1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Giày cá sấu"
    Hoainiem_2004 đi thăm người thân ở bên lousiana, trước khi về, muốn mua đồ làm kỷ niệm, sau khi hỏi người bạn, cô bạn chỉ đến tiệm huynhquochien, tiệm nổi tiếng về giầy cá sấu,
    sau khi coi một hồi, Hoainiem_2004 thấy đôi nào cũng mắc quá nên hỏi huynhquochien: có bớt không chú ?
    huynhquochien chọc : chắc chỉ có cách tự đi bắt cá sấu là rẻ hơn thôi !
    buổi chiều khi vừa đóng tiệm huynhquochien lái xe về, ngang qua cánh đồng gần nhà, thì thấy Hoainiem_2004 đang đứng ở dưới nước, tay đang cầm khẩu súng shotgun, bỗng từ đằng sau có con cá sấu lớn chồm lên, Hoainiem_2004 quay lại ĐÙNG .... con cá sấu dẫy lên vài cái rồi chết .
    Hoainiem_2004 ì ạch lôi con cá sấu lên bờ, ở đó huynhquochien thấy có mấy con cá sấu chết sẵn đang nằm ngửa .
    khó khăn lắm Hoainiem_2004 mới lật ngửa con cá mới kéo lên đựơc .
    huynhquochien lại gần thấy Hoainiem_2004 giận dữ chửi:
    - Mẹ nó! con này cũng đi chân không !!!!!!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Giày cá sấu"
    Hoainiem_2004 đi thăm người thân ở bên lousiana, trước khi về, muốn mua đồ làm kỷ niệm, sau khi hỏi người bạn, cô bạn chỉ đến tiệm huynhquochien, tiệm nổi tiếng về giầy cá sấu,
    sau khi coi một hồi, Hoainiem_2004 thấy đôi nào cũng mắc quá nên hỏi huynhquochien: có bớt không chú ?
    huynhquochien chọc : chắc chỉ có cách tự đi bắt cá sấu là rẻ hơn thôi !
    buổi chiều khi vừa đóng tiệm huynhquochien lái xe về, ngang qua cánh đồng gần nhà, thì thấy Hoainiem_2004 đang đứng ở dưới nước, tay đang cầm khẩu súng shotgun, bỗng từ đằng sau có con cá sấu lớn chồm lên, Hoainiem_2004 quay lại ĐÙNG .... con cá sấu dẫy lên vài cái rồi chết .
    Hoainiem_2004 ì ạch lôi con cá sấu lên bờ, ở đó huynhquochien thấy có mấy con cá sấu chết sẵn đang nằm ngửa .
    khó khăn lắm Hoainiem_2004 mới lật ngửa con cá mới kéo lên đựơc .
    huynhquochien lại gần thấy Hoainiem_2004 giận dữ chửi:
    - Mẹ nó! con này cũng đi chân không !!!!!!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vì chồng"
    Giao_hoang và Foxtail làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Giao_hoang hỏi: ?oHãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vì chồng"
    Giao_hoang và Foxtail làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Giao_hoang hỏi: ?oHãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Từ con"
    Thiếu niên nọ du đãng quá độ, ông bố vừa đánh vừa khuyên nó vẫn không chừa dàn đúm bạn bè. Tới khi nó cạy tủ lấy quần áo ông đem đi bán thì ông không chịu nổi nữa phải hét lên:
    - Thôi, bây giờ thì mày cút khỏi nhà tao, tao từ mày, từ giờ phút này, mày không phải là con tao nữa
    Tên du đãng xách quần áo đi ra cửa, sau khi nói nhỏ với ông bố:
    - Ba đuổi thì con đi, nhưng ba nói rằng từ giờ phút này con không phải là con của ba thì không đúng. Vì má con đã cho con biết điều này từ lâu lắm rồi
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Từ con"
    Thiếu niên nọ du đãng quá độ, ông bố vừa đánh vừa khuyên nó vẫn không chừa dàn đúm bạn bè. Tới khi nó cạy tủ lấy quần áo ông đem đi bán thì ông không chịu nổi nữa phải hét lên:
    - Thôi, bây giờ thì mày cút khỏi nhà tao, tao từ mày, từ giờ phút này, mày không phải là con tao nữa
    Tên du đãng xách quần áo đi ra cửa, sau khi nói nhỏ với ông bố:
    - Ba đuổi thì con đi, nhưng ba nói rằng từ giờ phút này con không phải là con của ba thì không đúng. Vì má con đã cho con biết điều này từ lâu lắm rồi
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hèn wá"
    Bệnh nhân nhìn các bác sĩ trước khi phẫu thuật đều vội vàng đeo găng tay cao su. Ông ta nghĩ:
    - Toàn lũ hèn, chúng không muốn để lại dấu vân tay mà.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hèn wá"
    Bệnh nhân nhìn các bác sĩ trước khi phẫu thuật đều vội vàng đeo găng tay cao su. Ông ta nghĩ:
    - Toàn lũ hèn, chúng không muốn để lại dấu vân tay mà.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bỏ hết 1 nửa"
    Có ông bố kia la đứa con trai của mình: "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi ... học thì dốt mà la ca` ngoài đường thì giỏi lắm! Mày hứa với tao là phải bỏ hết mọi chuyện và bắt đầu cố gắng học mà mày có làm được đâu."
    Thằng con trả lời: "Dạ thưa bố cái gì con cũng bỏ hết một nữa rồi ạ ...rượu chè thì con bỏ chè, trai gái thì con bỏ trai theo gái, cờ bạc thì con bỏ cờ chỉ đánh bạc thôi...còn hút sách thì con bỏ sách, con chỉ có hút thôi mà!"
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bỏ hết 1 nửa"
    Có ông bố kia la đứa con trai của mình: "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi ... học thì dốt mà la ca` ngoài đường thì giỏi lắm! Mày hứa với tao là phải bỏ hết mọi chuyện và bắt đầu cố gắng học mà mày có làm được đâu."
    Thằng con trả lời: "Dạ thưa bố cái gì con cũng bỏ hết một nữa rồi ạ ...rượu chè thì con bỏ chè, trai gái thì con bỏ trai theo gái, cờ bạc thì con bỏ cờ chỉ đánh bạc thôi...còn hút sách thì con bỏ sách, con chỉ có hút thôi mà!"

Chia sẻ trang này