1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP THƠ CƯỜI!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi canhnang, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, không còn lời gì diễn tả nữa, anh em ủng hộ mạnh lên
    1 anh đến nhà người iu chơi, tặng ông già gnười iu chai mật, đề 1 bài thơ rằng:
    Đc tin bố đau cật
    Gửi biếu bố chai mật
    Với tấm lòng thành thật,
    Xin bố đừng có lật
    Hôm sau ông bố đáp lời:
    Đc anh biếu chai mật
    Mới bít mình đau cật
    Bố con nói rất thật
    thế nào bố cũng lật
    Một chú SV đi thực tập ở vùng quê, cả làng có 1 cái chòi ở giữa đồng, để có ai nặng nhẹ thì vào đó giải quyết. Cả làng cử ra 1 người coi sóc dọn dẹp chỗ đó.
    Chàng SV nhà ta mới về nên không bít, tưởng cứ thoải mái vô tư phóng bậy.
    Người dọn dẹp thấy thế mới nhắc nhẹ bằng cách đề 2 câu thơ lên cửa:
    Ném cho trúng lỗ mới tài
    Ném chệch ra ngoài trình độ còn non
    Chàng SV vui tính nghĩ ai trêu đùa mình nên viết lại:
    Còn non thì mặc còn non
    Chệch có vài hòn thì đã làm sao?
    Người kia:
    Làm sao là lẽ thế nào?
    Ném chệch ra ngoài mất vệ sinh chung
    Chàng SV:
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh
    trình độ trung bình chỉ có thế thôi
    Người kia tức quá nhè đúng lúc anh SV đang đi cầu ra hô to:
    Thế thôi thì hãy lên đồi
    Luyện cho thành tài rồi hẵng về đây
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. chít vì cười mất tiếp tục đê bác ơi phong bì bác 5* rồi đó
  3. canhnang

    canhnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã ủng hộ em tiếp 1 bài nữa nè.
    TÌNH GÁI BẮC
    Chẳng nhẽ yêu lại nói yêu
    Giời ơi ! Xấu hổ ... cực kỳ ai ơi !
    Dẫu yêu nào dám ngỏ nhời !
    Thẹn thùng ánh mắt , nụ cười mỉm chi
    Tình câm sẽ được những gì ?
    Chỉ là nhung nhớ trở mình đêm thâu
    Chỉ là nước mắt giọt sầu
    Trái tim ẩn khuất tình yêu ban đầu
    TÌNH GÁI TRUNG
    Răng chi rứa
    Tìm đực dựa
    Răng chi mô
    Nhớ thấy mồ
    O đắn đo
    Tình yêu đó
    Răng chi nớ
    Yêu nghi ngờ
    O bên ni
    Yêu làm chi
    Hắn bên nớ
    Yêu hững hờ ...
    TÌNH GÁI NAM
    Nói thiệt nghe
    Tui mê anh lắm
    Gặp mặt anh
    Tim đập hà rầm
    Vắng giọng anh
    Lòng tui thiếu thốn
    Rồi giận hờn
    Như trẻ lên 5
    Nói nhỏ nhe
    Tui chịu anh rùi
    Từ hổm rày
    Khổ quá đi thôi
    Sáng hổng ăn
    Đêm dzìa khó ngủ
    Nhớ nhung chi
    Quên quách cho rồi
    Nói nhỏ nhe
    Tui thương dễ sợ
    Thương mút mùa
    Thương đến bơ phờ
    Ngày nào đó
    Nếu lòng ưng ý
    Anh ghé tui
    Chút cau trầu ... tui ... tui ... ký đời tui !!!
    TÌNH GÁI HOA VIỆT
    Ngộ ái nị
    Hơn là Nị ái Ngộ
    Nhưng yêu rồi
    Hảo lá nợ duyên thôi
    Ngộ chịu lỗ
    Nị lời tình cũng được
    Miễn nị dzui
    Chịu gả ngộ cho rùi
    Không để cho nị đói
    No đồ ăn dzà no cả trên giường ... !!!​
  4. canhnang

    canhnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
    ...............................................
    Phúc đáp
    Tàu láo lêú
    Lị pỏ ngộ đi lấy chồng
    Ngộ đi chết pà ... cho nó xong
    Chứ sống làm chi để khổ lòng
    Có ngày cũng tức trào maú họng
    Tàu bay
    Lêú piết rằng lị đi lấy chồng
    Ngộ pỏ xứ lày li Hồng Kông
    Pay qua pên pển mà sinh sống
    Quên pà người yêu phụ pạc lòng
    Tào tháo
    Lêú lị pỏ ngộ đi lâý chồng
    Ngộ rượt lị đập cho pể mông
    Chồng lị ngộ dzộng cho pể họng
    Ở đó mà mong pước qua sông
    Tàu Chợ Lớn
    Lếu lị pỏ ngộ đi lâý chồng
    Ngộ pắn pỏ lị thả chôi sông
    Cho lị chết dzồi còn lạnh cóng
    Như dzậy ngộ đây mới mát lòng
    Tàu chánh gốc
    Lêú lị quyết định pỏ thằng chồng
    Cho ngộ nhào dzô có lược hông...híhí
    Tuy ngộ hỏng phaỉ lẹp chai lắm...
    Nhưng mà lâú ăn ngộ xếp sòng à dzách lầu a.​
  5. canhnang

    canhnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    **** nhà còn ủ trong tay
    Vẫn mơ con **** lạ bay ngoài vườn
    **** nhà ngắm mãi cũng buồn
    Thấy con **** lạ chập chờn lại say
    **** vườn thoắt đậu, thoắt bay
    **** nhà đụng đến lăn quay ra liền.
  6. canhnang

    canhnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    các bác nên hiểu nghĩa thực thui nha đừng nghĩ nghĩa bóng mà lại ....
    Bơm xe đạp
    Đưa tay bóp thử cái xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao
    Vịnh cái bàn là
    Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
    Vịnh quạt trần
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân​
  7. canhnang

    canhnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dây là một kiệt tác văn học mà các cụ nhà ta đã dám viết ra "rất thoáng". các bác đọc kĩ để thưởng thức nhé!
    Tự tình ca
    Hồ Xuân Hương

    Khi canh cửa, lúc ngồi thư thả
    Ngẫm sự đời buồn bã gớm ghê
    Âm dương lấy đó mà suy
    Côn trùng còn thế, huống chi là người
    Nghĩ chán thay những lời đặt để
    Đặt nên lời nói kể những câu
    Nguồn đào khe đỏ có đâu
    Khóa bưng lấp cửa công hầu bấy nay
    Khi thong thả mặt mày ngắm lại
    Lúc buồn tình tay gãi đã quen
    Rành rành múi mít hai bên
    Lùm lùm trai úp, là miền hạ thôn
    Cỏ rêu mọc xanh rờn cửa tía
    Lá cờ bay đỏ khé song đào
    Môi dầy, miệng rộng, trán cao
    Đúng trong tướng pháp : anh hào nghi dung
    Ấy rõ thật lá vông dầy đấy
    Bằng lương nhân trông thấy cũng ghê
    Há như lá trúc lá tre
    Mà cười, mà ngắm, mà kề, mà hôn
    Của trời cho xinh dòn là thế
    Người sao còn bẻ họe rằng không
    Nín thì tức, nói thẹn thùng
    Phải đồ bán chợ mà hòng phô trương
    Mà giá thử như phường tơ kén
    Vén màn quay bày biện đồ ra
    Để cho những khách gần xa
    Thử xem cho biết rằng là có không
    Nhưng mà thuộc vào dòng quý tướng
    Bộ râu xồm quai nón phất phơ
    Màn mùng phủ sớm che trưa
    Tuyết sương chẳng nhuốm, nắng mưa chưa đành
    Hoặc có lúc hớ hênh hôm sớm
    Chỉ những người nhìn trộm mới hay
    Ví bằng đem để sánh bày
    Thất kinh vía quỷ, xa bay hồn phàm
    Nay nhân buổi an nhàn thư thái
    Chép vài hàng gắm gửi nước non
    Cậy ai nhắn nhủ ôn tồn
    Hãy tin rằng có, chớ ồn rằng không
    Đời đã thiếu anh hùng cát sĩ
    Cửa phòng the dễ hé cho ai
    Tự tình ta viết ta chơi
    Không không có có, miệng đời xá chi?​
    Được canhnang sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 07/01/2006
  8. _virus_

    _virus_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bộ sưu tập thơ của bạn hay thật, đọc mà ko thể ko cười
  9. Numb3rs

    Numb3rs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quanh năm hút chích ở mom sông,
    Hít đủ năm phân chích một liều
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    yỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
    một duyên hai nợ âu đành phận.
    năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
    cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    có tiền hổng chích cũng như không...
  10. Numb3rs

    Numb3rs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác có tập thơ thật la? hay ! thế ma? không ai vote cho bác thi? uô?ng quá ! Em ma? biết vote ơ? đâu , em vote cho bác 5 * . Do đó em có tập thơ pho?ng theo ba?i thương vợ cu?a Tú Xương đê? góp vui với bác >

Chia sẻ trang này