1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DiKhach

    DiKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ rụng tóc hói cả đầu
    Giam mình trong bếp chẳng đi đâu
    Sớm hôm tri kỷ bên ông Táo
    Ham chi làm Lã Vọng ngồi câu
  2. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    NHẮN MÙA ĐÔNG - Nguyễn Đức Vinh
    Đông có lạnh hãy vào đây sưởi ấm
    Thân áo ta còn trống một ngăn này
    Bên phía trái nơi chiều mưa thưở trước
    Ta ủ người yêu hương tóc còn đây.
    *********************************************
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Hi HLT !!! Surprise !
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 03:31
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, nếu là nắng cháy thì da người con gái nó đen, tuy biết là đen giòn đôi khi cũng dễ thương nhưng mà trắng nó vẫn thơ hơn bác ạ.Tác giả để cơn mưa là có cái lý của họ.
    Em xin góp 1 bài:
    Nếu như chiếc lá là bài thơ
    Mỗi buổi ra chơi rụng một tờ
    Em cứ nhặt lên và giữ lấy
    Hiểu cả một mùa tôi ngẩn ngơ.
    Hình như là của Đoàn Vi Thương thì phải.Lâu rồi em không nhớ lắm.
    Aki Kokoro
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhớ - Đặng Hấn
    Một tuần có bảy ngày thôi
    Nhớ ơi là nhớ, nhiều ơi là nhiều
    Lẽ nào như thế là yêu?
    Bảy ngày, cả bảy buổi chiều ngẩn ngơ!
    Ấn tượng nhất là câu thơ thứ hai: "Nhớ ơi là nhớ, nhiều ơi là nhiều". giống như một đứa trẻ đang dài giọng ra kể công vậy. công nhớ. mà không phải là nhớ bình thường, nói một chữ nhớ gọn lỏn là xong. nhớ nhiều, nhiều, nhiều lắm đấy. nhớ đến ngẩn ngơ cơ mà, có phải là chuyện thường đâu. thế thì có lẽ là yêu thật rồi. yêu mất rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    to bác Aki Kokoro: đấy là em thử đề nghị thôi, chứ em cũng biết là nắng thì đen lắm. hì hì...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhớ - Đặng Hấn
    (Tập thơ)
    Bước đi một bước... lại dừng
    Nắng thoai thoải nắng, chiều lưng lửng chiều
    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
    Chú thích của tác giả: Câu thứ nhất hình như của Đoàn Thị Điểm, Câu thứ hai chắc chắn của Nguyễn Bính, câu thứ ba của Tố Hữu, Câu thứ tư của Xuân hay Huy gì đó.
    Cái tài của tác giả là kết hợp khéo léo 4 câu thơ của 4 nhà thơ phong cách khác nhau thành 1 bài rất hay. không hề có bất kỳ một sự khập khiễng nào.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI THÍCH NHẶT LÁ
    (Đoàn Vị Thượng)
    Giá như chiếc lá là bài thơ
    Mỗi buổI ra chơi rụng một tờ
    Em cứ nhặt lên và giữ lấy
    Hiểu cả một mùa tôi ngẩn ngơ.
  8. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá lúc rờI cành
    tiếc đờI xanh
    Chợt
    thấy mình vàng úa
    (LÁ - Kim Tuấn)
  9. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    - Chu Thu Hằng -
    Trái tim tôi là một con lợn đất
    Em trẻ con tiết kiệm những bồi hồi
    Ngày em lớn em đập tan lợn đất...
    Đem tình dành dụm yêu một kẻ xa xôi

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hẹn - Nguyễn Thái Dương
    Nếu mưa không chịu ngừng rơi
    (Nghĩa là mưa buộc đất trời vào nhau)
    Thì mình xin hẹn chiều sau
    Cho trời đất được bên nhau chiều này...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này