1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hic. em có phải là tên Ngân Hà đâu mà bác HTYCG cứ gọi là NH hoài vậy?
    hôm nay em tặng bác HTYCG bài thơ này nhé
    Say - Phạm Thái (1777 - 1813)
    Sống ở dương gian đánh chén nhè
    Chết về địa phủ cắp kè kè
    Diêm vương phán hỏi: _ Mang chi đó?
    _ Be!
    kha` kha`. em chúc bác lúc nào cũng giữ được phong độ như thế này nhá.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    starry_river  <= Bác HT hỏi Bác Shang P P, dịch sang tiếng Việt nha ?
    1/ Starry = đầy Sao, muôn sao;
    2 / River = sông,
    Bác HT chạy lại hỏi nhỏ Bác ALT ( who is me (I) )  <<<
    bác ALT nói 1  / Sao = ngân ; 2 / sông = giang hay hà
    dzị Stazy Driver hôn phải là người lái xe trên trời ET = hôn là Ngân Hà zi là gì ? zi Bác ALT, bác nói nhỏ  HM nghe nhé !
    hihi starzy diver ... hihi cám ơn Bé NH đã chép tăng bài thơ say
    chép lại 1 đọan đáp lể bé NH nì ;)
    : trời hè đẩy nhẹ gió xuân : bên ao tóc xoả ,, nước lăn gợi tình : làn dza trong nước thêm xinh : khách thơ muốn được [ làm ] lục bình trôi ngang : để anh được ngắm cô nàng : hoàng hôn khuất dzạng sau màn .. thay xiêm : để anh ngơ ngẩn đi tìm : làn dza trăng mựơt ,, hình tim môi hồng : trời chiều gió nhẹ thổi ***g : tóc bay che nhẹ hồng hồng má ai : làm ng` khách lạc tình say : không say cũng muốn vờ say tỏ tình

    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa dậy bên nương

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Khi dòng sông in bóng bầu trời đầy sao thì sông cũng có sao. thế mới là Starry river. còn Ngân hà phải là Star river mới đúng.
    Ca dao vọng về - Nguyễn Duy
    Chao... đêm đẹp biết chừng nào
    vẫn xin em chớ làm sao giữa trời
    sáng hoài mà chẳng có đôi
    đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
    thế nên em k0 muốn làm Star river như bác nói. hì hì...
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu mấy cậu dịch kiểu gì. Starry river chỉ là dòng sông sáng sao (có nghĩa là dòng sông đầy ánh sao thôi).
    Dải Ngân Hàthe Galaxy hay la the Milky Way cơ mà.
    Dịch như các cậu viết trên thì có khác nào viết câu trả lời Không sao đâu ! No star where !
    Mới nhắc qua đến xờ-ta-ri-vơ
    Nhiều anh nghe đến đã sững sờ,
    Có phải đúng là em không nhỉ,
    Hay khách qua đường đứng chơ vơ ?
    Hờ hờ, thơ hổng hay lắm, viết tạm vậy, lúc khác tặng bài sau.
    Nhỉ?
    Dr. Lion King
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc qua đến xì-ta-vơ
    Chẳng có ai thấy sững sờ.
    "_Có lẽ... hình như là... ai nhỉ?"
    "_Chỉ khách qua đường đứng trú mưa!"
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Khách qua đường trú mưa mới quý,
    Hiểu gì đâu mà vẫn quý nhau,
    Quý nhau nên mới khen nhau,
    Đâu như con nước qua cầu trôi đi.
    hì hì
    Dr. Lion King
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, bắt được quả tang ông chú nhà mình làm thơ tán gái nhá!!!!!!! Mách, chờ đấy rồi cháu về cháu mách!!!! Ờ ờ ờ.... ......
    Sao với cả trăng rụng xuống đầu
    Vợ nhe răng hỏi vừa đi đâu
    Sư tử khì khò run lẩy bẩy ,
    " Anh... à em....đi giăng câu..."

    Đường phèn ngọt khé cổ!
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    "_Giăng câu mà chẳng thấy cần câu"
    Nói thật xem nào, vừa đi đâu?
    Đừng tưởng tôi ếch ngồi đáy giếng
    Về nhà giặt giũ nấu cơm. MAU!!!"
    hic hic. em xin lỗi bác Lion Queen nhà bác King.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Không đề - Nguyễn Thụy Kha
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
    Tại sao nỗi nhớ luôn gắn liền với mưa nhỉ? nắng cũng nhớ được chứ. thử nhé
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Bỏng cái nắng ban trưa
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa cháy bây giờ nửa cháy xa xưa.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    KIM GIỜ KIM GIÂY
    Kim giờ làm khổ kim giây
    Em đi một bước anh quay trăm vòng
    Muốn làm kim phút cho xong
    E khi giáp mặt chuông lòng lại kêu
    Phạm Khải

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire

Chia sẻ trang này