1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Lầm"
    Một người đàn ông gọi điện từ sở làm về nhà và nghe một giọng nói lạ hoắc trả lời điện thoại. Ông ta liền hỏi:
    - Cô là ai vậy?
    - Tôi là người giúp việc.
    - Hừm, nhà tôi làm gì có người giúp việc?
    - À, tôi mới được bà chủ thuê vào làm sáng nay.
    - Ra vậy. Thế vợ tôi đâu rồi?
    - Bà ấy đang ở trong phòng ngủ. Bà ấy ở trong đó với một người đàn ông. Tôi cứ tưởng ông ấy là chủ nhà chứ!
    Điên tiết, người đàn ông nói với cô giúp việc:
    - Này, cô có muốn kiếm được 50,000 dollar không?
    - Tôi phải làm gì?
    - Vào phòng tôi, có 1 khẩu súng trong ngăn kéo. Bắn chết hai đứa gian phu đó đi, tôi sẽ cho cô 50,000 dollar.
    Cô giúp việc bỏ điện thoại xuống. Người đàn ông nghe tiếng bước chân xa dần, rồi nghe 2 tiếng súng nổ. Sau đó lại nghe tiếng bước chân, và tiếng của cô giúp việc:
    - Xong rồi. Bây giờ làm gì với 2 cái xác?
    - Quăng xuống hồ bơi.
    - Hả? Nhà ông làm gì có hồ bơi?
    Một thoáng im lặng, rồi người đàn ông hỏi:
    - Đây có phải là số điện thoại 444-567-5309 không?
    - Không phải, đây là 444-567-5390.
    - À, tôi quay nhầm số rồi, xin lỗi nhé...
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chị em tâm sự"
    - Chào chị, chị ở bễn khõe hôn, lâu em nhớ chị wá ..
    - Út à, chị khõe, có điều học tiếng mỹ hơi bị ngu ...
    - Sao dị ?
    - Ừ thì vừa nói vừa tiger với thằng chồng cũng tạm tạm, kẹt cái đi chợ mua đồ ăn khó khăn wá ...
    - .............
    - Bữa chị muốn mua đùi heo về nấu đậu, nói mõi miệng mà cha bán hàng 0 hiểu, phải vén quần chỉ vô đùi ...
    - Chã hiểu hôn ?
    - Wá đi chớ, mờ chã còn cười cười nói hope to see you again, mẹ nó ! Tới hồi thằng chồng chị đòi ăn ức gà mới tức, phải chỉ chỉ vào ức mình nó mới chịu bán, mà còn cười cười ...
    - Sao chị không đi mua chợ khác ?
    -Xa lắm, rồi còn chổ đậu xe nhiêu khê ..
    Hôm wa thằng Bill chồng chị đòi ăn xúc xích ...
    - Chít mồ hôn, chị làm sao ?
    - Nhân ngày chủ nhật chị dẫn chồng chị đến siêu thị ...
    - AAAAAAAAAAAA, làm dị kỳ chết !!!!!!
    - Em sao hay nghĩ bậy bạ ....
    - ???????????????
    - Chị dẫn nó ra nó ... nói một hơi tiếng Mỹ là mua về 1 đống xúc xích chớ đâu có ............
    - Ừ hén, chị làm em wê ...
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Rắc rối tiếng việt"
    Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
    -Con hồ này đẹp qúa hả em?
    Vợ anh ta chỉnh:
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
    -Cái sông này cũng đẹp.
    Vợ lại cằn nhằn:
    -Anh phài kêu là con sông.
    -Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
    -Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
    -Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chết vẫn cười"
    Bác sĩ pháp y báo cáo bác sĩ trưỡng khoa:
    - Thưa b/s, vì tay này chết mà vẫn cười tươi nên em phải đến hiện trường tìm hiểu ...
    - Rồi sao ? Lý do nào hắn chết mà vẫn cười ?
    - Thưa b/s tay này đang sữa ăng ten trên nóc nhà ...
    - .... ????????
    - Bổng nhiên sét đánh ....
    - Bị sét đánh chết mà cười cái gì ?
    - Dạ chắc hắn tưởng có ai chụp hình hắn nên hắn cười rồi chết !
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đồng cảnh ngộ"
    Một Cụ Già (A) phế thương binh trong thời kì chiến tranh đã bị tàn tật một chân, Cụ đang ngồi trong công viên thì bỗng dưng thấy đằng xa một Ông Cụ (B) khác đang đi cà nhắc với 1 vẻ mặt đau khổ từ từ tiến tới . Vì thấy đồng cảnh ngộ nên Cụ A đã bước đến để làm quen và chia sẽ nổi thương tật .
    Lấy tay chỉ vào chân tật nguyền của mình và Cụ A nói : " Mìn bẫy của chiến tranh, 30 năm về trước!
    Cụ B cũng thấy tội nghiệp , cũng gật đầu chia sẽ nổi thương tâm . Và Cụ B cũng chỉ xuống chân mình và nói : "Cức chó , cách đây 30 thước . "
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Mẹ dạy con"
    Có một bà mẹ lúc nào cũng khuyên con gái tránh xa đàn ông con trai, cho rằng đàn ông con trai không có nguời nào tốt cả.
    Cô con gái vâng lời lắm. Nhưng một hôm, cô bắt gặp mẹ ngủ với một ông hàng xóm. Cô liền thắc mắc:
    -Sao mẹ nói đàn ông con trai xấu lắm. Sao mẹ lại ngủ với họ?
    -Ừ, thì mẹ phải hy sinh ngủ với họ để biết là họ xấu mà nói với con cho con tránh xa họ ra chứ.
    -Ừ nhỉ, mẹ quả thật tội nghiệp quá, con chắc cũng phải làm như vậy để sau này con còn dạy con của con nữa chứ!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Mẹ dạy con"
    Có một bà mẹ lúc nào cũng khuyên con gái tránh xa đàn ông con trai, cho rằng đàn ông con trai không có nguời nào tốt cả.
    Cô con gái vâng lời lắm. Nhưng một hôm, cô bắt gặp mẹ ngủ với một ông hàng xóm. Cô liền thắc mắc:
    -Sao mẹ nói đàn ông con trai xấu lắm. Sao mẹ lại ngủ với họ?
    -Ừ, thì mẹ phải hy sinh ngủ với họ để biết là họ xấu mà nói với con cho con tránh xa họ ra chứ.
    -Ừ nhỉ, mẹ quả thật tội nghiệp quá, con chắc cũng phải làm như vậy để sau này con còn dạy con của con nữa chứ!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Lý do"
    Một cô gái ra toà kiện một người đàn ông đã hãm hiếp mình. Quan toà nói:
    -Cô hãy kể cho toà nghe đâu đuôi câu chuyện coi.
    -Dạ, hôm đó em đang đứng bên đường thì bị nó kéo vô bụi cây.
    -Rồi sao nữa?
    -Rồi nó lột quần áo em ra
    -Rối sao nữa?
    -Rồi nó lột quần áo nó ra
    -Rồi sao nữa?
    -Rồi nó bắt đầu hôn em
    -Rồi sao nữa?
    -Dạ rồi nó bắt đầu sờ mó người em
    -Ok, sao cô không la lên cho người khác tới cứu
    -Dạ lúc đó em đang ngậm cái đó của hắn nên em không la được ạ.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hoa ở VN"
    "Trong một cuộc hội thảo về hoa toàn thế giới, các nhà chuyên môn của Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Việt Nam đang thảo luận sôi nổi.
    Nhật: Nước tôi có hoa anh đào đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa anh đào đẹp như nước tôi.
    Mỹ, Pháp: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
    Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
    Pháp: Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa hồng đẹp như nước tôi.
    Nhật, Mỹ: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
    Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
    Mỹ: Nước tôi có hoa huệ đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa huệ đẹp như nước tôi.
    Nhật, Pháp: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
    Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
    Mỹ, Nhật, Pháp (nổi sùng quay sang Việt Nam): Nước ông trồng được loài gì?????
    Việt Nam: Hoa xương rồng, ..... không thể ngồi......
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Con chiên ngoan đạo"
    Chủ nhật đẹp trời,mục sư quyết định vào rừng đi săn.Qua khúc quanh nguy hiểm,ông ta va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi.Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân.
    Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn.
    - Lạy Chúa ! - ông mục sư cầu nguyện. - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn.Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo.Chúa ơi! Con xin Người!...
    Phép mầu đã xảy ra.Ngay lập tức,con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư,chắp đôi bàn chân truớc đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện:
    - Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...

Chia sẻ trang này