1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP : TÌNH YÊU CỦA GIRLS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 09/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nhờ Mod chú ý chỗ này
    vì có rất ít girl post bài về kỷ niệm tán giai , có lẽ vì tên chủ đề chưa hấp dẫn lắm , vậy nên nhờ Mod đổi tên chủ đề ( post vào đây để pà con biết , khỏi bỡ ngỡ và góp ý cho cái tên )
    tên mới là : TUYỂN TẬP : CHUYỆN TÌNH CỦA CÁC CÔ GÁI
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có kỷ niệm gì cả bởi vì em chẳng tán ai cả, toàn người ta tán em
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thề với các bác, khoảng 3 tuần nữa "Project" hiện này của em ko ra gì em vác lên đây share cùng các bác Hôm nay em bắt đầu nhìn thấy tương lai ảm đạm rồi
    Chán quá
    I love you. Eight letters - Three Words - One Meaning
  4. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hi ...tạm biệt diễn đàn , anh chị em post nhìu chuyện hay hay , khoảng 3 tháng nữa tớ đọc 1 thể
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết những bài sau nhưng mà tớ dường như thấy bạn đánh giá hơi vội vàng và khắt khe với cô gái đó chăng. Cố gái mà bạn xctbt kể lại có vẻ bạo dạn quá. Còn cô gái bạn Antony kể có vẻ khác tí. Mỗi người có một sức hút riêng, có cá tính riêng, chừng đấy chưa đủ đánh giá một người đâu bạn ạ, chắc là bạn gặp trường hợp bức xúc quá thôi. Mình tò mò muốn nghe tiếp chuyện của các bạn. Còn bản thân mình thì cái gì cũng là tự nhiên cả, ko thích cưa ai cả, tự động các anh ấy cưa mà thấy được thì đồng ý. Mình cũng dạn dĩ nhưng ko bao giờ chủ động, và toàn bị chinh phục.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hì hì hì, chắc tại lúc đó em bức xúc cái giề , lại gặp chủ đề "máu" , nên trí não nó "lên gân lên cốt" thía đấy. Không hẳn là em đánh giá vội vàng đâu, suy đoán thì ai cũng có thể căn cứ vào một vài điều gì đó, mỗi người có một ý khác nhau thôi, em đang học philosophy, chắc bị ngộ "con" đấy gòy; vậy nên bác cũng chớ suy đóan em "đánh giá vội vàng và khắt khe" với cô gái ấy nhá...Túm lụi là , nói cho nó vui thoai bác ạ !!!
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  9. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩn nghiêng mình, đã sợ...
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế này mà gọi là thích đi tán giai. Chán quá. Tán thế nào mà chẳng có anh nào yêu mình thật lòng quá. Toàn kiểu chơi bời cho zui. Bạn có chuyện nào thành công hơn post lên để chị em học tập đi, chứ bài bạn kể trên này là những câu chuyện thất bại rồi, chán quá!
    [/quote]
    Cụ Hemingway có nguyên lý tảng băng trôi 3 phần nổi 7 phần chìm. Cái phần chìm ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Chia sẻ trang này