1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Than thở...."

    Chồng than:
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
    Vợ thở:
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo.....phơi
    Ban đêm nằm ngủ:....."Mình ơi, trả bài"
    Thẳng băng thì bảo.....sân bay
    Lớn quá thì phán:....."Mặt này, chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo.....cây tăm
    "Phì nhiêu" thì ổng lầm bầm:....."Cái lu"
    Nhiều con bảo:....."Ðẻ như gà"
    Không con thì bảo:....."Tại bà không chăm
    Ðêm nằm khấn nguyện lăm răm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Than thở...."

    Chồng than:
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
    Vợ thở:
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo.....phơi
    Ban đêm nằm ngủ:....."Mình ơi, trả bài"
    Thẳng băng thì bảo.....sân bay
    Lớn quá thì phán:....."Mặt này, chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo.....cây tăm
    "Phì nhiêu" thì ổng lầm bầm:....."Cái lu"
    Nhiều con bảo:....."Ðẻ như gà"
    Không con thì bảo:....."Tại bà không chăm
    Ðêm nằm khấn nguyện lăm răm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bói...."
    Một phụ nữ trẻ đi đến gặp một bà bói:
    - 5 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 5 đứa con.
    - Rồi thì sao?
    - Dạ, bà đã đoán đúng, tôi đã có 5 đứa con.
    - Thật tuyệt vời! Thế chị còn phàn nàn gì?
    - Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa?
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bói...."
    Một phụ nữ trẻ đi đến gặp một bà bói:
    - 5 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 5 đứa con.
    - Rồi thì sao?
    - Dạ, bà đã đoán đúng, tôi đã có 5 đứa con.
    - Thật tuyệt vời! Thế chị còn phàn nàn gì?
    - Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa?
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Học địa lý..."
    Trong giờ học địa lý, thầy giáo muốn cho học sinh mình hiểu bài một cách dể dàng.
    Thầy: "Các em biết tại sao chúng ta có nước Hàn không? Tại vì nước đó lạnh lắm cho nên người ta đặt tên cho nó là nước Hàn". Thầy tiếp "Kế bên nước Hàn thì có nước Áo, để sưởi ấm nước Hàn"
    Học sinh A phát biểu: "Vậy nếu có nước Áo, thì chắc phải có nước Quần phải không thầy?"
    Thằng bạn ngồi kế bên: "Sao mày ngu quá vậy, nếu có nước Quần, thì làm sao mà lòi ra được nước Cuba"
    Thầy: ??????
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Học địa lý..."
    Trong giờ học địa lý, thầy giáo muốn cho học sinh mình hiểu bài một cách dể dàng.
    Thầy: "Các em biết tại sao chúng ta có nước Hàn không? Tại vì nước đó lạnh lắm cho nên người ta đặt tên cho nó là nước Hàn". Thầy tiếp "Kế bên nước Hàn thì có nước Áo, để sưởi ấm nước Hàn"
    Học sinh A phát biểu: "Vậy nếu có nước Áo, thì chắc phải có nước Quần phải không thầy?"
    Thằng bạn ngồi kế bên: "Sao mày ngu quá vậy, nếu có nước Quần, thì làm sao mà lòi ra được nước Cuba"
    Thầy: ??????
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Gái đồng trinh"

    Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cửa thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:
    - Con còn là gái đồng trinh chứ ?
    - Dạ, con cũng tin như vậy
    - Thế nào? sao con không xác nhận được điều đó mà chỉ tin thôi? con hãy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật con còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng .... Nhưng ít nhất phải có bằng chứng ...
    Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
    - Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh cũng được. Chỉ có điều hơi lạ lùng khác với những cô gái khác, cô ta có bảy lổ thủng nhỏ như những lổ kim.
    Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
    - Sao? những lổ thủng bằng lổ kim thôi ư? chúng ta không thể đày một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng. Nhưng trước khi qua, con phải cho biết tên
    Cô gái bẽn lẽn đáp:
    - Tên con là Bạch Tuyết
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Gái đồng trinh"

    Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cửa thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:
    - Con còn là gái đồng trinh chứ ?
    - Dạ, con cũng tin như vậy
    - Thế nào? sao con không xác nhận được điều đó mà chỉ tin thôi? con hãy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật con còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng .... Nhưng ít nhất phải có bằng chứng ...
    Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
    - Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh cũng được. Chỉ có điều hơi lạ lùng khác với những cô gái khác, cô ta có bảy lổ thủng nhỏ như những lổ kim.
    Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
    - Sao? những lổ thủng bằng lổ kim thôi ư? chúng ta không thể đày một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng. Nhưng trước khi qua, con phải cho biết tên
    Cô gái bẽn lẽn đáp:
    - Tên con là Bạch Tuyết
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thương chồng"
    Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thương chồng"
    Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.

Chia sẻ trang này