1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ ca của dân IT

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ISephirothI, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dân IT cóc biết làm thơ, chẳng có bài wé nào được đăng ở đây cả. Hơi thất vọng. Các chú không viết lấy chương trình "Làm thơ tự động" rồi chạy khoảng vài chục bài đăng lên cho bọn chúng phải khiếp sợ.
    Tớ có 1 chương trình, làm thơ phê luôn, liên miên bất tận luôn. Chỉ cần nhập chủ đề và hình thức + một vài cảm hứng thế là=================> ra lò toàn kiệt tác. Mấy lần gửi đăng báo rồi -> sắp được đăng. Chú nào khoái down về mà làm thơ tặng cho các 'em', đọc xong đổ như chuối.

    SEPHIROTH
  2. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    To : SephirothI
    Chào người quen. You là người HP phải hông ? Nếu you có software đó thì gửi cho tôi tôi sẽ upload lên site của tôi để cho mọi người down nhé ...
    Sunlight
  3. tnt1101

    tnt1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, nói "dân IT cóc biết làm thơ" nghe buồn quá. Vì em cũng là dân IT đang học nghề. Có một bài cùng tâm trạng em post lên chia xẻ cùng mọi người:
    ƯỚC MƠ CỦA LẬP TRÌNH VIÊN
    "Đời vẫn chê rằng: lập trinh viên
    Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
    Hay phân tích và đem số hoá
    Thành bit, byte cả những nhành hoa
    Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca
    Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
    Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
    Nên máy tính không biết làm thơ
    Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
    Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự động
    Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
    Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian "...
  4. yaorut

    yaorut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    dan IT la gì ạ?Các bác thông cảm em hơi chậm tiêu.Nếu các bác thích đọc thỏ thì thỉnh thoảng em sẽ post lên cho.
    Mùa đông không quên lối về
    Heo may hao gầy bên khung cửa
    Thu cũ chẳng còn lang thang nữa
    Kỉ niệm nào tan trong vòng tay.
    Hẹn tái ngộ các bác.!?!
    ADRIANA
  5. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích thơ lắm , nhưng tiếc lại làm dzở quá
    Moi cac ban ghe tham forum ve tinh ban, tinh yeu, tin hoc
    Forum : http://bupbeyeu82.vze.com
    Portal : http://bupbeyeu.tk
  6. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tình Online​
    (Đáp lại bài thơ ?oHai sắc hoa Tigon?)
    Một mùa Thu trước mỗi hoàng hôn
    Tôi thường log on chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua khung cửa
    Tôi chờ người đến chat trong room.
    Người ấy thường hay chat với tôi
    Mĩm cười hoặc thích laugh out loud
    Mỗi khi tôi phá và hay nghịch
    Người cứ theo tôi, đòi kiss hoài.
    Người ấy thường hay I.M (instant message) tôi
    Thở dài khi thấy comp xì lâu (slow)
    Bảo rằng comp này sao chậm quá
    Anh sợ tình ta cũng chậm theo!
    Ngày ấy nào tôi đã biết gì
    Comp tôi cũng chậm có hơn ai
    Cho nên cười đáp lời người nói
    Tình ta chầm chậm cũng chẳng sao!
    Đâu biết lần yêu, một lỡ làng
    Trong chốn cyber, chết yêu đương
    Người ta đâu còn đơn côi nữa
    Rồi một ngày kia, tình nhạt dần.
    Từ đấy Thu rồi, Đông lại sang...
    Lòng tôi vẫn nhớ, vẫn thương thầm
    Người ta cũng biết tôi thương nhớ
    Ngặt nỗi sang ngang... gặp sóng thần.
    Tôi vẫn log on, chat mỗi ngày
    Đùa vui với những kẻ chưa quen
    Và từng đêm đến, từng đêm đến
    Mãi dấu trong tim, bóng của người.
    Buồn quá! Hôm nay lại log on
    Thấy ai cũng có cặp có đôi
    Tình cyber tựa như làn sóng
    Dồn dập bến bờ nơi biển khơi.
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Chớ nên yêu vội, chuốc âu sầu
    Gặp ai cũng thầm trao tình cảm
    Sẽ có ngày mất trọn trái tim.
    Tôi chẳng nghe lời người bảo khuyên
    Và yêu, tôi đã trót yêu người
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Trao trọn trái tim cho người rồi.
    Nếu biết rằng tôi vẫn nhớ người
    Trời ơi! Người ấy có còn thương?
    Có còn nghĩ đến người con gái
    Mang một nick name một chữ Tình?
    http://svhp.vze.com
  7. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tình là một mớ Functions
    Với vài cái Sub ái ân lỡ làng
    Function bạt bẽo ngỡ ngàng
    Trả về giá trị làm chàng lặng câm
    For n = 1 to 5
    Anh đã đợi mãi em n năm rồi
    Biến anh cứ mãi bồi hồi
    Cho anh một chút đôi môi em buồn
    Gửi hoài Request em luôn
    Response không thấy lệ tuôn mi sầu
    ***Dịch ra ngôn ngữ ASP - VB:-*** :
    Function BatBeoNgoNgang() as LangCam
    For n=1 to 5
    Doevents 'waiting
    Next
    Dim Anh as BoiHoi
    Anh=kisses
    BatbeoNgoNgan=Response.QuesryString("Request")
    End Function
    - Sunlight suu tam -
    http://svhp.vze.com
  8. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập thơ ca của dân IT



    Lập trình viên chán việc

    Hôm nay bỏ mẹ lập trình
    Làm thi sĩ (dỏm) kiếm mảnh tình vắt vai
    Lập trình mãi cổ thêm dài
    Lưng còng ngắn lại, xấu ai (thèm) ngó mình?
    Ra đường hễ thấy girl xinh
    Cúi đầu, chép miệng, làm thinh, hận mình...
    Quanh năm chỉ một người tình
    Mặt nàng vuông đét vừa tròn 17 inch
    Mặc cho nàng rất chiều mình
    Vui cho nghe nhạc, buồn tình xem phim
    Kệ! Giờ ta quyết chí tìm
    Nàng thơ để kiếm (cho) con tim mảnh tình.....
    (st)



    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 06/08/2003
  9. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bài này em cũng sưu tầm. Em thì thất khoái cái thể loại như thế này. Bác nào có cảm hứng thì cứ sáng tác hoặc sưu tầm được bài gì thì post lên đây cho anh em thưởng thức nhé !
    Tình ChatRoom
    Một đêm buồn ghé ngang vườn Chat
    Gặp ai nơi chốn lạ đông người
    Hai tay gõ nhịp lòng rung cảm
    Đón nhận từng chử trên Screen
    Buổi sơ ngộ sao nhiều vui thế
    Như ngỡ trăm năm duyên nợ rồi
    Trong lòng bao nhiều điều muốn tỏ
    Nhưng ngại ngùng "type" không trọn câu
    Để mỗi ngày lén "Boss" vô
    "Chat"Cứ (5) phút lại check "e-mail"
    Đêm dêm về "logged" tìm "nick" ai
    Thế là tình "Chat" thêm đậm đà
    Biết hay chăng hởi người (tă mong đợi
    Người đã mang nụ cươì đến ta
    Xua đi ngày tháng Đông buồn bả
    Làm mắt biếc long lanh buổi chiều
    Đù tình trong "Chat" chỉ vấn vương
    Cho ta mơ mộng mỗi đêm trường
    Cứ hình đung bóng một người lạ
    Mong tình "Chat" mãi mãi tuyệt vời
    http://svhp.vze.com
  10. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cao dao làm trên máy tính
    Ngón dài móng đỏ mỏ chim
    Một trăm phím đẹp mổ lên phím nào ?
    Giữa cơn mưa chữ ngọt ngào
    Ước thành con chuột ấp vào tay ai.
    Ai người chịu lạnh hai vai
    Để cho một lũ con trai mát nhờ
    Đôi tà áo gió kép hờ
    Đáy màn hình mở một bờ khát khao.
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Phần mềm YÊU đã cài vào máy chưa ?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Còn chơ ai hẹn cơm trưa văn phòng !​
    (Sưu tầm từ Tài hoa trẻ số 151 21/3/2001)
    http://svhp.vze.com

Chia sẻ trang này