1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    chim kêu bên nhà người yêu cũ
    Thương con chim cũ
    Hót mãi bên hè
    Gã tình nhân mới
    Biết gì mà nghe?
    (Đoàn Vị Thượng)
    con chim cũ chỉ là cũ đối với người cũ thôi. đối với người mới thì nó cũng là con chim mới đấy chứ. hình như người cũ đang ghen và hờn giận. cái gã ấy đến sau, k0 chỉ được ngồi vào cái chỗ quen thuộc của mình, mà còn được nghe con chim hót những điệu nhạc đã tưởng như chỉ dành riêng cho mình - người quen cũ. và nhất là đối với cô gái ấy, mình cũng đã trở thành người quen cũ mất rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/10/2002
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hình như
    Con đường nhỏ ấy, con đường
    Hình như tôi thấy yêu hơn mọi ngày
    Chắc là em mới qua đây
    Nắng run rẩy nắng trên tay nửa chiều.
    (Nguyễn Xuân Thâm)
    yêu ai yêu cả dáng đi
    ông bà ta nói thì cấm có sai bao giờ . người ta yêu nhau, yêu cả những gì có bóng dáng của người mình yêu, dẫu chỉ là 1 con đường mà hình như em mới qua. chỉ là hình như thôi mà cái con đường ấy cũng trở nên đáng yêu hơn rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 25/10/2002
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn Starry_river kinh nghiệm phết nhở ?
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Em gần gũi, em xa xôi
    Sao em như thể chân trời trước anh?
    Đưa tay tưởng với được tình
    Bước đi tới mãi mà mình vẫn xa
    (Tế Hanh)
    >>cdtphuc: Sta suy ra từ bài thơ thôi, chứ có kinh nghiệm gì đâu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thế người khác có thể tham gia vào tuyển tậo của bác không ?
    [grey]tho
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ tham gia tự nhiên. mỗi người góp 1 tay thì tuyển tập mới phong phú đa dạng chứ. trước bạn đã có nhiều người tham gia lắm. đừng ngại.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Mưa bay trắng lá rau tần
    Thuyền ai bốc khói xa dần bến mơ
    Có người về khép song thưa
    Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng​
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của shimizu_hn, tôi ko nhớ tên bài , nhưng đó là bài thơ của Trần Huyền Tran .
    Nhưng mọi người oi! Ko được gửi thơ của chính mình ư? Sao lại cứ phải dùng thơ của các bậc tiền bối.
    Mạn phép gửi các bạn một bài
    Có những điều chẳng thể nói cùng ai
    Vì kiêu hãnh , trái tim im lặng
    Hạnh phúc chỉ là một sắc trắng
    Mơ hồ , mỏng mảnh , chẳng bình yên.
  9. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thuyền về bến đậu trống tênh
    Mênh mang nước biếc lênh đênh con thuyền
    Heo may tung mái tóc huyền
    Mỏi mòn trông ngóng, còn duyên hỡi người???

    Tiếng thơ ơi yêu mến
    Gửi đến nơi hoang vu
    Một tình thơm chưa hết
    Chìm sâu trong xa mù....
  10. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm một mình ra trước cửa
    Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm
    Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi
    Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
    ( Đỗ Trung Quân )
    cái thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em là cái thủa nào nhỉ ?

Chia sẻ trang này