1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ 1980 Family lần thứ nhất

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích tháng bảy
    Em biết mà
    Anh chẳng hiểu em đâu
    Một con bé nhỏ nhoi giữa dòng đời rộng rãi
    Một con bé không có gì đặc sắc
    Em biết mà
    Anh chẳng hiểu em đâu...
    Có những lúc anh cứ nhìn về đâu
    Để mặc em quặn lòng bên ly cà phê đắng
    Có những lúc em giả vờ bắng nhắng
    Nén trong lòng giọt nước mắt đôi mươi
    Suốt tháng ngày
    Phủ lên người
    Những vàng son cuộc đời dối trá
    Phủ lên đời
    Những xót xa ảo vọng miền anh
    Thời gian trôi nhanh
    Em vẫn chả là gì trong trái tim anh cả
    Nuốt nước mắt
    Em trở thành thiên sứ
    Trong mọi người -
    Chỉ trừ mình anh ra
    Anh vô tâm
    Hay cố tình tỏ ra
    Cái vẻ lãnh đạm mà em rất ghét
    Em muốn hét
    Vỡ toang ***g ngực
    EM YÊU ANH
    Muộn mất rồi
    Em sắp sang ngang
    Cầu vồng kia rồi có ngày sẽ đứt
    Anh chẳng phải Ngưu Lang
    Em chẳng là Chức Nữ
    Tháng 7 mưa ngâu
    Chẳng có phép màu
    Ngàn con sóng bạc đầu
    Âm thầm ru nỗi nhớ
    Dồn nén - Oà vỡ
    Những khối hình tan ra
    Đứng trước biển
    Sao thấy mình nhỏ bé
    Đứng trước anh
    Thấy mình hoá hư không...
    Nino
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em sắp sang ngang?
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    SƯƠNG
    Giọt sương vỡ hạt đêm qua
    Mà nghe biển động cát xa bồi hồi
    Ai qua thảm cỏ trên đồi
    Có nghe xao xuyến tiếng lời trùng dương
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
    Em đi tìm tên anh
    Trên cát vàng nông nổi
    Con song thì thầm dường như xin lỗi
    Vì nhớ bờ đã xoá sạch tên anh
    Nỗi nhớ ấy dẫu có tan biến nhanh
    Thì sóng vẫn ngày đêm tìm về bờ cát
    Không giấu nổi tình yêu đầu khao khát
    Nên ôm trọn vào lòng bãi cát mênh mông
    Em lại viết tên anh trên bờ cát ven sông
    Con sóng nhỏ vẫn vô tình chẳng biết
    Em không trách sóng đâu
    Bởi cũng như em sóng biết yêu tha thiết
    Biết tìm đến bờ những lúc nhớ đầy vơi.
    Thiensu80
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Anh biết rằng em chẳng trách anh đâu
    Bởi em biết tình anh luôn dào dạt
    Vẫn mãi viết tên anh trên bờ cát
    Ai đó vô tình lại xoá tên anh
    Anh muốn tên anh luôn bị lãng quên
    Chỉ cần một người luôn nghĩ tới
    Con sóng nhỏ muôn đời vẫn vội
    Chợt đến rồi đi............
    ....................... như ai đến với ai
    Songbac
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng cuối thu
    Đông sắp về rồi phải không anh
    Hoa sữa cuối mùa thôi không còn gắt
    Vẫn mình em trong gió mùa se sắt
    Thiếu một bàn tay...
    Vẫn những chờ mong của một tháng ngày
    Vẫn lời hò hẹn chưa thành hiện thực
    Vẫn những ngập ngừng trong từng nét mực
    "Lời của gió" em hát một mình nào có hay
    Con đường chiều nay chẳng có lá vàng bay
    Chẳng có những đôi tình nhân tay trong tay nồng ấm
    Chỉ có mình em với nỗi niềm lấm chấm
    Nét buồn vui chẳng vẽ nổi thành tranh
    Xòe tay hứng nỗi buồn từ những giọt gianh
    Cái lạnh rùng mình từ cơn mưa ban sáng
    Vẫn theo em khi chiều về chạng vạng
    Để đêm về mong hơi ấm của anh
    Nino
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối
    Tìm một khoé môi nửa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ ....
    Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
    Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
    Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
    Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng.
    Night-stars
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói loà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà lớn
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Buồn đau cơ cực đời thường....
    Socolaxanh
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không đề.
    Bé con này đừng cố nén làm chi
    Em hãy khóc một lần đi cho thỏa thích
    Nhỏ nước mắt đem nỗi buồn đi hết
    Sau cơn mưa trời lại sáng phải không em?
    Giọt lệ này là giọt lệ hoa hồng
    Em dành tặng mối tình đầu dang dở
    Tặng hàng cây xưa, tặng con đường cũ
    Thổn thức một mình khi kỉ niệm trào dâng
    Giọt lệ này là giọt lệ hoa xoan
    Rụng vơi đầy khi mùa xuân dăng mắc
    Hồi chèo này anh ta bên kẻ khác
    Để mặc mình em lạc lõng giữa đời
    Gạt lệ đi em, trời hửng nắng rồi
    Hãy đứng dậy, hít vào lòng xuân mới
    Trước mắt em cả tương lai tươi rói
    Đón chờ em như chào đón người thân
    Gửi tặng em lời chúc đầu xuân
    Sẽ có một ngày, một ngày vui phơi phới
    Và một chàng trai, tay cầm cành hoa bưởi
    Trèo cổng vào nhà để nói yêu em.
    Hihi! Xin lỗi cậu nhé! Tớ thấy hay quá nên post lên cho bà con coi chơi. Có điều, có vài đoạn tớ không hiểu lắm do đọc không dấu với lại tắt mất tiêu cái cửa sổ nên quên tên tác giả rùi, có gì cậu PM lại cho tớ để tớ sửa nhé. Chà, chúc cho cô gái trong bài thơ Tết này có chàng trai cầm cành hoa bưởi, đột nhập bất hợp pháp chỉ để nói lời yêu em!
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu
    Nắng thu về xao xác
    Soi cho má em hồng
    Gió thu về heo hắt
    Thả hồn em làm thơ
    Nếu mùa thu là mơ
    Và anh là cổ tích
    Trời một màu ngọc bích
    Trong veo tuổi hồn nhiên
    Nếu thu là nỗi niềm
    Thì anh là kí ức
    Tóc thề còn day dứt
    Mười lăm - giờ đã xa
    Nếu mùa thu là hoa
    Anh sẽ là rừng lá
    Em chẳng phải sỏi đá
    Nên đêm về chơi vơi
    Và nếu như anh ơi
    Mùa thu là em đó
    Thì anh sẽ là gì?
    ............
    Nino

Chia sẻ trang này