1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ ca của dân IT

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ISephirothI, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Suddenly

    Suddenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo! Bác này làm thơ hay thế , xin bái phục. Bài thơ nào của bác cũng như là đọc được suy nghĩ của iem vậy hiii.

    Được Suddenly sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/05/2003
  2. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tình IRC (3, 4 ??? )
    Hôm nay quạnh quẽ IRC
    Mình anh ôm lấy mối tình si
    Chờ em màn ảnh ngừng di động
    Nghe thoáng cơn buồn ngấm tỉ ti
    Mình có bao giờ gặp nhau đâu
    Thế nhưng tình ấy vẫn đậm màu
    Những hôm trò chuyện qua vi tính
    Là những lúc mình gần bên nhau
    Nào có ai ngờ phải không em
    Tình từ đâu tới thật êm đềm
    Để những lúc vào chanel ấy
    Lòng mãi đợi chờ một nick quen
    Từ câu chào hỏi thủa ban sơ
    Đến những lúc buồn cùng hoạ thơ
    Giờ đây thương nhớ dần đậm nét
    Mong tình ta đó đẹp như mơ
    Anh vẫn đợi em cùng men say
    Anh vẫn chờ em Chanel này
    Chờ em như thể chờ xuân đến
    Bên trời xa đó, em có hay ??
    (st)
  3. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    5 điều em ghét anh
    Điều thứ nhất em ghét anh nhút nhát
    Mến người ta mà cứ để trong lòng
    Như thế là ngốc lắm có biết không?
    Sao chẳng như lúc đùa cùng lũ bạn
    Điều thứ hai, ghét người không lãng mạn
    CHẳng bao giờ biết tặng một cành hoa
    Lỡ một mai khi ta đã chia xa
    Em sẽ chẳng có gì làm kỉ niệm
    Điều thứ ba, ghét anh sao lắm chuyện
    Nói với bọn con gái có gì vui?
    Điều thứ tư, ghét cái cách hay cười
    Làm xao xuyến lòng quá nhiều cô bé
    Điều thứ năm ghét anh sao nhỏ nhẹ
    Dễ xiêu lòng mấy cô gái mới quen
    Có biết em nghĩ gì lúc chúng khen
    "Ai thèm ghen với người đào hoa chứ?"
    Những điều trên không thể nào tha thứ
    Nhưng nói ra em xấu hổ quá đi
    Còn không nói chắc anh chẳng biết gì
    Nên em ghét anh luôn điều thứ sáu
    (quy_nho) ​
    Được Man_Man2612 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/06/2003
  4. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    ............. reply

    Em đừng ghét vì tánh anh nhút nhát
    Có đôi khi làm bộ khác người ta
    Và cũng đừng vòi vỉnh một cành hoa
    Hoa mắc lắm tiền đâu ra mua tặng (?)
    Gặp con gái không thể nào trầm lặng
    Tánh 35 đã mang nặng lâu rồi
    Trời ban cho anh cái tánh hay cười
    Ai xao xuyến thì người ta ráng chịu
    Nói nhỏ nhẹ để lòng riêng mang điệu
    Em ghét rồi ai ngọt dịu cùng em (?)
    Còn giận nữa chắc anh sẽ không thèm
    Nói với em dù đôi lời hờ hững )))
    (st) ​
  5. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    ví dụ ta yêu nhau
    chỉ yêu đùa thôi nhé
    đừng như bao bạn trẻ
    yêu nhau rồi xa nhau
    đã yêu phải hôn nhau
    cũng chỉ đùa thôi nhé
    chỉ được hôn thật khẽ
    sao gắn chặt đôi môi
    đã bảo là đùa thôi
    mình sẽ luôn vui vẻ
    sao mà em lại thế
    giận anh chuyện đâu đâu
    nào đã bảo là lâu
    mấy ngày anh ko tới
    thế mà em đã dỗi
    chẳng thèm nhìn mặt anh! ​
  6. hoahongvangstc

    hoahongvangstc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, seach mãi chẳng thấy cái mình cần nên post vào đây góp vui! Một bài viết từ thời còn "lâu lắm rồi"
    Chuyện tình Stella
    Anh đâu ngờ sao dại yêu em
    Trong "không gian n chiều" chợt gặp
    Anh ngốc đấy tìm em đâu biết
    Để mỏi mòn "vô hạn" "dim(R)"
    Nỗi nhớ em đuổi đeo vương vấn
    Hình bóng hoài theo kẻ ngất ngây
    "Đạo hàm riêng" em nỡ vô tình
    Để anh tìm mãi "lim vô định"
    Dành cho em mối tình chân thật
    Em chẳng cần "mô phỏng" "hệ" anh
    "Nghiệm trạng thái" chẳng cấu chẳng thành
    Em "sai phân" đời anh "rời rạc"
    Anh tìm em ngày qua ngày khác
    "Stella" nhắn gửi tâm tình
    Chạy "mô hình" vẫn cứ "halting"
    "Nghiệm trạng thái dừng" đâu chẳng biết
    Dẫu cách trở vẫn chờ da diết
    Và thẫn thờ chiều nữa lại trôi
    "Đường hồi quy" em tới bao giờ
    Anh vẫn "lập mô hình", tình vỡ.
    Hoa hồng vàng STC
  7. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, con người phải biết tiếp thu cái hay cái đẹp của người khác chứ (?!?)
    [​IMG]
  8. tamlc

    tamlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú em Haanhtu hay sưu tầm thơ của tui quá

    Lucky
  9. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng có thêm người post bài vào đây à
    đồng chí stc này hình như thấy nick ở đâu ấy nhỉ, trên diễn đàn IT nào đó chăng

    Tình yêu thời online
    Mười ngón tay lướt phím
    "Anh yêu em" ring ring ...
    Hôn rung cả màn hình
    Falling hearts rung rinh
    Webcam và gởi hình
    Trùi ui em thật xinh
    Em đẹp tựa Việt Trinh
    Bỗng chợt giật thót mình
    Tan mất mộng mối tình
    Khi đôi ta gặp mặt​
    Được Man_Man2612 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 16/06/2003
  10. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hì .. hum nay đọc cái topic sưu tầm thơ của chú Nokia mới thấy nhiều bài trùng lặp, có hết trong đấy cả rồi .. post lại cũng hơi ngại . .
    Cuộc Tình Office 2000
    ACCESS đời anh lắm phủ phàng
    EXCEL em vội bước sang ngang
    WORD xưa tình cũ càng thương nhớ
    PUBLISHER chi chuyện bẻ bàng !
    FRONTPAGE em hứa yêu anh mãi
    OUTLOOK nhìn nhau luống ngỡ ngàng
    PHOTODRAW khắc tình yêu dấu
    OFFICE hai ngàn mộng vỡ tan
    Em chớ PROGRAM chuyện chúng mình
    Ngày đêm DEBUG sẽ thành ... tinh
    ERROR vương vấn càng đau khổ
    DO LOOP dây dưa một cuộc tình
    SELECT CASE lòng thêm rối rấm
    Vì em EXIT bất thình lình
    Tình ta đẹp mãi không chử IF
    END SUB em quên chuyện chúng mình
    Xin hãy DECLARE làm kỷ niệm
    Còn hơn đày đọa kiếp TIMER
    Em đi ... một nữa ARRAY() chết
    Còn nữa FUNCTION bỗng dại khờ
    (st)​

Chia sẻ trang này