1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

    Tựa đề:"Cô giáo"
    Trong giờ học cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu . Để mở đầu cô giáo hỏi học sinh:
    - cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè!
    Mọi cánh tay đều giơ lên trong đó có vova là dơ cao nhất và chưa đợi cô mời cu cậu đã đứng phắt lên trả lời :
    -Thưa cô là con chim ạ .
    Không đúng ý cô, cô hơi bực:
    -Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác , cô nghĩ đó là con cò .
    -Vậy các em cho cô biết con gì sống trong rừng có lông lá đầy mình ?
    Lại la vo-va:
    -Thưa cô đó là con khỉ ạ!
    Lần này thì cô giáo bực thiệt rồi:
    -Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ là con gấu .Các em còn muốn hỏi gì nữa không ?
    Lại cu vova:
    -Thưa cô , vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10 cm , thụt ra thụt vào mà fụ nữ rất thích?
    Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt,liền mắng:
    -Vova đố bậy cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ.
    -Thưa cô cô nghĩ như thế nhưng theo em đó là......cây son môi!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đánh đàn"
    Có một anh chàng kia rất là ham chơi đàn guitar và lúc nào cũng khư khư cây đàn trong tay . Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần bạn bè tới nhà anh ta, anh ta đàn lên là tất cả các anh chàng kia đều "chào cờ" . Lần nào cũng như lần nấy, cứ như là một căn bệnh, thế là anh ta mất dần bạn bè, nhà anh vắng lặng hẳn ra .
    Giờ thì đàn cho ai nghe đây, buồn quá anh ta xách đàn ra công viên ngồi với bộ mặt buồn xo rất thảm thiết . Chợt có một ông cụ già tóc bạc phơ ngồi đó thấy anh ta buồn quá mới hỏi thăm . Anh ta kể hết sự tình xong ông cụ mới bảo:
    - Thật là may mắn cho cậu, tôi là một giáo sư bác sĩ về hưu đây . Tôi nghĩ là tôi có thể chữa giúp cho cậu căn bệnh này được . Nào cậu hãy đàn cho tôi nghe một bản xem nào, phải nghe rồi tôi mới chuẩn đóan bệnh của cậu được .
    Anh ta hớn hở lắm bèn đàn ngay cho ông cụ kia nghe . Mới đàn sơ qua một đoạn nhạc, ông cụ đã xua tay rối rít:
    - Thôi...thôi...tôi biết căn bệnh của cậu rồi, tôi cũng đang "chào cờ" đây
    Anh ta mừng rờ hỏi:
    - Sao cụ biết bệnh của cháu rồi ư ? thế nào cụ ? bệnh gì cụ ?
    Ông cụ hổn hển một lúc cho nó xuống rồi nói:
    - Bệnh của cậu là ...bênh...đánh đàn như cái L ...
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đánh đàn"
    Có một anh chàng kia rất là ham chơi đàn guitar và lúc nào cũng khư khư cây đàn trong tay . Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần bạn bè tới nhà anh ta, anh ta đàn lên là tất cả các anh chàng kia đều "chào cờ" . Lần nào cũng như lần nấy, cứ như là một căn bệnh, thế là anh ta mất dần bạn bè, nhà anh vắng lặng hẳn ra .
    Giờ thì đàn cho ai nghe đây, buồn quá anh ta xách đàn ra công viên ngồi với bộ mặt buồn xo rất thảm thiết . Chợt có một ông cụ già tóc bạc phơ ngồi đó thấy anh ta buồn quá mới hỏi thăm . Anh ta kể hết sự tình xong ông cụ mới bảo:
    - Thật là may mắn cho cậu, tôi là một giáo sư bác sĩ về hưu đây . Tôi nghĩ là tôi có thể chữa giúp cho cậu căn bệnh này được . Nào cậu hãy đàn cho tôi nghe một bản xem nào, phải nghe rồi tôi mới chuẩn đóan bệnh của cậu được .
    Anh ta hớn hở lắm bèn đàn ngay cho ông cụ kia nghe . Mới đàn sơ qua một đoạn nhạc, ông cụ đã xua tay rối rít:
    - Thôi...thôi...tôi biết căn bệnh của cậu rồi, tôi cũng đang "chào cờ" đây
    Anh ta mừng rờ hỏi:
    - Sao cụ biết bệnh của cháu rồi ư ? thế nào cụ ? bệnh gì cụ ?
    Ông cụ hổn hển một lúc cho nó xuống rồi nói:
    - Bệnh của cậu là ...bênh...đánh đàn như cái L ...
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Dân chủ và công bằng"
    Một phi hành đoàn lên thám hiểm mặt trăng gồm 3 người Mỹ
    da trắng và một người da đen. Chuyến trở về họ khám phá
    ra rằng phi thuyền bị thiếu nhiên liệu, và vô số các trục
    trặc khác khiến cho con tàu chỉ có thể chở tối đa 3 người
    trở về được mà thôi.
    Vị trưởng đoàn người họp mọi người lại và nói:
    - Thưa quý vị, như vậy là một người trong chúng ta phải
    ở lại đây. Thật là đáng tiếc! Và tôi cũng không muốn chỉ
    định riêng ai. Vậy tôi sẽ đưa ra một câu hỏi về kiến thức,
    ai không trả lời được, người đó sẽ ở phải ở lại chờ chuyến
    sau lên đón về.
    Quay mặt về phía người da trắng thứ nhất, vị trưởng đoàn
    hỏi:
    - Vũ khí mà người Mỹ ném xuống Nhật Bản ngày 6-8-1945 là
    loại vũ khí gì?
    - Bom nguyên tử.
    Quay sang người thứ hai, ông ta hỏi:
    - Thành phố bị ném bom nguyên tử tên là gì?
    - Hiroshimạ
    Vị trưởng đoàn quay qua phi hành gia người da đen:
    - Bây giờ đến lượt anh. Xin anh cho biết tên họ, tuổi tác
    và nghề nghiệp của những nạn nhân ...
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Dân chủ và công bằng"
    Một phi hành đoàn lên thám hiểm mặt trăng gồm 3 người Mỹ
    da trắng và một người da đen. Chuyến trở về họ khám phá
    ra rằng phi thuyền bị thiếu nhiên liệu, và vô số các trục
    trặc khác khiến cho con tàu chỉ có thể chở tối đa 3 người
    trở về được mà thôi.
    Vị trưởng đoàn người họp mọi người lại và nói:
    - Thưa quý vị, như vậy là một người trong chúng ta phải
    ở lại đây. Thật là đáng tiếc! Và tôi cũng không muốn chỉ
    định riêng ai. Vậy tôi sẽ đưa ra một câu hỏi về kiến thức,
    ai không trả lời được, người đó sẽ ở phải ở lại chờ chuyến
    sau lên đón về.
    Quay mặt về phía người da trắng thứ nhất, vị trưởng đoàn
    hỏi:
    - Vũ khí mà người Mỹ ném xuống Nhật Bản ngày 6-8-1945 là
    loại vũ khí gì?
    - Bom nguyên tử.
    Quay sang người thứ hai, ông ta hỏi:
    - Thành phố bị ném bom nguyên tử tên là gì?
    - Hiroshimạ
    Vị trưởng đoàn quay qua phi hành gia người da đen:
    - Bây giờ đến lượt anh. Xin anh cho biết tên họ, tuổi tác
    và nghề nghiệp của những nạn nhân ...
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ý nghĩ thành thật"
    Hai cô gái thị thành về nghỉ mát cuối tuần ở vùng quê.
    Nhìn cặp vịt đang đuổi nhau ngoài sân, một cô hỏi:
    - Này, bồ có biết con vịt mái đang bị ông vịt trống rượt
    chạy trối chết ấy có đang nghĩ gì không?
    - Chắc con vịt mái nó đang tự hỏi "mình có chạy nhanh quá
    không?"

  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ý nghĩ thành thật"
    Hai cô gái thị thành về nghỉ mát cuối tuần ở vùng quê.
    Nhìn cặp vịt đang đuổi nhau ngoài sân, một cô hỏi:
    - Này, bồ có biết con vịt mái đang bị ông vịt trống rượt
    chạy trối chết ấy có đang nghĩ gì không?
    - Chắc con vịt mái nó đang tự hỏi "mình có chạy nhanh quá
    không?"

  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bấm chuông"
    Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
    Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
    "Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
    "Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
    "Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bấm chuông"
    Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
    Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
    "Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
    "Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
    "Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Phải chi tôi sáng mắt "
    Một ông thầy bói mù làm ăn càng ngày ế khách, nhiều hôm không
    kiếm được đồng nào, mà nhà lại đông con còn nhỏ cách nhau năm
    một. Kẹt quá, ông dẫn 4 đứa con nhỏ nhứt ăn mặc rách rưới ra
    ngồi ở chỗ hành nghề coi bói hàng ngày để xin ăn.
    Ông cất tiếng van xin khi có một bà sang trọng đi qua:
    - Xin bà bố thí cho tôi chút tiền để các cháu có miếng ăn. Chúng
    đã nhịn đói hai ngày rồi.
    Bà khách xót thương móc tiền ra cho, sau khi trách:
    - Ông đui mù như vậy sao lại đẻ làm gì lắm thế?
    Ông thầy bói:
    - Vâng, cũng vì tôi đui mù chứ nếu sáng mắt thì đâu có lắm con
    như thế này.

Chia sẻ trang này