1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ...siêu hay do tớ sáng tác, mỗi hôm 1 bài####gửi tặng các bạn gái gặp nhiều trắc trở tr

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập thơ...siêu hay do tớ sáng tác, mỗi hôm 1 bài####gửi tặng các bạn gái gặp nhiều trắc trở trong TY: bị bỏ, bị lừ

    Bài thơ số 1
    Bài này nói về 1 cô gái, đã bị người yêu bỏ...trái tim cô tan nát & hóa thành băng!
    Đây đọc đi:

    Em vẫn đang nhặt lại
    Từng mảnh...
    Từng mảnh...
    Trái tim đã tan vỡ
    Để ghép lại
    1 trái tim nguyên vẹn...bằng băng

    Hay ko?
    Quá tuyệt

    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 03/01/2007
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ đêm qua
    Em là sát thủ
    Giết anh, kẻ phản bội TY
    Xé rách ***g ngực anh, em thấy...
    Nữ hoàng ngự trị trái tim anh là...
    Em!
    Siêu hay...
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bắt quả tang
    Anh đang tán tỉnh con nào....yahoo
    Em mù,em dại, em ngu
    Để anh lừa dối, thôi đành chia tay!
    Đây là bài thơ thứ 3, lục bát có từ đề là...TY online! Khác hẳn 2 bài trên vì nó rất vần
    Thôi tớ đi ngũ
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. Muốn chết sặc..
    Tuấn Anh ơi! Ấy làm thơ hay tuyệt! Tớ thề là khi đọc thơ của ấy xong là tớ muốn đi ngủ liền. Hìhì..
    Dạo này lại đang mất ngủ. May mà... Hìhì
    Mai tiếp tục nhá Tuấn Anh nhá! Giờ tớ buồn ngủ lắm rùi! Ặc ặc..
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ra biển cùng anh
    trời xanh, mây trắng nắng vàng múa may
    Hôm nay ra biển 1 mình
    vắng tình yêu cũ, trời chợt đổ mưa
    Bài lục bát nữa, bài này kể tâm trạng 1 cô gái đã bị người yêu bỏ! Cô đi ra biển vào 1 ngày mưa và nhớ lại những ngày cùng người yêu cũ ở biển
    Tớ sẽ vào google tìm xem thơ đường luật nó thế nào...ngày mai sẽ là 1 chùm thơ tứ tuyệt nữa
    Quả này thì đi ngũ thật
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    thôi thì...nhân lúc thi hứng nó đang dạt dào, tớ xin fép viết nốt bài nữa rồi đi ngũ, cũng lục bát:
    Trưa nay, em bị hóc sương
    Vì thương ông tướng tên là saddam
    Em nam mô, em thật lòng
    Cầu mong anh cũng bị như là ông ta
    Bài này tên là "Vô đề...", tớ đặt tên thế cho nó pro
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ làm theo đơn đặt hàng của ủy ban chống bạo hành với fụ nữ:
    Đêm qua anh đánh em đau
    Quả cau thâm tím, lá trầu rách tan
    Em van anh cứ tiếp đi
    Đánh vì, hạnh phúc chúng mình nhá anh
    hơi bị trừu tượng, tớ sáng tác trong lúc nhớ vợ, he he
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hận thế gian miệng hôi tanh
    Đem tình ta xé nát giữa trời
    Còn em, em cũng là dã thú
    Sao nỡ đang tâm uống máu người????
    bài thơ lãng mạn khủng khiếp này không phải do mình sáng tác, của thằng bạn mình hồi lớp 9, vài dòng nhớ được mang ra hầu chuyện các bác!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Siêu hay.... Vui quá xá.
  10. xxxTHxxx

    xxxTHxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chết cươ?i với cái cậu na?y Đê? tôi tiếp mấy câu cu?a cậu nhé !
    Đánh rô?i anh nhớ nghe anh
    Lơ?i hẹn qua? cau, lá trâ?u trăm năm
    Đư?ng có như cậu TA
    Ăn xong, quẹt mép, ... co?n la?m thơ đặt điê?u !
    haha !
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này