1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP : TÌNH YÊU CỦA GIRLS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 09/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Khóc con trâu.
    Trâu ơi bạn bảo trâu này.
    Ăn cỏ đồng gần chớ ăn đồng xa.
    Kẻo mà vướng cọc người ta.
    Buộc mũi, đóng ách còn gì đời trâu.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Xem mà choáng nhỉ! Công nhận em này biết mình muốn gì! I like it very much!!!!! Chỉ hy vọng em gái là con cá lớn như em kể chứ kô e là sẽ ế đấy!
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích những gái như em CS,cá tính nhở
    Anh kể chuyện anh,để xem hồi đấy anh có bị nằm mơ kô
    Anh và gái quen nhau qua net,do 1 người bạn giới thiệu,chat chít dăm ba câu toàn Ông ông tôi tôi....
    Sau 3 tháng,cả 2 hẹn gặp nhau.
    Em đến trễ 1 tiếng,lí do ngủ dậy muộnEm kô như tôi đã tưởng tượng về em lắm,ăn mặc sành điệu,cao ,xinh ,...( mặc dù đã xem ảnh nhưng trông ảnh trong xấu mù)
    Em vừa đi vừa nhảy,đến sau lưng ĐÁ vào chân tôi 1 cái,tôi suýt ngã nhào ra đất vì bất ngờ và hơi bực vì chờ mà kô biết lúc nào đến.
    Em: Ông muốn ăn gì? Tôi mời ông,tôi vừa nhận lương .
    Tôi lẽo đẽo đi theo em,em vừa đi vừa nói luyên thuyên,thỉnh thoảng vỗ vai tôi đôm đốp,....tôi cảm giác choáng,thoải mái,bất ngờ,...tóm lại là hỗn loạn.
    Em: Ông muốn vừa đi vừa cầm tay tôi kô?như những cặp đôi đang hẹn hò ấy
    Tôi im lặng,....đưa tay ra....
    Em: Đánh mạnh vào tay tôi 1 cái và phá lên cười to.
    Tôi lơ ngơ, kô hiểu gì.....
    Em : Để hôm nào tôi và ông thích nhau thật rồi dung dăng dung dẻ nhá
    Mấy hôm sau,tôi và em lại tiếp tục đi chơi ,bowling,bi-a,...đủ cả.Em kô chơi gì hay nhưng lại máu đi chơi.Trò gì em cũng bắng nhắng,tôi vui lây.
    Đi ngang hàng đàn điện.
    Em: Ông biết chơi nhạc cụ gì đấy chứ?
    Tôi : Không,tôi chả biết nhạc nhẽo,ca hát gì đâu
    Em kéo tay tôi vào hàng,hỏi gì gì với thằng bán đàn, rồi ngồi vào piano,đánh 1 bài.Sau đó lấy guitar bass,lắc lư nhảy lên nhảy xuống ,đánh tưng tưng,....làm mấy đứa đi xem đàn cũng phải đứng lại nhìn.Tôi thấy em nhí nhố,cứ buồn cười thế nào.
    Tôi và em đi bar.
    Em: Ông thích tôi chứ?
    Tôi: im lặng.....thế em nghĩ sao?
    Em: Thôi nào,thích thì bảo là thích,kô bảo là kô,có gì đâu.Thế hệ @ gì mà nhát thế
    Tôi ra về và vẫn đinh ninh rằng em thích tôi,hỏi thẳng thế,kô thích thì là gì
    Mấy hôm sau,lại chat chít với em,em kể nhiều chuyện,nói về bất cứ gì trên đời.Tôi thấy thoải mái,vui,luôn mong em vào chat.
    Một ngày,tôi mail và bảo em là người tổng hợp của mọi mâu thuẩn,đặt biệt và tôi thích em,muốn tiếp tục hơn nữa.
    Sau đó,em ít chat với tôi hẳn....
    Rồi ....tôi cố gặp mặt em ,vì lúc đó tôi biết tôi thích em thật, tôi muốn sắp xếp mọi thời gian gặp em.
    Gặp,em vẫn đi chơi vui vẻ như lúc nào.
    Tôi : Em vẫn thích tôi chứ?
    Em : Uh,thì thích chứ sao....nhưng chỉ thích kiểu Like,vì cảm nhận ông là người tốt,thế thôi,trước đến nay vẫn thế
    Tôi shock,hụt hẫng.Tôi chả biết em là người thế nào nữa

  4. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Shock cái giề! Từ từ khoai khắc nhừ! Cứ tự tin và luôn là chính mình!
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này giống hệt em. Ngày xưa em vẫn không hiểu tại sao em nói "thích" với các bác ấy rồi vẫn đối xử với các bác ấy như bạn thì các bác ấy giận em. Sau này vỡ lẽ ra rằng khi em nói "em thích anh", thì các bác ấy lại nghe thành "em chết an đứ đừ rồi. Anh làm bạn trai em đi nhé?". Sau này rút kinh nghiệm em không nói gì, chỉ hành động thôi ví dụ như nắm tay các bác ấy. Thế là càng chết hơn, vì các bác ấy lại dịch ra thành "Em nhận anh làm bạn trai em rồi đấy. Phen này anh không thoát được đâu". Sự thật là em chỉ muốn nói "Em thấy anh được, có triển vọng làm cu ly cho em. Nhưng cần phải có thêm thời gian nữa để xem thế nào"
    Còn người con gái anh kể cũng không mấy giống em vì em rất ôn hoà chứ không bắn nhắn. Phụ nữ nhà em không có gene bắn nhắn. Tuy nhiên bên trong cái ôn hoà của em là một nội lực tiềm tàng không có gì chịu nỗi. Cô gái anh kể giống như mặt biển dậy sóng, nhưng bước xuống biển bơi tới bơi lui vẫn chẳng bị xay xát gì. Em là kiểu người khác, như cánh đồng lúa yên ả trong một buổi chiều mát diệi. Ai nhìn thấy cũng tưởng tượng ra cảnh thơ mộng êm đềm, được nằm giữa cánh đồng lúa mơ màng nghe sáo thổi. Nhưng vừa đặt chân vào cánh đồng lúa đó thì "bùm", đầu một nơi, chân một nẻo. Hỡi ôi, cánh đồng lúa đó là bãi mìn, ai đút đầu vào mà còn sống sót thì cũng phải văng ra rồi xách dép chạy . Cho nên bao bậc anh tài chuyên mang quân đi đánh thành cũng phải tơi tả chạy dài.
    Hiện giờ em thành em đang trong cảnh "vườn không nhà trống" anh ạ.
    Nguy cơ ế của em rất cao, dù lúa nhà em còn rất xanh, thật ra chỉ là mạ non vừa mới cấy .
    Anh gì nói rằng "hi vọng em là con cá to" làm em động lòng. Vì dạo này người ta lại thích câu "nho còn xanh lắm" hơn . Em vẫn tự tin em là con cá lớn. Nhưng các anh tài chẳng thấy cá lớn mà chỉ thấy cá nóc gai ăn vào ngộ độc chết nên các anh ấy chạy toán loạn búa xua .
  6. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ôi hồi trước em cũng hay hỏi "Anh thích em đúng không" rồi cười rất bí hiểm, khối anh chết đứ đừ, bảo em vừa mạnh mẽ, cá tính vừa lạnh lùng khó hiểu . Nhưng thực chất em chỉ nói với mấy chú gà thôi, miệng hỏi thế nhưng trong lòng cười sằng sặc, lại thêm 1 chú mất tiếng gáy. Bi giờ thì người nhớn rồi, k chơi trò đấy nữa mà nghĩ ra những trò khác quái dị hơn
  7. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ? Lũ rắn độc
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bình tĩnh thôi, không phải đàn bà nào cũng quái đảng như em hay cái em trên kia. Có em còn quái đảng hơn và không ít em rất tốt..
    Bác nghe chuyện người bắt rắn chưa?
    Chuyện của người bắt rắn như thế này: Có một người đi bắt rắn, ngày nào cũng bắt được dăm con về nhà lột da phơi lên, thịt thì xào sả ớt ăn rất ngon lành. Thế nhưng có một hôm anh ta bị một con rắn độc cắn phải thốt lên "đồ rắn độc". Hết chuyện bắt rắn.
    Nhưng ngộ thay không phải rắn nào cũng là rắn độc, không phải ai cũng là người bắt rắn, không phải mối quan hệ nào cũng là quan hệ giữa người bắt rắn và rắn độc đấu tranh kẻ thắng người thua, anh đau thì em cười, em đau thì anh cười đâu bác.
    Bình tĩnh nhé. Tình là bụi, phủi là sạch. Nhưng bụi đó nó vẫn bay trong không khí bác ạ. Hôm khác nó lại bám trở lại người bác. Hi vọng lúc đó bác đã tĩnh tâm để thử vận may lần nữa, không phải trong vai người bắt rắn.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm mắt mở, răng chưa đánh, bữa sáng chưa nhai cũng phải cố lết vào vâu cho em CS vài sao vì bài viết người bắt rắn. Hà hà.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ặ ai bỏÊo 'àn bà là rỏn 'ỏằTc 'ỏƠy.. 'àn ông thơ câng trạm nỏƠm 'ỏằTc thui có khĂc gơ 'Âu.. fn nhỏ** 1 cĂi là chỏt k kỏằ<p phỏÊn ỏằâng ngay ẵ

Chia sẻ trang này