1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề"NHO NHỎ ,TO TO"
    Trong thành phố to to
    Có con đường nho nhỏ
    Trên con đường nho nhỏ
    Có ngôi nhà to to
    Trong ngôi nhà to to
    Có căn phòng nho nhỏ
    Trong căn phòng nho nhỏ
    Có cái giường to to
    Có bà vợ nho nhỏ
    Có ông chồng to to
    Ông chồng tuy to to
    Nhưng cặp mông nho nhỏ
    Trên cặp mong nho nhỏ
    Là cái quần to to
    Trong cái quần to to
    Có cái xịp nho nhỏ
    Có cái gì trong đó
    Lúc thì nhỏ ,lúc to Hổng biết cái gì vậy ta!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề"NHO NHỎ ,TO TO"
    Trong thành phố to to
    Có con đường nho nhỏ
    Trên con đường nho nhỏ
    Có ngôi nhà to to
    Trong ngôi nhà to to
    Có căn phòng nho nhỏ
    Trong căn phòng nho nhỏ
    Có cái giường to to
    Có bà vợ nho nhỏ
    Có ông chồng to to
    Ông chồng tuy to to
    Nhưng cặp mông nho nhỏ
    Trên cặp mong nho nhỏ
    Là cái quần to to
    Trong cái quần to to
    Có cái xịp nho nhỏ
    Có cái gì trong đó
    Lúc thì nhỏ ,lúc to Hổng biết cái gì vậy ta!
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ---Bon chen tí xíu---
    Cô vợ muốn học lái xe và nhờ chồng giúp đỡ mình. Khi người vợ ngồi vào ghế lái xe, người chồng ngồi bên cạnh. Cô vợ nói:
    - Nào, chỉ cho em đi. Bây giờ em phải làm gì?
    Anh chồng liền nói:
    - Em phải làm tất cả mọi việc mà khi anh lái xe, em đã dạy bảo anh đấy!
  4. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ---Bon chen tí xíu---
    Cô vợ muốn học lái xe và nhờ chồng giúp đỡ mình. Khi người vợ ngồi vào ghế lái xe, người chồng ngồi bên cạnh. Cô vợ nói:
    - Nào, chỉ cho em đi. Bây giờ em phải làm gì?
    Anh chồng liền nói:
    - Em phải làm tất cả mọi việc mà khi anh lái xe, em đã dạy bảo anh đấy!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cướp....."
    Khi một đôi vợ chồng bắt gặp 1 tên cướp đang ở trong phòng ngủ của họ, tên cướp móc súng ra và nói,
    ?oBây giờ thì hai người đã thấy mặt của tôi rồi, tôi sẽ bắn chết hai người.? Chĩa cây súng của anh ta vào người vợ anh ta nói, ?oTôi muốn biết tên nạn nhân của tôi. Tên của bà là gì??
    ?oElizabeth,? Người vợ trả lời.
    Tên cướp nói, ?oVậy thì tôi không thể giết bà. Mẹ của tôi cũng tên Elizabeth.?
    Tên cướp sau đó nhắm cây súng vào người chồng. ?oÔng tên gì?? tên cướp hỏi.
    "Hoainiem_2004" người chồng khiếp sợ trả lời. ?oNhưng tất cả bạn cũa tôi thường gọi tôi là Elizabeth.?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cướp....."
    Khi một đôi vợ chồng bắt gặp 1 tên cướp đang ở trong phòng ngủ của họ, tên cướp móc súng ra và nói,
    ?oBây giờ thì hai người đã thấy mặt của tôi rồi, tôi sẽ bắn chết hai người.? Chĩa cây súng của anh ta vào người vợ anh ta nói, ?oTôi muốn biết tên nạn nhân của tôi. Tên của bà là gì??
    ?oElizabeth,? Người vợ trả lời.
    Tên cướp nói, ?oVậy thì tôi không thể giết bà. Mẹ của tôi cũng tên Elizabeth.?
    Tên cướp sau đó nhắm cây súng vào người chồng. ?oÔng tên gì?? tên cướp hỏi.
    "Hoainiem_2004" người chồng khiếp sợ trả lời. ?oNhưng tất cả bạn cũa tôi thường gọi tôi là Elizabeth.?
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm sao ra"
    Có ông nọ tuổi đã cao ,giàu có và goá vợ .Ông ta tiến thêm một bước lấy một cô vợ trẻ mà cô ta lại muốn có con nên 2 vợ chồng đi labo xin thử nghiệm .Cô y tá đưa cho ông ta một ống nghiệm bảo ông ta vào toilet bỏ tinh trùng vào đó .Ông ta ở rất lâu trong toilet ,nửa giờ sau ra mở cửa ,mặt đỏ toát mồ hôi gọi cô y tá bảo :
    -Cô ơi ,tui không làm ra được ,cô cho vợ tui vô phụ tui nhé
    Cô y tá cười và nói
    -Được rồi tui cho vợ ông giúp ông ,nhưng nhớ là phải bỏ trong ống nghiệm đó .
    Rồi vợ ông ta củng vào ,nhưng cã 1/2 giờ trôi qua cô vợ mặt củng đỏ ngoe nguẩy đi ra thốt lên
    -Trời cái gì mà khó khăn kô ra được vậy ?hết một tay rồi hai tay củng kô ra thấy mà bực mình
    Ông chồng lại gọi cô y tá nói rằng
    -Cô ơi ,vợ tui củng kô giúp tui làm nó ra ,vậy cô giúp tui nhé
    Cô y tá giận dử thét lên
    -Đồ cái thằng già dịch mất nết ,làm kô ra thì cút xéo đi
    Ông già củng bực thét lên
    -Tui có làm gì mà cô chửi tui ????cái ống nghiệm tui mở nắp kô ra ,vợ tui phụ củng kô ra ,nhờ cô chút cô lại mắng tui như thế
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm sao ra"
    Có ông nọ tuổi đã cao ,giàu có và goá vợ .Ông ta tiến thêm một bước lấy một cô vợ trẻ mà cô ta lại muốn có con nên 2 vợ chồng đi labo xin thử nghiệm .Cô y tá đưa cho ông ta một ống nghiệm bảo ông ta vào toilet bỏ tinh trùng vào đó .Ông ta ở rất lâu trong toilet ,nửa giờ sau ra mở cửa ,mặt đỏ toát mồ hôi gọi cô y tá bảo :
    -Cô ơi ,tui không làm ra được ,cô cho vợ tui vô phụ tui nhé
    Cô y tá cười và nói
    -Được rồi tui cho vợ ông giúp ông ,nhưng nhớ là phải bỏ trong ống nghiệm đó .
    Rồi vợ ông ta củng vào ,nhưng cã 1/2 giờ trôi qua cô vợ mặt củng đỏ ngoe nguẩy đi ra thốt lên
    -Trời cái gì mà khó khăn kô ra được vậy ?hết một tay rồi hai tay củng kô ra thấy mà bực mình
    Ông chồng lại gọi cô y tá nói rằng
    -Cô ơi ,vợ tui củng kô giúp tui làm nó ra ,vậy cô giúp tui nhé
    Cô y tá giận dử thét lên
    -Đồ cái thằng già dịch mất nết ,làm kô ra thì cút xéo đi
    Ông già củng bực thét lên
    -Tui có làm gì mà cô chửi tui ????cái ống nghiệm tui mở nắp kô ra ,vợ tui phụ củng kô ra ,nhờ cô chút cô lại mắng tui như thế
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bị hố"
    Hai vợ chồng Giao_hoang với cô chín rất sung túc về vật chất do cha mẹ để lại của cải nên chả cần phải đi làm .cô chín rất hiền lành và chung thuỷ với Giao_hoang mặc dù Giao_hoang mắc bệnh ngủ liên miên ,bệnh kô thuốc chửa dù có bao nhiêu lần chửa chạy .Suốt cả ngày Giao_hoang hết ăn rồi lại ngủ chả màng tới cô chín càng đang độ ....hồi xuân .
    Buồn ,cô chín đi du lịch một mình mọi nơi trên thế giới .Ngày nọ nàng viếng INDE xứ sở của các thầy phakia .Hôm đó đi phố nàng chứng kiến một phakia thổi kèn và có con rắn hổ từ từ ngất đầu ra khỏi cái thúng ,khi thầy phakia thỏi đến lúc du dương thì con rắn như cứng đờ ra nghe ,hết nhút nhít .Chợt có sáng kiến nảy ra ,cô chín đi tìm một nhà phakia giỏi nhất xin thụ giáo .
    Qua một năm ,bởi ý chí và năng khiếu trời cho ,cô chín đã thành công .Thầy phakia nói là nàng bây giờ có thể tài giỏi hơn him nửa và cho cô chín cái kèn gia bảo về nước .
    Về đến nhà ,cô chín mở cửa vô tìm Giao_hoang ,vẫn yên lặng như ngày nào .Mở cửa phòng thấy Giao_hoang đắp tấm drap và ngủ li bì .Muốn thử tài nghệ cô chín đem cái kèn ra thổi một đoạn nhạc ,bổng thấy dưới tấm drap ...nhút nhít ,cục cựa .Nàng vui mừng tấu lên khúc nhạc hay nhất ,càng lúc cái vật dưới tấm drap càng nhú lên cao ,ngúc ngoắc kô ngừng .Đến một lúc thì vật ấy như ngừng lại và ...chết cứng .Quá sức vui mừng cô chín chạy lại kéo tấm drap ra xem ,nàng bổng rú lên kinh hoàng và ...xĩu .
    Trời Giao_hoang đang ngủ nằm xấp và một con lải cứng ngắt chết cứng đơ nằm chỉa thẳng lên trời
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bị hố"
    Hai vợ chồng Giao_hoang với cô chín rất sung túc về vật chất do cha mẹ để lại của cải nên chả cần phải đi làm .cô chín rất hiền lành và chung thuỷ với Giao_hoang mặc dù Giao_hoang mắc bệnh ngủ liên miên ,bệnh kô thuốc chửa dù có bao nhiêu lần chửa chạy .Suốt cả ngày Giao_hoang hết ăn rồi lại ngủ chả màng tới cô chín càng đang độ ....hồi xuân .
    Buồn ,cô chín đi du lịch một mình mọi nơi trên thế giới .Ngày nọ nàng viếng INDE xứ sở của các thầy phakia .Hôm đó đi phố nàng chứng kiến một phakia thổi kèn và có con rắn hổ từ từ ngất đầu ra khỏi cái thúng ,khi thầy phakia thỏi đến lúc du dương thì con rắn như cứng đờ ra nghe ,hết nhút nhít .Chợt có sáng kiến nảy ra ,cô chín đi tìm một nhà phakia giỏi nhất xin thụ giáo .
    Qua một năm ,bởi ý chí và năng khiếu trời cho ,cô chín đã thành công .Thầy phakia nói là nàng bây giờ có thể tài giỏi hơn him nửa và cho cô chín cái kèn gia bảo về nước .
    Về đến nhà ,cô chín mở cửa vô tìm Giao_hoang ,vẫn yên lặng như ngày nào .Mở cửa phòng thấy Giao_hoang đắp tấm drap và ngủ li bì .Muốn thử tài nghệ cô chín đem cái kèn ra thổi một đoạn nhạc ,bổng thấy dưới tấm drap ...nhút nhít ,cục cựa .Nàng vui mừng tấu lên khúc nhạc hay nhất ,càng lúc cái vật dưới tấm drap càng nhú lên cao ,ngúc ngoắc kô ngừng .Đến một lúc thì vật ấy như ngừng lại và ...chết cứng .Quá sức vui mừng cô chín chạy lại kéo tấm drap ra xem ,nàng bổng rú lên kinh hoàng và ...xĩu .
    Trời Giao_hoang đang ngủ nằm xấp và một con lải cứng ngắt chết cứng đơ nằm chỉa thẳng lên trời

Chia sẻ trang này