1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Viết khi cây đổi mùa - Hải Từ
    Khi thấy thu về cây quá mộng mơ
    Tin đến ngu ngơ, yêu đến dại khờ
    Nghe gió ngọt ngào thả rơi hết lá
    Để suốt mùa buồn thân trụi cành trơ.
    Cái gì quá cũng đều không tốt.
    Cây cối rụng lá vào mùa thu cũng là chuyện bình thường của tự nhiên. hoá ra lại không tự nhiên chút nào. vì gió đấy. gió dịu ngọt quá nên đã lừa được cây trút hết lá cho gió nô đùa. chán rồi thì gió bỏ đi. chỉ còn lại cây trơ trụi với cành. đấy là cái tội ưa ngọt quá, cả tin quá, và yêu hết mình quá của cây. yêu hết mình không phải là tội, nhưng yêu hết mình mà chẳng biết giữ gìn cho bản thân mình thì thật đáng trách.
    cho nên, cái gì quá đi một chút, dẫu chỉ một chút thôi cũng đều là không hay.

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 19/05/2002 13:29
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    lối thơ đã lạc
    HTyCG
    lối thơ đã lạc mất rồi
    hồn thơ bổng lạc chơi vơi 1 mình
    đường về tuyết phủ bóng hình
    vườn xưa nhắc nhở chuyện tình mộng mơ
    sp
    ,,, mỗi ngày nửa bài thơ còn nửa bài ( bát cú ) ,, để riêng cho mình ...
    Lá ở đây không rơi hết cho gió lả lơi đâu ,, lá vẫn trên cành Lá Kim ( Cây Thông lá có quanh mùa )

    Lá Vẫn Xanh
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 23/05/2002 06:31
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Giá không - Nguyễn Đỗ Lưu
    Giá không gặp miệng em cười
    Anh đâu chao đảo nghiêng trời Hồ Tây
    Ngàn sau thành quách đổi thay
    Hồn trao em mãi phút này vẹn nguyên
    TY có khi đến thật bất ngờ! chỉ một nụ cười mà thay đổi tất cả. có lẽ những 'TY từ cái nhìn đầu tiên ' cũng bắt đầu từ cái gì đó ngẫu nhiên, như nụ cười này chẳng hạn...

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    yêu N đặng mối tình đầu
    tình M riêng tặng trăng sao một trời
    bao giờ trăng lạc sao rơi
    thế nhân Ko thể đổi dời tình M ?
    nhớ tặng cho Chú FOOL mí nha ...
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ---
    ,,, mỗi ngày nửa bài thơ còn nửa bài ( bát cú ) ,, để riêng cho mình ... (HTYCG)
    ---
    Một ngày dâng nửa bài thơ
    Hai ngày hết sạch hững hờ em đi
    Tình đầu vương mộng tình si
    Trách ai ai trách những gì hư vô
    ai_la_toi
  6. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI CHỜ

    Tôi vẫn cứ đợi hoài
    Dẫu biết là tuyêt vọng
    Như cát dã tràng se
    Ngàn năm bao giờ đọng ?
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hoa... - Nguyễn Sĩ Đại
    Ngồi buồn đếm những biệt ly
    Người đi theo bóng người đi nhạt nhoà
    Thế mà hoa, thế mà hoa
    Ngày xưa cứ nở như là vì anh
    thế mà hoa, thế mà hoa
    ngày xưa cứ nở như là vì anh
    .
    nghe chừng như đang hờn giận, trách móc vậy. 'như là vì anh' nhưng lại k0 phải vì anh. thế mà anh đã tưởng... thì ra, hoa nở là cho tất cả mọi người chứ nào phải chỉ riêng một người. chỉ tại người ấy sẵn dành tình cảm cho người kia nên mới tự hiểu rằng đó là những hành động đáp lại.

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 22/05/2002 23:17
  8. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    'Hạc vàng bay đã bao năm .. ' ?
    Mai Đào nở rộ trong vườn Lệ Xuân
    Trúc nêu vẫn thủy chung lòng
    Cúc vàng bên bóng xuân nồng kiêu sa..
    HTyCG
    khi ng` ta ... sẽ ko trách nhau ..
    Hoa Dương Quí Phi chỉ nở nhụy cho Đường M Hoàng, Đắc Kỷ chi khai hoa cho Trụ Vương ,,,
  9. Cuongromance

    Cuongromance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ta như khách bộ hành xa đứt dép
    Chiêc dưới chân chiếc ngẩn ngơ cầm
    Ta như em hoang thai ngày ấy
    Phố ồn ào có một người câm.
    (St)
    Carulli
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Muộn hè - Lê Kim Giao
    Trèo lên cành phượng
    Bước xuống cành me
    Sao anh chẳng nói từ hè
    Để giờ đi lượm xác ve bên thềm.
    Nghe âm hưởng từa tựa như bài ca dao Nụ Tầm Xuân vậy.
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn xuân
    .
    người ta đánh mất những điều tốt đẹp trong cuộc đời vì buột miệng ra những lời k0 nên nói. người ta cũng để những điều tốt đẹp khác vuột mất chỉ vì k0 chịu nói những lời cần phải nói.
    sự day dứt, sự tiếc nuối, sự trách cứ - tất cả đều là quá muộn.

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 24/05/2002 22:53

Chia sẻ trang này