1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ ca của dân IT

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ISephirothI, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bài này bình thường thôi, chưa đỉnh !. Đọc trên Tin học & Nhà trường mãi rồi .
    http://svhp.vze.com
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    anh bạn cũng hay đọc báo đó ,có thể cho anh em cái địa chỉ ko

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  3. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn không phai là dân IT nên mới kêu gào thảm thiết như vậy. Tui lại thích con trai IT mới chết chứ!
    Smallpetal
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    He he he hay ác muamuon mạn phép cop sang thica cái nhẩy (sang còn để mọi người vote cho 5* chứ )hihihi
    _____________________________________
    Yêu thì nói mẹ là yêu không yêu thì đứng dậy trả dép cho bố còn đi về ......... he he he(Phương pháp tán gái Ukraine là nó cứ phải rõ ràng thế đấy bác ạ )ah ai thấy hay thì vote cho 5* nhé hihihi thank trước
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Rấi vui nếu mình trở thành bạn của nhau.
    Hình như bạn cũng là thành viên mới phải không?
    Nghe bạn nói đã từng yêu và suýt chút là phải lấy vợ, thấy tội gì đâu. Nhưng mà cũng mừng cho bạn, bởi vì "tự do muôn năm " mà!
    Smallpetal
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê . .. cuối cùng thì smallpetal cũng bị treo rồi , ảnh to quá, mà lại ngoan cố nữa . . hi hi . .
    Má hồng
    Trời ạ, ông có lộn hay không?
    Ông đẻ làm chi bọn má hồng,
    Để họ có trăm phương ngàn kế,
    ********, làm tội lũ đàn ông.
    (HC)​
  7. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn chăng
    Bất công
    Trời ạ, sao ông thật bất công!
    Thế gian có hàng vạn má hồng,
    Mà sao kẻ được dăm bảy má,
    Còn tôi chỉ một má cũng không!
    (HC)​
    Được Man_Man2612 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 20/02/2003
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, hy vọng mình sẽ là bạn tốt của nhau, tui đăng ký thành viên lâu rùi, bên 7X SG, nhưng không hiểu sao mấy cha MOD lại không đưa tui vào danh sách thành viên, mà cứ để tên là thành viên mới.
    Cái vụ tui súyt có vợ cũng xảy ra lâu rùi, bây giờ không muốn nhắc đến nữa (cho nó vào dĩ vãng).
    Còn bạn, bạn là thành viên của box nào vậy, mà bạn có phải là dân CNTT không vậy ?
    To Man_Man2612 : cảm phiền You nghe, You lập box này để post thơ của dân CNTT mà tui lên đây để làm wen. hì hì hì

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  9. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, làm quen mà vào đây à .. hơ hơ ..
    Nhưng mà thôi, dân IT thì miễn phí, còn người ngoại đạo thì nộp lệ phí vào cửa à ghen !
    Còn đây hình như thơ của BK TP HCM
    Có một nàng sóc nhỏ
    Đi lang thang trên đường
    Gặp anh sói dễ thương
    Sóc cúi đầu mắc cỡ
    Sói vờn quanh ngơ ngẩn
    Chẳng biết nói năng chi
    Nàng sóc quay mặt đi
    Giấu nụ cười tinh nghịch
    Sói ngồi bệt xuống đất
    Làm ngay một bài thơ
    Rồi tằng hắng vu vơ
    ?oNày, tặng cho đằng ấy?
    Ai bảo không thể được
    Hai người đi trên đường
    Dẫu chẳng quen biết trước
    Chào nhau trong tình thương​
    Được Man_Man2612 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 23/02/2003
  10. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Có nàng sóc nhỏ
    lang thang bên đường
    gặp anh sói nớ
    mang lòng vấn vương
    Sóc về thơ thẩn
    sói chi lạ kỳ
    sói đi ngơ ngẩn
    sóc cười mím chi....
    Ơ hay ! lạ nhỉ
    sói đồng hoang kia
    bao người tri kỷ
    nhớ gì sóc ni !!!!​

Chia sẻ trang này