1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Gan dạ"
    Cả thới giới tổ chức cuộc thi gan dạ xem nuóc nào gan nhất . Cuối cùng có 3 nước được lọt vào vòng chung kết, và 3 nước này là mỹ, nhật va việt nam . Đúng trước khán giả là một anh chàng mỹ trắng , trong tay anh cầm con dao và tự chặt dứt ngón tay mình, khán giả bịt mắt la um sùm, nói nước mỹ cũng có nhiều người gan dến như vậy nữa sao? . Một lát sau anh chàng nhật bước ra trước khán giả, trên tay anh ta cầm 1 cây kiếm nhật và tự mổ bụng mình, khán giả kêu ghê quá, man rợ quá, nước nhật còn gan hơn mỹ gấp dôi . Đến phiên việt nam, mot anh chàng việt nam buớc ra đứng trước khán giả, 2 tay bỏ vô túi quần rồi tự nhiên ngã xuống chết, khán giả mới thắc mắc hỏi tại sao?, và cũng không ai biết tại sao chết, thì cuối cùng bác sĩ đến khám, khám trên khám dưới không thấy bị gì hết, bác sĩ thấy làm lạ , cởi quần ra thì bác sĩ la lên: Trời!!!!!!!! sao mà gan đến nổi bóp nát bét!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Gan dạ"
    Cả thới giới tổ chức cuộc thi gan dạ xem nuóc nào gan nhất . Cuối cùng có 3 nước được lọt vào vòng chung kết, và 3 nước này là mỹ, nhật va việt nam . Đúng trước khán giả là một anh chàng mỹ trắng , trong tay anh cầm con dao và tự chặt dứt ngón tay mình, khán giả bịt mắt la um sùm, nói nước mỹ cũng có nhiều người gan dến như vậy nữa sao? . Một lát sau anh chàng nhật bước ra trước khán giả, trên tay anh ta cầm 1 cây kiếm nhật và tự mổ bụng mình, khán giả kêu ghê quá, man rợ quá, nước nhật còn gan hơn mỹ gấp dôi . Đến phiên việt nam, mot anh chàng việt nam buớc ra đứng trước khán giả, 2 tay bỏ vô túi quần rồi tự nhiên ngã xuống chết, khán giả mới thắc mắc hỏi tại sao?, và cũng không ai biết tại sao chết, thì cuối cùng bác sĩ đến khám, khám trên khám dưới không thấy bị gì hết, bác sĩ thấy làm lạ , cởi quần ra thì bác sĩ la lên: Trời!!!!!!!! sao mà gan đến nổi bóp nát bét!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"2 thằng điên"
    Bửa nọ có 1 ông bác sĩ bước vào phòng của 2 thằng điên, thì bỗng ông bác sĩ thấy 1 thằng thì ngồi trên giường đọc sách, còn thằng điên kia thi treo tòn ten trên trần nhà đầu chổng ngược xuống đất, ông bác sĩ vội hỏi thằng điên ngồi trên giường đọc sách:
    BS: hey! anh bạn của anh lam gì treo tòn ten trên trần nhà đầu chổng ngược xuống dất vây ??!!
    Thằng diên trả lời: Tại gì nó tưởng nó là cái bóng đèn .
    Bs: thôi vậy thì tôi với anh tui mình dem nó xuống di, để nó như vậy sẽ rất nguy hiểm!
    Thằng điên đáp:
    Bộ ông điên hả ???? tháo nó xuống rồi thấy đường đâu tui đọc sách ??
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"2 thằng điên"
    Bửa nọ có 1 ông bác sĩ bước vào phòng của 2 thằng điên, thì bỗng ông bác sĩ thấy 1 thằng thì ngồi trên giường đọc sách, còn thằng điên kia thi treo tòn ten trên trần nhà đầu chổng ngược xuống đất, ông bác sĩ vội hỏi thằng điên ngồi trên giường đọc sách:
    BS: hey! anh bạn của anh lam gì treo tòn ten trên trần nhà đầu chổng ngược xuống dất vây ??!!
    Thằng diên trả lời: Tại gì nó tưởng nó là cái bóng đèn .
    Bs: thôi vậy thì tôi với anh tui mình dem nó xuống di, để nó như vậy sẽ rất nguy hiểm!
    Thằng điên đáp:
    Bộ ông điên hả ???? tháo nó xuống rồi thấy đường đâu tui đọc sách ??
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trả đũa"
    Một sinh viên Tàu ở với một sinh viên Nga trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Nga ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm anh sinh viên Nga chợt tỉnh ngộ,lấy làm ân hận lắm ra tâm sự với anh sinh viên Tàu : Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn bạn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành.
    Anh sinh viên Tàu cảm động lắm nói : Cậu đã biết nghĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi súp của cậu nữa.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trả đũa"
    Một sinh viên Tàu ở với một sinh viên Nga trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Nga ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm anh sinh viên Nga chợt tỉnh ngộ,lấy làm ân hận lắm ra tâm sự với anh sinh viên Tàu : Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn bạn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành.
    Anh sinh viên Tàu cảm động lắm nói : Cậu đã biết nghĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi súp của cậu nữa.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện 5 thằng điên"
    Bác sĩ tâm thần bữa nọ dẫn 5 thằng điên ra cái hồ bơi , đặc biệt là hồ bơi này không có nước, bác sĩ chủ yếu muốn coi thằng nào tĩnh hơn thằng nào, để còn cho xuất viện về nhà nữa chứ , ông ra lệnh cho 5 thằng điên nhảy xuống hồ bơi không có nước để bơi, xem thằng nào không nhảy xuống bơi tức là thằng đó bệnh tình thuyên giảm , có thể về nhà đựơc.
    5 thằng có 4 thằng nhảy xuống bơi trong không khí, bơi một cách điên cuồng, có thằng bơi kiểu ếch, rồi bơi ****, bơi sãi đủ thứ hết ( ôi thôi hết nói! ) bác sĩ để ý thấy còn 1 thằng ngồi trên bờ coi bộ tỉnh táo , thằng này mắt cứ luyên láo nhìn mấy thằng kia bơi thậm chí lắc đầu , bác sĩ vẻ mặt vui mừng vì ít ra cũng thấy được kết quả trị bênh của mình bèn đi dến hỏi tên điên dang còn ngồi trên bờ .
    BS: này anh!, sao anh hông chịu nhảy xuống bơi với đám bạn của anh ? ngồi đây làm gì ?...
    Thằng điên la lên : bộ ông điên hả ?????...nước sâu như vậy , tui đâu biết bơi đâu, ông muốn tui chết sao????
    BS: xiuuuuuuu?????????????..........
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện 5 thằng điên"
    Bác sĩ tâm thần bữa nọ dẫn 5 thằng điên ra cái hồ bơi , đặc biệt là hồ bơi này không có nước, bác sĩ chủ yếu muốn coi thằng nào tĩnh hơn thằng nào, để còn cho xuất viện về nhà nữa chứ , ông ra lệnh cho 5 thằng điên nhảy xuống hồ bơi không có nước để bơi, xem thằng nào không nhảy xuống bơi tức là thằng đó bệnh tình thuyên giảm , có thể về nhà đựơc.
    5 thằng có 4 thằng nhảy xuống bơi trong không khí, bơi một cách điên cuồng, có thằng bơi kiểu ếch, rồi bơi ****, bơi sãi đủ thứ hết ( ôi thôi hết nói! ) bác sĩ để ý thấy còn 1 thằng ngồi trên bờ coi bộ tỉnh táo , thằng này mắt cứ luyên láo nhìn mấy thằng kia bơi thậm chí lắc đầu , bác sĩ vẻ mặt vui mừng vì ít ra cũng thấy được kết quả trị bênh của mình bèn đi dến hỏi tên điên dang còn ngồi trên bờ .
    BS: này anh!, sao anh hông chịu nhảy xuống bơi với đám bạn của anh ? ngồi đây làm gì ?...
    Thằng điên la lên : bộ ông điên hả ?????...nước sâu như vậy , tui đâu biết bơi đâu, ông muốn tui chết sao????
    BS: xiuuuuuuu?????????????..........
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ko thể"
    Xây nhà mới để cưới vzợ bé Wifey cho huynhquochien, Vợ lớn Ero nói :
    - Nhà thì xây 3 phòng. Ông dù sao cũng là đầu tàu trong gia đình nên ông ở phòng thứ nhất. Tui dù sao thì cũng là người đến trước tui ở phòng thứ 2. Rùi dì nó, Wifey đến kế tiếp thì ở phòng kế... cứ theo thứ tự như dzị.
    Sau ngày cưới, đêm đến cả 3 nằm "án binh bất động" ai ở phòng đó, .. mà nhà thì chỉ có 1 lối đi thông.. vzợ bé Wifey mới than rằng:
    Wifey: - Thuyền ơi có nhớ bến chăng ? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!
    huynhquochien: - Thuyền đây nhớ bến không nguôi. Ngặt vì "đồn đóng" biết xuôi phương nào.
    Emgạo: - Đóng đồn thì mặc đóng đồn. Qua đồn "nộp thuế" thuận buồm mà xuôi!
    huynhquochien: - Thuyền đây vốn chẳng là bao. Qua đồn nộp thuế e xiêu "cọc buồm" !
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ko thể"
    Xây nhà mới để cưới vzợ bé Wifey cho huynhquochien, Vợ lớn Ero nói :
    - Nhà thì xây 3 phòng. Ông dù sao cũng là đầu tàu trong gia đình nên ông ở phòng thứ nhất. Tui dù sao thì cũng là người đến trước tui ở phòng thứ 2. Rùi dì nó, Wifey đến kế tiếp thì ở phòng kế... cứ theo thứ tự như dzị.
    Sau ngày cưới, đêm đến cả 3 nằm "án binh bất động" ai ở phòng đó, .. mà nhà thì chỉ có 1 lối đi thông.. vzợ bé Wifey mới than rằng:
    Wifey: - Thuyền ơi có nhớ bến chăng ? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!
    huynhquochien: - Thuyền đây nhớ bến không nguôi. Ngặt vì "đồn đóng" biết xuôi phương nào.
    Emgạo: - Đóng đồn thì mặc đóng đồn. Qua đồn "nộp thuế" thuận buồm mà xuôi!
    huynhquochien: - Thuyền đây vốn chẳng là bao. Qua đồn nộp thuế e xiêu "cọc buồm" !

Chia sẻ trang này