1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Suy đoán - Phạm Ngà
    Bởi chưng ngày ấy không em
    Để ta dằng dặc nỗi niềm khổ đau
    Biết đâu ngày ấy có nhau
    Ta ôm mối hận nuốt sầu bằng hai.
    một sự an ủi cho những người đang đau khổ cho 1 mối tình tan vỡ. đúng là "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". biết bao người lấy nhau vì tình yêu, thế mà cuộc sống chung của họ chẳng khác nào địa ngục. biết bao người đã thốt lên: "Tôi đã nhầm khi yêu và lấy anh/cô". thà tan vỡ nhưng vẫn giữ được những suy nghĩ tốt đẹp về nhau.
    và thực ra, người ta luôn day dứt và tiếc nuối về TY đã tan vỡ chỉ vì nó đã tan vỡ. thế đấy!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    HIU QUẠNH - Tuấn Giang
    Sầu đêm biết gửi ai cùng
    Quẩn quanh với bóng lạnh lùng làm sao
    Mờ trăng gió lạnh lén vào
    Đèn khuya hiu hắt ai nào tri âm
    _____________________________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 01:34
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 07:04
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
    Bản chính xác nhất đấy.
    Aki Kokoro
  4. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Góp một chữ tình hai đứa tiêu chung
    Anh hoang phí để bây giờ tay trắng
    Em xót của trở nên câm lặng
    Có cách nào hoàn lại vốn được chăng (st)
  5. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    BÊN SÔNG - Quách Tấn
    Gió rủ cành đi ngàn liễu khóc
    Sông đùa lạnh tới bóng trăng run......
    Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng?
    Ghé lại cho nhau gởi chút buồn
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    PHA LÊ
    - Đinh Thu Hiền -
    Chẳng có gì đáng kể nữa đâu anh
    Em khờ khạo vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen...
    câm lặng đến muôn đời
    Cô gái ví mình là pha lê, nhưng cô đâu biết rằng pha lê dẹp đẽ, trong trẻo đấy, nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ. Tình yêu cũng vậy, nó cần sự vun đắp và gìn giữ...
    Cô muốn mình trở thành đồng đen, phản ứng tiêu cực trước tình yêu tan vỡ. Nhưng liệu đồng đen ấy có quên được nỗi đau?

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  7. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    MỘT PHÚT LÀNH THÔI - Phạm Đình Tân
    Một phút lành thôi có nghĩa gì?
    Từng ngàn duyên kiếp đã phân ly.
    Bao hồn dang dở ôm hiu quạnh.
    Lệ chảy canh tàn mọng khóc mi
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Theo mình biết thì bản chính xác của bài thơ KHÔNG ĐỀ là như sau:
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban mai
    Bỗng thấy mình tách làm hai nửa
    Nữa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
  9. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ mới vào forum này thôi, mong được tham gia và nhận được nhưng góp ý của các bạn, nha!!!
    (St)
    Điều muốn nói suốt đời không chịu nói
    Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
    Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói
    Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi
    Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu....?!!!
  10. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG CHIỀU NƠI QUÁN TRỌ - Hồng Trung
    Thiếu nữ ôm song mắt tuổi hờn;
    Tóc buồn rũ xuống bóng cô đơn.
    Chiều xưa, có lẽ trong xa lắm,
    Hẳn một yêu đương đã lỡ làng.
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Chia sẻ trang này