1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập ranh ngôn

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi simplemangm, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sự sống bắt nguồn từ trong cái chết.....hạnh phúc bắt nguồn từ trong những đồng tiền mà bạn kiếm được từ tay kẻ khác.....Trong cuộc đời này không có bước đường cùng mà chỉ có những ranh giới.....Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm và khả năng để giật được tiền từ tay kẻ khác hay ko???

    Thanh
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúa nhân từ dạy chúng ta rằng : Nếu có ai đó tát con vào má phải thì con hãy giơ nốt má trái ra cho họ tát ....hehehe
    @L2 - MadeinA2
    Được hg1437 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 18/01/2003
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Một thằng ngu có thể đánh rơi 1 tỉ.. còn thằng khôn là thằng rình đằng sau để nhặt 1 tỉ đó...
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sau đó nhớ tát lại nó mạnh hơn !!!
    It's better to burn out than to fade away
  5. boy_vnz

    boy_vnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham
    muốn hơn là làm thoả mãn nó STUART MILL
    Người ta dùng lửa để thử vàng. Dùng vàng để thử đàn bà. Dùng đàn bà để thử đàn ông HONORé DE
    Đàn ông là vua phản bội.Đàn bà là vua lường gạt.Vì thế thượng đế sinh ra hai giống người này để sát hại và thanh toán lẫn nhau DIDEROT
    Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gẫy
    TURGOT
    Cac ban co nhung cau nao hay thi post len de moi nguoi cung thuong thuc nhe ! Thanks
    Have Fun !!!
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn
    Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa
    Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ đến trang điểm
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện
    Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến buôn dưa lê
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn
    Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu
    Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền
    Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai họa từ đó
  7. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    vài câu ranh ngôn, tục ngữ nè
    Gần mực thì đen, gần đèn thì ...hút (đèn là bàn đèn)
    Ăn xem nồi, ngồi xem ... món
    Kiến tha lâu mỏi ... càng
    Tiên học phí , hậu học yahoo
    Chắc như đinh đóng gỗ ...mục
    Đoàn kết thì chết, chia rẽ thì ...chết nhanh hơn !!! :-)
    Con hơn cha là ...Đồ Mất Dậy !!!
    Mấy đời bánh đúc có xương,
    Mấy đời chơi Net không vương chuột chù (virus)
    Mk3
    u?c cafedang2008 s?a vo 04:46 ngy 06/09/2004
  8. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    `đây có một câu.
    Một người vào net cả nhà kẹt phone
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Mời các bác vào góp vui , em mở đầu nhé
    Tiên học lễ hậu học .......ăn
    Có chí thì .......ghê
    Thích thì chiều .......anh liều..... em té
    Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
    Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy
    Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
    Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay
    Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
    Có công mài sắt có ngày...... chai tay
    Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng
    Môi hở răng ....hô
    Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
    Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "
    Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
    Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
    Nhà sạch thì mát ,bát sạch tốn xà bông để rửa
    Bạn bè có phúc cùng chia ,có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào ???
  10. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    _Ở DƠ KO PHẢI KO TẮM MÀ DO TẮM PHẢI...NƯỚC DƠ.
    _KHI TA ĐANG THÍCH CHÍ, GẶP ĐƯỢC NGƯỜI THÍCH CHÍ , NÓI CHUYỆN THÍCH CHÍ THÌ ĐỪNG NÊN BÀN ĐẾN XÀ PHÒNG.
    _CÓ CHÍ THÌ NÊN NHƯNG ĐÔI KHI CÓ CHÍ THÌ NÓ CỦNG....NGỨA.
    _NGƯỜI BIẾT NUÔI CHÍ LÀ NGƯỜI KO BAO GIỜ...GỘI ĐẦU.
    _NGƯỜI SỐNG THÌ CẦN NGHĨA NHÂN,CÒN NGƯỜI CHẾT THÌ CẦN....NGHĨA ĐỊA.
    _NHỮNG NGƯỜI LỊCH SỰ LÀ NHỮNG NGƯỜI KO BAO GIỜ PHƠI ĐỒ LÓT Ở BAN CÔNG MÀ HỌ CHỈ....PHƠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÒN LẠI.
    _NGƯỜI NÀO CHÊ TUI MỘT LẦN LÀ BẠN TUI , CHÊ TUI HAI LẦN LÀ THẦY TUI , CHÊ TUI BA LẦN THÌ DỨT KHOÁT TUI NGHỈ CHƠI.
    _2 NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ 1 CON VỊT SẼ LÀM NÊN 1 CÁI CHỢ , CÒN 2 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ MỘT CHAI RƯỢU SẼ LÀM NÊN MỘT BÃI CHIẾN TRƯỜNG.
    _CON NGƯỜI NGOÀI KHẢ NĂNG VÁC ĐƯỢC NHIỀU THỨ HỌ CÒN VÁC ĐƯỢC CẢ ...BẢN MẶT CỦA MÌNH
    _VÀ CUỐI CÙNG CHO BẠN MỘT LỜI KHUYÊN LÀ BẠN ĐỪNG NÊN NHÌN THẲNG VÀO MẶT MÌNH MÀ HÃY NHÌN...QUA GƯƠNG

Chia sẻ trang này