1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Phải chi tôi sáng mắt "
    Một ông thầy bói mù làm ăn càng ngày ế khách, nhiều hôm không
    kiếm được đồng nào, mà nhà lại đông con còn nhỏ cách nhau năm
    một. Kẹt quá, ông dẫn 4 đứa con nhỏ nhứt ăn mặc rách rưới ra
    ngồi ở chỗ hành nghề coi bói hàng ngày để xin ăn.
    Ông cất tiếng van xin khi có một bà sang trọng đi qua:
    - Xin bà bố thí cho tôi chút tiền để các cháu có miếng ăn. Chúng
    đã nhịn đói hai ngày rồi.
    Bà khách xót thương móc tiền ra cho, sau khi trách:
    - Ông đui mù như vậy sao lại đẻ làm gì lắm thế?
    Ông thầy bói:
    - Vâng, cũng vì tôi đui mù chứ nếu sáng mắt thì đâu có lắm con
    như thế này.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm seo nó biết.........."
    Có một anh chàng đi làm ăn xa khi về thăm nhà có dẫn theo một người bạn . Vì nhà có 2 cái giường mà chỉ có 2 vợ chồng nên một cái giường ở ngoài bỏ không lâu ngày mới có rệp . Khi anh chồng dẫn bạn về thì cho bạn ngũ ở cái giường ở ngoài phòng khách, còn anh ta với vợ ngũ cái giường trong phòng riêng .
    Hai vợ chồng lâu ngày mới ngũ chung nên vừa nằm xuống là anh chồng đòi "ấy" ngay , cô vợ chìu chồng nên chấp nhận . Khi anh chồng vừa đút vào thì ngoài giường ngoài con rệp cắn anh bạn, anh ta liền la lên:
    - *** mạ, mới nằm xuống là nó làm một phát liền
    Anh chồng giựt mình rút ra nhưng nghĩ lại lỡ nó nói cái gì khác vô tình mình hiểu lầm thi sao nên quyết định thử lại lần nữa . Vừa đút vào cái thứ hai thì ngoài kia con rệp lại cắn anh bạn phát nữa, anh chàng này lại la:
    - *** mạ, cái thứ 2 rồi đó nhe .
    Anh chồng bực mình lẩm bẩm trong miệng chắc là thằng này nó rình mình, thôi thì xuống đất cho nó khỏi thấy . Ở ngoài kia anh chàng bạn cũng bò xuống đất vì giường nhiều rệp quá, ai ngờ con rệp theo cái chăn cũng bị cuốn xuống đất chung với anh bạn .
    Khi đã xuống tới đất anh chồng đút vô lần 3 thì ngoài kia con rệp lại cắn, bực mình quá anh bạn la to:
    - má mày ...trên giường 2 phát dưới đất một phát nữa là 3 nhe con
    anh chồng lại lẩm bẩm rầu rỉ "tại sao nó biết nhỉ ???... thôi đi ngũ.."
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đố mấy bạn dzậy chứ tại sao khi người ta bắn súng thường phải nhắm 1 mắt?!?Rất đơn giản bởi dzì .....cứ nhắm cả 2 con thì làm seo mà thấy đường để bắn chứ nhỉ!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đố mấy bạn dzậy chứ tại sao khi người ta bắn súng thường phải nhắm 1 mắt?!?Rất đơn giản bởi dzì .....cứ nhắm cả 2 con thì làm seo mà thấy đường để bắn chứ nhỉ!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Than phiền"
    Hai bà bạn gặp nhau than phiền về con cái.
    Bà A:
    - Con cái bây giờ rặt một loài bất hiếu.
    Bà B phụ hoạ:
    - Vâng, cứ đà này thì về già cung chỉ có con thiên hạ chăm sóc mình thôi chứ con đẻ ra thì ....
    Bà A ngắt lơì:
    - Bà nói sao ? Con thiên hạ nào mà chịu chăm sóc mình?
    Bà B:
    - Bộ chồng bà chẳng là con thiên hạ thì bà đẻ ra chắc?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Than phiền"
    Hai bà bạn gặp nhau than phiền về con cái.
    Bà A:
    - Con cái bây giờ rặt một loài bất hiếu.
    Bà B phụ hoạ:
    - Vâng, cứ đà này thì về già cung chỉ có con thiên hạ chăm sóc mình thôi chứ con đẻ ra thì ....
    Bà A ngắt lơì:
    - Bà nói sao ? Con thiên hạ nào mà chịu chăm sóc mình?
    Bà B:
    - Bộ chồng bà chẳng là con thiên hạ thì bà đẻ ra chắc?
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tới số........"
    Một chàng trai nọ lạc vào một bộ lạc ăn thịt người, bị thổ dân bắt trói . Chàng trai nghĩ mình đã đến ngày tận số nên cầu nguyện với thượng đế:
    - Thượng đế ơi! chẳng lẽ con đã tới số thật rồi sao ???
    Bỗng nhiên từ trên cao có một giọng nói vọng xuống:
    - Con chưa tới số chết đâu
    Nghĩ là thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của mình, chàng trai mừng rỡ:
    - Vậy con phải làm sao đây ?
    Tiếng trên cao lại vọng xuống:
    - Lát nữa đây sẽ có một tên tù trưởng xuất hiện, con hãy chụp lấy cây lao và giết chết hắn .
    Đúng như lời nói có một tên tù trưởng tới gần , chàng trai dùng hết sức lực của mình, vụt khỏi đám đông, giựt cây lao và đâm chết tên tù trưởng ngay lập tức . Sau đó chàng trai nhìn lên trời hỏi:
    - Con đã làm như ngài nói rồi, hãy cho con biết con sẽ phải làm gì nữa .
    - Khỏi làm gì nữa bây giờ con đã tới số rồi đấy
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tới số........"
    Một chàng trai nọ lạc vào một bộ lạc ăn thịt người, bị thổ dân bắt trói . Chàng trai nghĩ mình đã đến ngày tận số nên cầu nguyện với thượng đế:
    - Thượng đế ơi! chẳng lẽ con đã tới số thật rồi sao ???
    Bỗng nhiên từ trên cao có một giọng nói vọng xuống:
    - Con chưa tới số chết đâu
    Nghĩ là thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của mình, chàng trai mừng rỡ:
    - Vậy con phải làm sao đây ?
    Tiếng trên cao lại vọng xuống:
    - Lát nữa đây sẽ có một tên tù trưởng xuất hiện, con hãy chụp lấy cây lao và giết chết hắn .
    Đúng như lời nói có một tên tù trưởng tới gần , chàng trai dùng hết sức lực của mình, vụt khỏi đám đông, giựt cây lao và đâm chết tên tù trưởng ngay lập tức . Sau đó chàng trai nhìn lên trời hỏi:
    - Con đã làm như ngài nói rồi, hãy cho con biết con sẽ phải làm gì nữa .
    - Khỏi làm gì nữa bây giờ con đã tới số rồi đấy
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chọn lầm"
    Một ông già có bộ râu thật là dâm đãng, thường được gọi là vị cha già kính yêu hay có tên gọi khác là Giao_Hoang sau khi chết bị đưa xuống địa ngục. Viên phán quan ra gặp và nói:
    - May cho nhà ngươi. Hôm nay Diêm Vương ban ân xá. Ngàn năm mới có được một lần. Ngài cho phép những người xuống dưới địa ngục bữa nay được quyền chọn phòng hình phạt. Nói xong viên phán quan dẫn ông già đi tới căn phòng đầu tiên. Nạn nhân trong phòng đang bị một tên quỷ sứ cắt lưỡi. Phán quan liền hỏi:
    - Phòng này dành cho những tên phạm tội nói láo, lừa đảo bà con. Thế nhà ngươi có muốn vô phòng này không?
    Giao_Hoang hốt hoảng xua tay
    - không, không tôi không chọn phòng này đâu.
    Viên phán quan lại dẫn ông ta sang phòng kế. Phòng này nạn nhân đang bị nướng trên chảo dầu sôi ùng ục miệng không ngớt gào thét. Viên phán quan lại hỏi:
    - Phòng này dành cho những tên dùng sinh mạng người khác để thủ lợi thế ngươi có vào không?
    Giao_Hoang teo " bugi " quá quay ngoắt người bước đi. Tới phòng thứ ba Giao_Hoang trông thấy một người đàn ông đang bị xích trong tường, dưới chân gã đàn ông đang có một cô gái xinh đẹp trần truồng, đang ra sức o bế, thổi cây kèn da của hắn. Vừa thấy cảnh tượng này Giao_Hoang reo lên:
    - Phòng này, tôi chọn phòng này. Cho tôi vào phòng này đi.
    Viên phán quan nhìn vào sổ tội ác của Giao_Hoang gật gù:
    - Ừ! Nhà ngươi cũng mắc tội gian dâm vào phòng này cũng được.
    Nói xong viên phán quan dẫn Giao_Hoang bước vào trong, vỗ nhẹ vai cô gái và nói với cô ta:
    - Mấy trăm năm nay nhà ngươi làm việc này đã đủ rồi. Bây giờ ngươi có thể nghỉ, vì có người mới đến làm thế cho nhà ngươi rồi đấy.
    Giao_Hoang : !!!
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chọn lầm"
    Một ông già có bộ râu thật là dâm đãng, thường được gọi là vị cha già kính yêu hay có tên gọi khác là Giao_Hoang sau khi chết bị đưa xuống địa ngục. Viên phán quan ra gặp và nói:
    - May cho nhà ngươi. Hôm nay Diêm Vương ban ân xá. Ngàn năm mới có được một lần. Ngài cho phép những người xuống dưới địa ngục bữa nay được quyền chọn phòng hình phạt. Nói xong viên phán quan dẫn ông già đi tới căn phòng đầu tiên. Nạn nhân trong phòng đang bị một tên quỷ sứ cắt lưỡi. Phán quan liền hỏi:
    - Phòng này dành cho những tên phạm tội nói láo, lừa đảo bà con. Thế nhà ngươi có muốn vô phòng này không?
    Giao_Hoang hốt hoảng xua tay
    - không, không tôi không chọn phòng này đâu.
    Viên phán quan lại dẫn ông ta sang phòng kế. Phòng này nạn nhân đang bị nướng trên chảo dầu sôi ùng ục miệng không ngớt gào thét. Viên phán quan lại hỏi:
    - Phòng này dành cho những tên dùng sinh mạng người khác để thủ lợi thế ngươi có vào không?
    Giao_Hoang teo " bugi " quá quay ngoắt người bước đi. Tới phòng thứ ba Giao_Hoang trông thấy một người đàn ông đang bị xích trong tường, dưới chân gã đàn ông đang có một cô gái xinh đẹp trần truồng, đang ra sức o bế, thổi cây kèn da của hắn. Vừa thấy cảnh tượng này Giao_Hoang reo lên:
    - Phòng này, tôi chọn phòng này. Cho tôi vào phòng này đi.
    Viên phán quan nhìn vào sổ tội ác của Giao_Hoang gật gù:
    - Ừ! Nhà ngươi cũng mắc tội gian dâm vào phòng này cũng được.
    Nói xong viên phán quan dẫn Giao_Hoang bước vào trong, vỗ nhẹ vai cô gái và nói với cô ta:
    - Mấy trăm năm nay nhà ngươi làm việc này đã đủ rồi. Bây giờ ngươi có thể nghỉ, vì có người mới đến làm thế cho nhà ngươi rồi đấy.
    Giao_Hoang : !!!

Chia sẻ trang này