1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP : TÌNH YÊU CỦA GIRLS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Oài! Tóm lại là trai tán hay gái tán thì nó đều giống nhau cả. Cái đứa được tán cứ vênh cái mặt lên mà hành hạ cái đứa đi tán ấy mà. Cho dù trong bụng thích lắm thì cũng chả gật đầu đồng ý. Mà trong bụng không thích thì cũng chả lắc đầu cho xong đâu.
    nghe bạn critical_sectiọn nói có vẻ chán nhỉ... :)) nhưng mà đã đi tán thì khổ thế đấy. Lần sau thì cứ đừng tán ai nữa là khoẻ ^^
    Tớ chả tán ai mà cũng chả để ai tán. Nếu thích ai thì tớ sẽ bước lên một bước, nếu đối phương bước lên một bước thì tớ mới bước tiếp. Còn cứ đứng yên mà chả tỏ thái độ gì đang muốn bước lên thì tớ thôi. Hơi đâu mà đem thân cho người khác hành hạ cho nhọc xác. :)) Còn ai thích tớ mà nếu tớ thích thì người ta bước bao nhiêu, tớ bước bấy nhiêu. Không thích thì đứng lại cho tự hiểu mà quay đi.
    Bạn CS thấy người ta đứng lại rồi mà vẫn xấn xổ bước vào 5 7 bước thì đau là phải rồi. Lại quay lại trách các anh úp sọt này nọ. :D Tại mình chứ tại ai.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi ,bạn ơi, cái bước đấy của bạn gọi là "tán " đấy bạn ạ ...chỉ khác nhau cách dùng từ mà thoai, với cả bước của bạn "ngắn hay dài" cũng đồng nghĩa với việc bạn tán họ "nhiều hay ít" thôi đó mà...Túm lụi là ko khác nhau là mấy đâu....Phải bước thêm xem họ có thích mình hay ko cũng đồng nghĩa với phải tán để xem họ có đổ mình hay ko ....
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cũng phải cả năm rồi mình mới vào TTVN viết bài mà vừa viết xong được 10 phút thì nó down mấy ngày :))
    Bạn gì ơi ^^ cách của tớ là cả hai người bước lại phía nhau cơ :P không phải là xấn xổ bước tới trước mặt người ta :D
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn trở lại. Chắc TTVN nó xúc động quá ấy mà
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác này số hên quá Xuân tóc đỏ mà còn kêu ca.
    Anh em bàn tán mãi mệt cả mạng.
    Đang muôn tìm 1 cô bồ như thế đây.
  6. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hiz..em muốn nhờ mọi người giúp 1 chuyện này..Em với bạn ý học khác lớp.có thể coi là không quen nhau. Bạn ý cũng có thể đc coi là hotboy vì có nhìu người thik.Bạn ý lạnh, không hay nói chuyện với con gái.Gần đây thì em đc biết bạn ý chỉ thik con gái xinh mà em thì bình thường quá đỗi bình thường. Em muốn hỏi cách nào để làm quen + cưa đc bạn ý.
    À quên...tiếp cận bạn ý rất khó vì hầu như chỉ gặp được bạn ý ở trường, lúc nào cũng bóng rổ. Bạn ý không online không dùng đt nên em ko bít phải làm thế nào. Có mỗi cách là phải ra tận nơi nói thẳng mặt nhưng mừh em ko biết phải nói thời điểm nào, nói ra sao
    Được cutie_little_princess sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 23/04/2006
  7. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống mà người con gái tỏ lời trước như vậy thì đã sai lầm ruuuiiiiii...
    Theo tôi thì con gái cưa con trai chỉ là để: ví dụ như người con trai quá nhát. Hoặc anh ta cũng thích nhưng lại nghĩ là cô ta cao quá, kô nghĩ đến gì đến mình. Đến lúc đó thì phải chủ động chứ chẳng lẽ đợi anh ta hết gà trở thành gà chọi bạo dạn thì có lẽ lúc đó con gái đã già mất rồi.
    Nhưng kô thể tỏ tình được, tỏ tình từ trước đến nay là việc của con trai, khi quen nhau rồi, trai hiểu được gái rồi thì trách nghiệm của con gái đến đó là hết. Nếu kô có gì thì tức là anh ta kô thích gì => time to say goodbye. Tình yêu là việc phải có từ hai phía mà.
    Khi tỏ tình theo kiểu em thich anh. Thì người con trai sẽ bị sốc( là cái chắc) khi đó sẽ kô đủ minh mẫn để nói là có thích hay kô( cho dù thích thôi rồi) Còn con gái sau khi nghe câu trả lời nước đôi thì lòng tự trọng giảm sút thảm hại. Vì thế nên sau này biến nó thành một câu nói đùa thế mà vẫn có người thắc mắc kô hiểu tại sao... ? Các bạn gái ơi, nếu người con trai nói đồng ý đi chăng nữa thì sau này thực sự bạn có cảm thấy hạnh phúc, thấy đủ kô ? Hay chỉ thỏa mãn sự háo thắng của mình ? COn cá sổng là con cá to (mặc dù thằng theo đuổi mình cũng chẳng kém gì

    Ở trên đời cái gì mà thái quá thì cũng đều kô tốt. Thường là đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm. (Kể cả tình yêu cũng vậy)
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ko thích thì bỏ đi chứ vướng vào làm gì cho mệt, yêu đương là 1 phạm trù ko nên đùa nghịch với nó.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em này rình rình anh kia đang chơi bóng rổ thì em đi ngang qua, đưa mặt em vào cho anh ấy ném bóng ngay vào chính giữa mặt, phải làm sao cho máu chảy tòe loe ra. Sau đó em xỉu xuống giữa sân, anh kia phải vác em ra xe cấp cứu.
    Hoặc thì em có thể học chơi bóng rổ, xin vào chơi chung.
    Hoặc em có quen với bạn nào đó cũng quen với anh này thì kêu bạn ấy tổ chức 1 bữa đi chơi cắm trại gì đấy có em với anh kia đi chung.
    Hoặc là em bắt chước chị trên kia thôi thì đừng cố làm quen làm gì, trèo cao ngã đau. Em vào chùa thỉnh 1 cái tượng phật mang về nhà. Sau đó cứ mỗi sáng đốt 1 cây nhang, mỗi chiều đốt 1 cây nhang váy trời váy phật sau 6-7 năm nữa gặp lại anh kia, anh ấy vẫn nhận ra em và xin số điện thoại.
    "Em quá đỗi bình thường"=>chẳng sao cả, vì đa số các bạn gái khác cũng bình thường thôi.
    "Bạn ấy chỉ thích gái xinh"=>đa số con trai nó như thế, cho đến khi nó gặp phải cái đứa con gái mà nó thích. Lúc đó xấu đẹp gì nó cũng không cần nữa. Có trường hợp yêu 1 cô xấu hoắc mà suốt ngày cứ hỏi mọi người rằng có thấy ai đẹp hơn cô đó không(chị không nói em xấu). Gái có thể xấu nhưng vẫn hấp dẫn được, nhờ quần áo, tóc tai và cử chỉ, điệu bộ, cách ứng xử.
  10. aloha298

    aloha298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    hiz..em muốn nhờ mọi người giúp 1 chuyện này..Em với bạn ý học khác lớp.có thể coi là không quen nhau. Bạn ý cũng có thể đc coi là hotboy vì có nhìu người thik.Bạn ý lạnh, không hay nói chuyện với con gái.Gần đây thì em đc biết bạn ý chỉ thik con gái xinh mà em thì bình thường quá đỗi bình thường. Em muốn hỏi cách nào để làm quen + cưa đc bạn ý.
    À quên...tiếp cận bạn ý rất khó vì hầu như chỉ gặp được bạn ý ở trường, lúc nào cũng bóng rổ. Bạn ý không online không dùng đt nên em ko bít phải làm thế nào. Có mỗi cách là phải ra tận nơi nói thẳng mặt nhưng mừh em ko biết phải nói thời điểm nào, nói ra sao

    Được cutie_little_princess sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 23/04/2006
    Hic truyện của em này giống hệt truyện mình hồi xưa, chị chỉ hơn em mỗi một chi tiết là bạn í có thể nói là cũng biết chị vì học cùng lớp học thêm tiếng Anh mà thôi . Thế em có biết lúc đó chị làm gì không? Chị chẳng làm gì cả vì nghĩ không nên trèo cao quá, ngã đau lắm.
    Thật tình cờ và thất bất ngờ , gần 2 tháng trước chị gặp lại ban í ( lưu ý anh chị em là sau 6 năm nhé ) bạn í vẫn nhận ra chị, lại còn xin sđt của chị qua 1 người ban chung nữa chứ hehe. Bây giờ đang xin chân xe ôm nhưng mà chị còn phải xem xét đã

Chia sẻ trang này