1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu thơ & nói bất hủ của sinh viên !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi DoXuanSy, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0

    Hic hic, lòng người thật khó lường . Mới chỉ mấy hôm trước thôi tôi còn day dứt với mối tình chia tay trong nhưng băn khoăn khó hiểu. Thì giờ đây tui đã vui duyên mới ... nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Để tui sáng tác bài nữa nhé e hèm:
    Tình hết thì cuộc đời cũng hết
    Như mặt trời nuôi sự sống nơi đây
    Trái tim tôi tưởng chừng như đã chết
    Nhưng em yêu đã cứu sống nó rồi

    Đêm ba mươi, màn sương lạnh thấu trời
    Nhưng bên em, không còn gì là đau khổ
    Tay em, anh sưởi cho nhau cùng ấm
    Nhưng ấm lòng vì tay lạnh như nhau
    Hì hì, ko vần lắm nhưng không có thời gian sửa chữa. Out đây. Chúc cả nhà năm mới vui viẻ

    Wise Wizard
  2. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 14-2..cho các bac câu thơ:
    Đời Là Cái Đinh
    Tình Là Cái Que
    Em Như Con Chó Què
    Loe Ngoe Anh Đập Chết
  3. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đêm ba mươi, màn sương lạnh thấu trời
    Nhưng bên em, không còn gì là đau khổ
    Tay em, anh sưởi cho nhau cùng ấm
    Nhưng ấm lòng vì tay lạnh như nhau
    ôNG BLUTO NAY` MÀ TÁN GÁI BẰNG THƠ THÌ..CHẾT
    cHỦ ĐỀ BỐN NHÉ; NGÀY 8-3 VÀ SEA GAMES 22 Ở HÀ NỘI
    chào mừng sea games 22 HaNoi
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Đứng dưới chúa anh với em.
    Hai đứa hôn nhau,chúa đứng xem.
    Xem xong chúa cười và bảo:
    "Hai đứa hôn nhau,chúa cũng thèm."

    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  5. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thú Dữ la` một phần của sự sống
    Tai sao ta không sống vì phụ nữ
    (mừng ngày 8-3...cảm ơn các chị em..)
  6. haiauMPMU

    haiauMPMU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Tuổi ấu thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn bò còn khổ hơn chăn trâu
    [blue]haiau
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vài bài
    Bóng hồng thấp thoáng nẻo xa
    Ngoảng đi ngoảnh lại em đà năm con
    Trên nguồn chim hót véo von
    Anh về thương bé héo hon đêm ngày
    Tình mình muối mặn gừng cay
    Ngồi buồn mượn chén acay giải sầu
    Ra vườn leo cây sầu đâu (sầu đông -xoan )
    Trong về hướng ấy một mầu (màu ) xanh xanh
    Đói lòng liền húp bát canh
    Nước mắt nước mũi lênh đênh nhớ người
    Nhớ ai xinh xắn đẹp tươi
    Miệng cười hoa nở hơn mười hồng xinh
    Nhớ ai hiền hậu thông minh
    Căn ba một nghìn bằng mười tính ngay
    Nhớ em dắt trâu đi cày
    Mới thương thân phận mới hay cuộc đời

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đường vô nhà bé loanh quanh
    Dày đặc chó dữ suýt đành chào thua
    Áo bé màu tím hoa mua
    Dáng đi uyển chuyển như rùa như sên
    Tiếng ngươi-rock xuyên màn đêm
    Nụ cười ,rất tiếc ,êm đềm thủng tai
    Tóc bé ngát hương thài lài
    Ngửi vào cho lắm đời ta giã từ
    Tình yêu bé giữ khư khư
    Quyết chung phận ế ,ứ thèm trao anh

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đói lòng anh gặm bánh mì
    Để tiền điện thoại tì tì cho em
    Đói lòng nước đá thay cơm
    Để tiền anh sẽ mua tem thư tình
    Yêu như bản án tử hình
    Nhưng anh vẫn cứ liều mình xông vô
    Tự hào chiến sĩ *****
    Thấy girls tiến tới mà ....vồ ,ngán chi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì em đã yêu anh
    Đã nhớ thương anh một vài lần
    Tình em ,sét đánh trời quang tạnh
    Nên nỗi hồn anh chạy loanh quanh
    Cám ơn vì em đã "thơm " anh
    Mình đã kiss nhau một vài lần
    Môi em đỏ thắm như là máu
    Anh về phát hãi suốt năm canh
    Cám ơn ,cám ơn cám ơn nhiều
    Em cho anh biết gì là yêu
    Một chút bâng khuâng ,thương và nhớ
    Và anh bừng tỉnh ,thì ra ...mơ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này