1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Toán cộng"
    Vì lý do tổ kiểm tra sẽ vào giám thị lớp, cô giáo Thảo bèn dặn các học trò:
    - Các em phải biểu hiện cho thật tốt, lanh lợi vào phải dơ tay khi cô hỏi. Khi cộng hoặc trừ các em phải tính nhẩm hoặc bỏ tay vào túi áo, quần chứ đừng tính bằng cách giơ ngón tay ra vậy thì không tuyệt lắm
    Học sinh:
    - Dạ vâng ạ
    Giờ kiểm tra tới cái em ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô giáo hỏi cu Bi:
    - 5 cộng 5 bằng mấy ?
    Cu Bi thọc tay vào túi quần tính nhẩm như cô giáo đã dặn, đáp:
    - Thưa cô ... 11 ạ !
    Đố mấy bác chứ 1 ngón tay nữa ở đâu vậy kìa?
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Toán cộng"
    Vì lý do tổ kiểm tra sẽ vào giám thị lớp, cô giáo Thảo bèn dặn các học trò:
    - Các em phải biểu hiện cho thật tốt, lanh lợi vào phải dơ tay khi cô hỏi. Khi cộng hoặc trừ các em phải tính nhẩm hoặc bỏ tay vào túi áo, quần chứ đừng tính bằng cách giơ ngón tay ra vậy thì không tuyệt lắm
    Học sinh:
    - Dạ vâng ạ
    Giờ kiểm tra tới cái em ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô giáo hỏi cu Bi:
    - 5 cộng 5 bằng mấy ?
    Cu Bi thọc tay vào túi quần tính nhẩm như cô giáo đã dặn, đáp:
    - Thưa cô ... 11 ạ !
    Đố mấy bác chứ 1 ngón tay nữa ở đâu vậy kìa?
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bẻ chân"
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng.Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bẻ chân"
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng.Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Khai thuế"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh chàng sắp phải ra toà vì tội trốn thuế. Anh ta hỏi một người bạn xem nên ăn mặc thế nào cho tốt nhất. Người bạn khuyên:
    - Cậu nên ăn mặc thật tồi tàn để chứng tỏ cậu nghèo rớt mùng tơi.
    Chưa tin lắm vào lời khuyên ấy, anh ta tìm đến một luật sư để hỏi ý kiến. - Anh nên ăn mặc thật sang trọng để cảm thấy tự tin, ông luật sư nói.
    Bối rối trước 2 lời khuyên trái ngược ấy, anh ta đến gặp một ông già giàu kinh nghiệm. Ông già nói
    - Anh hãy nghe tôi kể một câu chuyện nhé. Một cô gái sắp lấy chồng hỏi mẹ xem cô nên ăn mặc thế nào trong đêm tân hôn. Bà mẹ nói: "Con hãy mặc một bộ váy áo dày, thật dài, che kín cả cổ". Cô lại đi hỏi một người bạn gái, người này góp ý: "Cậu hãy mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang, màu hồng, thật gợi cảm..."
    - Thưa ông, anh chàng nọ ngắt lời ông già, - ông kể câu chuyện vừa rồi là có ý gì ạ?
    Ông già đáp: - À, nghĩa là anh và cô gái nọ có một điểm chung. Dù mặc gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị lột sạch mà thôi!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Khai thuế"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh chàng sắp phải ra toà vì tội trốn thuế. Anh ta hỏi một người bạn xem nên ăn mặc thế nào cho tốt nhất. Người bạn khuyên:
    - Cậu nên ăn mặc thật tồi tàn để chứng tỏ cậu nghèo rớt mùng tơi.
    Chưa tin lắm vào lời khuyên ấy, anh ta tìm đến một luật sư để hỏi ý kiến. - Anh nên ăn mặc thật sang trọng để cảm thấy tự tin, ông luật sư nói.
    Bối rối trước 2 lời khuyên trái ngược ấy, anh ta đến gặp một ông già giàu kinh nghiệm. Ông già nói
    - Anh hãy nghe tôi kể một câu chuyện nhé. Một cô gái sắp lấy chồng hỏi mẹ xem cô nên ăn mặc thế nào trong đêm tân hôn. Bà mẹ nói: "Con hãy mặc một bộ váy áo dày, thật dài, che kín cả cổ". Cô lại đi hỏi một người bạn gái, người này góp ý: "Cậu hãy mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang, màu hồng, thật gợi cảm..."
    - Thưa ông, anh chàng nọ ngắt lời ông già, - ông kể câu chuyện vừa rồi là có ý gì ạ?
    Ông già đáp: - À, nghĩa là anh và cô gái nọ có một điểm chung. Dù mặc gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị lột sạch mà thôi!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vị linh mục và viên kim cương"
    Khách xuống sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng:
    - Con có viên kim cương mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm. Họ không xét cha đâu!
    Ông cha thương tình, bỏ vào túi quần.
    Nhân viên hải quan hỏi:
    - Cha có gì quý giá cần khai báo?
    Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh, định trả lời ?oKhông có gì? nhưng sực nhớ viên kim cương trong túi quần, lại nhớ lời răn ?okhông được nói dối? nên nói:
    - Từ bụng tôi trở lên không có gì quý, còn từ bụng trở xuống có một món quý mà nhiều bà thích.
    Nhân viên hải quan cười lớn:
    - Cha vui tính quá, mời cha qua!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vị linh mục và viên kim cương"
    Khách xuống sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng:
    - Con có viên kim cương mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm. Họ không xét cha đâu!
    Ông cha thương tình, bỏ vào túi quần.
    Nhân viên hải quan hỏi:
    - Cha có gì quý giá cần khai báo?
    Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh, định trả lời ?oKhông có gì? nhưng sực nhớ viên kim cương trong túi quần, lại nhớ lời răn ?okhông được nói dối? nên nói:
    - Từ bụng tôi trở lên không có gì quý, còn từ bụng trở xuống có một món quý mà nhiều bà thích.
    Nhân viên hải quan cười lớn:
    - Cha vui tính quá, mời cha qua!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đố mấy bồ chứ cái gì mà càng kéo càng ngắn?
    Rùi cái gì mà càng khoét càng rộng?
    Lưu ý:Cấm nghĩ bậy à ngen bạn nào giải đáp được tui sẽ thưởng lớn!
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đố mấy bồ chứ cái gì mà càng kéo càng ngắn?
    Rùi cái gì mà càng khoét càng rộng?
    Lưu ý:Cấm nghĩ bậy à ngen bạn nào giải đáp được tui sẽ thưởng lớn!

Chia sẻ trang này