1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP : TÌNH YÊU CỦA GIRLS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    TUYỂN TẬP : TÌNH YÊU CỦA GIRLS

    đang ở bên " những kỷ niệm về công cuộc tán gái " thấy nhiều em có nhu cầu mở 1 pic về " công cuộc tán trai " mà chờ mãi chưa thấy đâu , chắc các em chờ người mở màn ( ngày tết con gái là thế đó )

    thôi thì anh mở chủ đề hộ , các em vào post bài , cho anh em chúng tôi mở mắt nhá

    zô zô zô
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Các chị em không chịu kể thì để tôi mở màn vậy:
    Tôi quen em này qua mạng qua một cuộc tư vấn về học hành...Những điều tôi bảo em đãn giúp em rất nhiều và em cảm ơn tôi, mời tôi đi uống nước.
    Buổi hẹn đầu: em cho tôi leo cây với lý do "bận đột xuất với người yêu"
    Buổi 2:... Gặp nhau, xe của em được đưa vào bãi gửi và tôi đưa em đi uống cafe. Tôi và em tán khá nhiều. Nhận xét ban đầu: em rất bạo dạn, có thể nói về bất cứ chủ đề nào...Em khen tôi đẹp trai, có đôi mắt đẹp (khá bất ngờ khi có người thẳng đến như vậy)........ Chúng tôi chuyển đến chủ đề kiss.
    Em hỏi tôi có biết hôn ko?
    Tôi e thạn trả lời: Anh chịu!
    Em: Anh cần không em dạy!
    Tôi: Uh...
    và tôi suýt nữa sặc cafe vì em làm thật, giữa quán đông người như vậy mà em đưa người về phía trước, mặt sát mặt.... đầu tôi lùi ra đằng sau..bốp.. đập ngay vào tường. Đau thấu xương.... Em ngồi lại vị trí cũ cười và nói: Anh nhát gan quá ....
    To be continue...
    Có ai thử đoán được tiếp theo là gì không? Còn các cao thủ hãy thử nhận xét xem cô bạn nhỏ này là người như thế nào?
    Câu chuyện này 98% sự thật (2 % kia là do sốc nên ko nhớ được hết)
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hơ chuyện này thì cũng thuờng thôi anh zai ạ.. chú phải có 1 số điều kiện cơ bản nào đó thì cô nàng trong câu chuyện mới chơi chiêu này. mà hơn nữa cáo thì chẳng bao giờ muốn tiết lộ bí mật cho gà làm cái gì cả.. các chú gà cứ tự đi mà tim hiểu thôi.
    Nhận xét cho truờng hợp này: nếu cô gái trong chuyện là 1 nguời có tính cách manh dạn thẳng thắn tự tin như vậy thì bất cứ nguời đàn ông nào cô ấy đều có thể làm tưong tự. Nhưng nếu là một loại cáo thì k. Vì nếu loại đàn ông nào mà cũng áp dụng chiêu trên thì thất bại ngay từ lần làm quen đầu khó có lần 2 để gỡ bàn.
    Anh zai này luc do'' có cái kiểu là cũng chưa từng trải lắm, còn chưa thể đoán được hành động của đối thủ. Không phải loại quá khù khờ và bảo thủ để có thể đánh giá hành động và những câu nói đầy tự tin như vậy là nguời vô duyên.. hay hay gì gì đó mà các cụ nghe xong chắc chắn sẽ bào là cô này thật k thể chấp nhận được. hehe cũng thích con gái chết đi, tò mò lắm ý nhưng mà hơi nhát tí thoai.. k bít bây giờ đã thành gà chọi chưa.
  4. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Ko thấy chị em kể gì nhỉ? toàn các anh em kể cả thê này thì phải đổi tên chủ đề thành "Kỷ niệm những lần bị/được gái tán" thôi!
    Nice WE!
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tieuyeutinh nói có vẻ đúng, bạn nhỏ đó thổ lộ với mình rằng đã tán đổ mấy người bằng cách này và sau một thời gian lại chia tay....
    Em nói: Em thích anh!
    Tôi: Tại sao? Khó tin quá? Đừng đùa!
    Em: Mỗi người con trai đều có những cái hay riêng và anh cũng vậy, và anh có những điểm mà em thích!
    Tôi: Choáng thật... chẳng hiểu mình gặp phải cái gì--->Im lặng và cười.
    Em: Anh có người yêu chưa?
    Tôi: Ai yêu anh thì anh không rõ lắm nhưng anh chưa yêu ai cả! Anh vẫn cô đơn!
    Em: Thế để chờ em đá thằng bạn trai của em rồi em yêu anh nhé! À mà thôi, để em giới thiệu cho anh một đứa bạn để anh tập yêu nhé!
    Tôi: Cười và gật đầu...
    Sau đó tôi đi xe cùng em đến chỗ làm, trước khi về em tặng tôi một cái hôn gió và nói "Về nhé anh yêu".
    Tôi về và choáng thật, nhưng thực sự kh nhìn vào mắt em tôi nghĩ em không phải là loại con gái "không ra gì".
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là cuộc nói chuyện này đã được lược bỏ đi rất nhiều nhữn đoạn phụ kiểu như sở thích, con nguời, cuộc sống, quan điểm...
    Vậy thêm những thông tin đó các "chuyên gia" có khám phá thêm được nhiều điều về cô bạn nhỏ này không (em là SV năm nhất khoa tiếng Anh kém tôi 5 tuổi).
    Các bạn dự đoán tiếp đi....
    Còn các bạn gái khác, các bạn "tán" bạn trai của mình kiểu gì, hãy thẳng thắn chia sẻ đi. Để gặp trường hợp đó các bạn trai còn biết mà liệu chứ .....
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thật ra ở topic của anh tdna em chỉ hỏi cho vui, ko ngờ các bác mở thậ Con gái thường ko tự hào "vớ vẩn" như các bác trai đâu, đừng mong con gái kể nhé Nếu có topic kiểu " bạn đã gặp người đó trong hoàn cảnh nào?" thì may ra...em tham dự
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    VẪN CÒN CHẤT VIỆT~~>TỐT
  9. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    em nói cũng hay , nhưng đã là 1 diễn đàn , mỗi 1 con người ẩn dưới 1 nickname , sao phải quan cách , nên bộc lộ bản thân , và kô thể coi là " tự hào vớ vẩn " như em yêu nói đâu ...
  10. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    anthony à ? bạn quen 1 người con gái giống y 1 người tôi biết , noi thật là , đúng là lúc mới quen tôi thấy cô ấy rât đặc biệt , kô giống những cô gái bình thường , nhưng rồi thật tình tôi chẳng hiểu cô ấy là loại người gì nữa , làm bạn thì tốt , nhưng yêu thì ..., cô ấy thích rất nhìu người , mỗi người có 1 cái hay mà
    nhưng như thế ai mà tin đc , ban đầu thấy nàng tấn công kiểu như bạn nói , mình cũng thấy thinh thích vì có mất cái dek gì đâu sau thấy người nào cô ấy cũng diễn kiểu đó -----> sến
    hôm đó bọn tôi đi hát karaoke , tôi đèo cô ấy , dek phải yêu đương gì , tự nhiên cô ấy thọc 2 tay vào túi áo tôi và ôm sát vào , rồi nói : - em ôm anh có đc kô? anh T
    tôi buột miệng :- em bỏ mẹ tay ra
    nguyên văn như vậy , cô ấy có vẻ hơi chột dạ , nhưng lúc đó bắt vẹo nhau rồi còn gì mà giận dỗi
    thực ra cô ấy đùa hay thật ai mà biết , cứ phải phũ phàng như vậy kô cô ta cho mình ăn dưa bở và leo cây mấy hồi ...nhỉ ? hơn nữa mình cũng đâu phaie loại người dẽ dãi
    cô ta là " thể loại" mà tôi chưa xác định danh tính

Chia sẻ trang này