1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ tình TỨ TUYỆT (mỗi ngày 1 bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi starry_river, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    là cái thủa chàng trai còn ngây thơ, và ấu trĩ ngu ngốc
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  2. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nói thế thôi chứ câu tho của bac anhchiconminhem hay thật!!!
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  3. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có con nhện giăng tơ trên lá khế
    Trái dẫu sai em chẳng dám vin cành
    Nhền nhện khẽ thả tơ vào giấc ngủ
    Câu chuyện này em kể với riêng anh
    ( st )
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    KHÓI CAY
    Buồn đốt hết ngày
    đêm dày tàn tro
    buồn đốt bài thơ
    bài thơ thành khói nào ngờ... khói cay
    Nguyễn Trọng Tạo
    Khói cay, cay lắm chứ. Có đốt đâu mà vẫn cháy?!
    Cay mắt. Có lẽ là vì khói...
    Mờ nhạt quá, hư ảo quá. Chắc lại là vì khói che mắt, che cả người cũ lẫn chuyện cũ...
    Lạ nhỉ, k0 đốt mà vẫn cháy... vẫn khói...
    Có lẽ muôn đời những tình yêu cũ đều thế cả!
    Lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi mới quay lại. Có lẽ vì buồn nên sực nhớ ra cái chốn này - góc nhỏ yên tĩnh k0 ai phá quấy.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    GIÃ TỪ
    Tô Thị Thanh Hiền
    Có một ngày anh không nhìn em
    Bằng đôi mắt của lần đầu gặp gỡ
    Có một chiều lá vàng tuôn đổ
    Thay lời chào cho ánh mắt buổi đầu tiên.

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ tứ tuyệt của Nguyễn Duy​
    Đố em bán gió cho trời
    Để anh đánh thuế những người buôn nhau
    Đố em mua chịu nỗi đau
    Để anh hoá giá bảy màu giấc mơ

    Chạnh nghe em hát ... ông câu
    Cá ăn chẳng giật để lâu mất mồi
    Mình câu ta giữa trần đời
    Không dây không lưỡi không mồi hỡi em
    Ngả bàn tay nhớ bàn tay
    Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
    Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
    Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình

    Giọt rơi hơi bị trong veo
    Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
    Chân mây hơi bị cuối trời
    Em hơi bị đẹp, anh hơi bị nhàu
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 22/06/2003

Chia sẻ trang này