1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ chán đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phanson, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vầng ! Chán lắm ợ.
    [​IMG]
  2. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nàng sẽ bỏ người yêu
    Bất cứ điều chi ta cũng chiều
    Ta xin quỳ gối làm nô lệ
    Kiếp này thề sẽ chẳng nói điêu
    Nếu mà nàng sẽ bỏ người yêu
    Ta sẽ hái Trăng đẻ biếu nàng
    Ta thề bỏ rượu, bia, thuốc lá
    Hồn thôi đờ đẫn chốn phiêu diêu
    Bao giờ nàng sẽ bỏ người yêu ?
    Báo ngay ta biết, chớ lắm điều
    Rằng : "em vẫn thích, vẫn nhớ nó" ?
    Thằng đó vừa già lại vừa điêu
    Dưng mà nàng chẳng bỏ người yêu ?
    Khốn nạn ta chưa cứ mộng nhiều
    Ta gặp nàng chưa mà cóc nhớ ?
    Sao mà con gái đến là kiêu!
    Thôi ta sẽ chẳng kiếm người yêu
    Mặc thế gian kia có lắm điều
    Mặc em lùn? béo? xinh hay xấu?
    Kiểu gì cũng sẽ có thằng yêu
    ......................................................
  3. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sinh con ra giữa mùa đông.
    Quê nghèo lắm áo vẫn chưa đủ ấm.
    Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm.
    Đủ ấm con từ buổi mới chào đời.
    Hai mươi hai xuân đã qua rồi.
    Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng.
    Con_ hạnh phúc luôn trọn vẹn.
    Mẹ_ lam lũ cả một đời.
    Sinh nhật mình mẹ có nhớ không!
  4. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thôi ta về với mẹ
    Cho em trọn phố ồn ào
    Cây bàng xưa thôi lá rụng
    Thơ buồn ta góp vào tim
    Đã đành chiều thôi tím nhạt
    Lòng thầm vọng ngóng mây qua
    Sương sa bờ mi đẫm lệ
    Ngọt về mấy thủa xa măm
    Thôi ta về
    Mình em với phố
    Xôn xao kí ức sân trường
    Ngày qua ngày nay mãi thế
    Ngậm ngùi đếm lại niềm thương
  5. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thôi gió heo may.
    Trời se sắt nắng, sáng nay đông về.
    Áo mới đan, mẹ gữi hôm kia.
    Đủ ấm con, cả mùa đông tới lớp.
    Quê nhà đông lạnh ngắt.
    Áo rách vai mẹ vẫn ra đồng
    Vẫn ngóng, vẫn trông.
    Vẫn gồng gánh cả đời con trên đôi đòn gánh cũ.
    Vẫn bước thấp bước cao
    Liêu xiêu trước từng đợt gió mùa.
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc chậc chẹp chẹp chẹp
    gối mỏi leo thang oằn chân bước
    hồn phiêu tình dạt người xa nhớ
    ngã xoạch té lầu đầu u cục
    vuốt xoa tay chườm tình hết nhớ
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn em_ thề với cả mps là đọc xong bài này bạn em_ cười phớ lớ cả fòng ! =))

Chia sẻ trang này