1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vợ dạy"
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy biết mình không làm sai điều gì cả )
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi bao lâu cũng không biết mệt ( để vợ đi gặp gỡ bạn bè hay đi shopping)
    3. Vợ dạy cho ta sự tế nhị ( không bao giờ chê bai dù canh mặn, cơm khê ....)
    4. Vợ dạy cho ta sự lễ phép ( đi thưa, về trình)
    5. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng ( kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết )
    6. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố )
    7. Vợ dạy cho ta trở thành người cha gương mậu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru ngủ .... )
    8. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ TỰ DO ( vì nay không còn nữa )
    Tóm lại những lợi ích do vợ đem lại cho ta nhiều khôn kể, ai không tin cứ thử lấy vợ rồi sẽ biết ...!!!!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vợ dạy"
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy biết mình không làm sai điều gì cả )
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi bao lâu cũng không biết mệt ( để vợ đi gặp gỡ bạn bè hay đi shopping)
    3. Vợ dạy cho ta sự tế nhị ( không bao giờ chê bai dù canh mặn, cơm khê ....)
    4. Vợ dạy cho ta sự lễ phép ( đi thưa, về trình)
    5. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng ( kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết )
    6. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố )
    7. Vợ dạy cho ta trở thành người cha gương mậu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru ngủ .... )
    8. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ TỰ DO ( vì nay không còn nữa )
    Tóm lại những lợi ích do vợ đem lại cho ta nhiều khôn kể, ai không tin cứ thử lấy vợ rồi sẽ biết ...!!!!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ko có tiền lẻ"
    Một ông khách đi chơi về, trở vào phòng khách sạn, sau khi thay quần áo xong, ông ta phát giác ra là ông ta đánh mất một tờ giấy 500$. Ông tìm khắp trong túi áo, túi quần đều không thấy. Ông ta đang lẩm bẩm cằn nhằn một mình thì có tiếng gỏ cửa. Người coi thang máy lể phép hỏi:
    - Thưa ông, có phải ông đánh rơi giấy 500$ ở dưới nhà không ạ ?
    - Phải, anh lượm được à ?
    - Vâng
    Rồi người coi thang máy móc túi lấy ra bốn tờ giấy 100$ và 2 tờ giấy 50$ đưa cho ông khách. Ông trố mắt lắc đầu:
    - Tiền này chắc là của người khác, tôi đánh rơi tờ giấy 500$ cơ mà
    - Vâng, chính tôi lượm được tờ giấy ấy. Nhưng ........ tôi sợ như tuần trước, tôi cũng lượm được tờ giấy 500$, khi đem trả ông khách nọ, ông ta lại bảo là không có tiền lẻ
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ko có tiền lẻ"
    Một ông khách đi chơi về, trở vào phòng khách sạn, sau khi thay quần áo xong, ông ta phát giác ra là ông ta đánh mất một tờ giấy 500$. Ông tìm khắp trong túi áo, túi quần đều không thấy. Ông ta đang lẩm bẩm cằn nhằn một mình thì có tiếng gỏ cửa. Người coi thang máy lể phép hỏi:
    - Thưa ông, có phải ông đánh rơi giấy 500$ ở dưới nhà không ạ ?
    - Phải, anh lượm được à ?
    - Vâng
    Rồi người coi thang máy móc túi lấy ra bốn tờ giấy 100$ và 2 tờ giấy 50$ đưa cho ông khách. Ông trố mắt lắc đầu:
    - Tiền này chắc là của người khác, tôi đánh rơi tờ giấy 500$ cơ mà
    - Vâng, chính tôi lượm được tờ giấy ấy. Nhưng ........ tôi sợ như tuần trước, tôi cũng lượm được tờ giấy 500$, khi đem trả ông khách nọ, ông ta lại bảo là không có tiền lẻ
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nếu có thêm....."
    Một thanh niên Mỹ gốc Do Thái vào một thanh lâu ở thành phố New York và nói với bà chủ:
    - Hôm nay có em nào lạ không ?
    Bà chủ kể:
    - Nhiều em mới lắm, tùy ông chọn. Gái Pháp ba mươi đô, gái Mỹ hai mươi đô, gái Porto Rico mười đô, gái da đỏ năm đô, rẻ nhất là mỹ đen, chỉ có một đô thôi
    - Hôm nay kẹt quá, tôi chỉ có chín cắc
    - Thế thì chả làm sao được
    - Mỹ đen cũng không được hả ?
    - Không
    - Chổ khách quen, lâu lâu bà chủ có thể đối xử đặc biệt một chút đi
    - Hôm nay trông ông cũng bảnh đấy, thôi tôi cũng đặc biệt với ông một lần, ông đi chơi đi, khi nào ở đây đến giờ đóng cửa thì trở lại đây và lên phòng tôi ........
    Hai mươi năm sau, người thanh niên tìm hoa ngày trước trở thành một kỷ nghệ gia tỷ phú. Có dịp tới New York, đi qua con đường cũ, nhớ kỷ niệm lúc còn hàn vi, ông tìm đến thanh lâu cũ. Ông hỏi bà chủ:
    - Bà còn nhớ tôi không ? Cách đây hai mươi năm tôi đã vào đây, trong túi chỉ còn chín cắc và bà đã .......
    Bà chủ reo lên:
    - Trời ơi!!! chính ông đấy hả, tôi có một món quà bất ngờ tặng cho ông đây.
    Rồi bà quay vào phía trong gọi lớn:
    - Johnny, ra đây mẹ bảo con!
    Một thanh niên độ khoản hai chục tuổi chạy ra, bà chủ bảo hắn:
    - Johnny, đây là ông Levy, ba của con đấy
    Người thanh niên nhăn mặt:
    - Ba con là người Do Thái à, sao mẹ không nói cho con biết từ trước ?
    Nhà tỷ phú xoa đầu người thanh niên và nói:
    - Thôi con ạ! con là giòng dõi Do Thái là tốt rồi, bởi vì nếu hôm đó mà ba có thêm một cắc nữa, thì con đã là một thanh niên da đen
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nếu có thêm....."
    Một thanh niên Mỹ gốc Do Thái vào một thanh lâu ở thành phố New York và nói với bà chủ:
    - Hôm nay có em nào lạ không ?
    Bà chủ kể:
    - Nhiều em mới lắm, tùy ông chọn. Gái Pháp ba mươi đô, gái Mỹ hai mươi đô, gái Porto Rico mười đô, gái da đỏ năm đô, rẻ nhất là mỹ đen, chỉ có một đô thôi
    - Hôm nay kẹt quá, tôi chỉ có chín cắc
    - Thế thì chả làm sao được
    - Mỹ đen cũng không được hả ?
    - Không
    - Chổ khách quen, lâu lâu bà chủ có thể đối xử đặc biệt một chút đi
    - Hôm nay trông ông cũng bảnh đấy, thôi tôi cũng đặc biệt với ông một lần, ông đi chơi đi, khi nào ở đây đến giờ đóng cửa thì trở lại đây và lên phòng tôi ........
    Hai mươi năm sau, người thanh niên tìm hoa ngày trước trở thành một kỷ nghệ gia tỷ phú. Có dịp tới New York, đi qua con đường cũ, nhớ kỷ niệm lúc còn hàn vi, ông tìm đến thanh lâu cũ. Ông hỏi bà chủ:
    - Bà còn nhớ tôi không ? Cách đây hai mươi năm tôi đã vào đây, trong túi chỉ còn chín cắc và bà đã .......
    Bà chủ reo lên:
    - Trời ơi!!! chính ông đấy hả, tôi có một món quà bất ngờ tặng cho ông đây.
    Rồi bà quay vào phía trong gọi lớn:
    - Johnny, ra đây mẹ bảo con!
    Một thanh niên độ khoản hai chục tuổi chạy ra, bà chủ bảo hắn:
    - Johnny, đây là ông Levy, ba của con đấy
    Người thanh niên nhăn mặt:
    - Ba con là người Do Thái à, sao mẹ không nói cho con biết từ trước ?
    Nhà tỷ phú xoa đầu người thanh niên và nói:
    - Thôi con ạ! con là giòng dõi Do Thái là tốt rồi, bởi vì nếu hôm đó mà ba có thêm một cắc nữa, thì con đã là một thanh niên da đen
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cùng wê"
    Một cô gái ngỗ ngáo lém lỉnh tới đồn cảnh sát xin giấy tờ. Ông cảnh sát già hỏi:
    - Cô bao nhiêu tuổi ?
    - Hai mươi
    - Cô cho biết tên cha mẹ
    - Hoàng Trí và Phạm Thị Yến
    Ông cảnh sát chăm chú ghi chép, xong ngẩng lên hỏi thêm:
    - Hiện nay cô ở đâu ?
    - 74/1 Võ Di Nguy, Gia Định, Sài Gòn
    - Cô làm nghề gì ?
    - Sinh viên
    - Cô sanh ở đâu
    Có lẽ bị hỏi nhiều quá, nên cô gái muốn trêu ông cảnh sát, trả lời ỡm ờ:
    - Khó nói quá!
    - Có gì mà khó nói, Má cô sanh cô ở đâu thì nói đại ra, việc gì mà phải dấu
    Cô gái cười tủm tỉm:
    - Dạ! tôi sanh ........ ở chổ giống như bà nhà đấy
    Ông cảnh sát cười hớn hở:
    - Ồ!!!! thế ra cô cùng quê với nhà tôi, chiều về tôi phải nói cho nhà tôi biết mới được
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cùng wê"
    Một cô gái ngỗ ngáo lém lỉnh tới đồn cảnh sát xin giấy tờ. Ông cảnh sát già hỏi:
    - Cô bao nhiêu tuổi ?
    - Hai mươi
    - Cô cho biết tên cha mẹ
    - Hoàng Trí và Phạm Thị Yến
    Ông cảnh sát chăm chú ghi chép, xong ngẩng lên hỏi thêm:
    - Hiện nay cô ở đâu ?
    - 74/1 Võ Di Nguy, Gia Định, Sài Gòn
    - Cô làm nghề gì ?
    - Sinh viên
    - Cô sanh ở đâu
    Có lẽ bị hỏi nhiều quá, nên cô gái muốn trêu ông cảnh sát, trả lời ỡm ờ:
    - Khó nói quá!
    - Có gì mà khó nói, Má cô sanh cô ở đâu thì nói đại ra, việc gì mà phải dấu
    Cô gái cười tủm tỉm:
    - Dạ! tôi sanh ........ ở chổ giống như bà nhà đấy
    Ông cảnh sát cười hớn hở:
    - Ồ!!!! thế ra cô cùng quê với nhà tôi, chiều về tôi phải nói cho nhà tôi biết mới được
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bất kể ai!"
    Trong đêm tân hôn, chú rể hỏi người vợ mới cưới của mình: "Liệu em có cưới anh không nếu cha anh không để lại gia tài cho anh?"
    Cô vợ liền đáp: "Anh yêu, em vẫn sẽ cưới anh cho dù ai đã để lại gia tài cho anh".
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bất kể ai!"
    Trong đêm tân hôn, chú rể hỏi người vợ mới cưới của mình: "Liệu em có cưới anh không nếu cha anh không để lại gia tài cho anh?"
    Cô vợ liền đáp: "Anh yêu, em vẫn sẽ cưới anh cho dù ai đã để lại gia tài cho anh".

Chia sẻ trang này