1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Học tiếng việt"
    Sếp -người nước ngoài, đang học tiếng Việt- hỏi nhân viên:
    - Tui nghe người bán hàng nói: mua vô mua vô bà con ơi,
    RẺ THÚI LUÔN RỒI .. sao mà nói rẻ thúi?
    - Ư ... a ..., ý người ta nói la RẤT RẺ, HẾT SỨC RẺ đó sếp.
    - Thank you, hiểu rối ...
    Mấy bửa sau, sếp chở bạn gái -người nước trong- đi chơi xa. Phong cảnh hữu tình, người hữu tình, sếp nhìn thật sâu vào mắt nàng, nói ... run run thều thào bằng tiếng Việt:
    - Anh yêu em ....
    - ........ (hồi hộp) ...
    - Thiệt mờ, anh YÊU THÚI LUÔN em ơi ....
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thua cũng sướng"
    Các nữ curơ xe đạp đang quyết liệt lao về đích,Cô thứ nhất cán vạch mức đầu tiên hớn hở cười nói, phát biểu huyên thuyên với gánh phóng viên đang bu quanh. Cô thứ hai ,Cô thứ ba cũng thế, tuy không phấn khởi như cô hạng nhất. Rồi lần lượt các cua rơ nữ còn lại cũng về tới mức, nhưng vẻ mặt các cô này đều mệt mỏi buồn hiu. Bỗng các phóng viên thấy một cô về chót từ đàng xa đạp về rất là chậm chạp. Mặt mày cô ta hớn hở sung sướng, cứ nhe răng ra cười, mắt thì lim dim gánh nhà báo nhào tới phỏng vấn ngay
    - Thưa cô, xin cô vui lòng cho chúng tôi biết, tại sao cô về chót mà lại vui vẻ đến thế.
    Cô gái đưa cái yên xe đang cầm trên tay lên híp mắt cười toe toét nói:
    - Cũng tại cái này nó sút ra giữa đường, nên tôi phải ngồi lên cái cốt yên, nhờ vậy mà tui phát hiện là.....phê lắm. Hihihihi có thua cũng sướng mà
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Phần thưởng"
    - Con thi kỳ này đỗ hay không bố vẫn tặng quà cho con đấy.
    - !!!! ????
    - Đỗ thì bố tặng con máy nghe nhạc MP3 ..
    - Rớt thì sao. bố?
    - Thì bố mua cho con cái wave Trung quốc.
    - Rớt mà bố cho bạo thế?
    - Ừ thì con mới có xe chạy Honda ôm kiếm sống chớ ai nuôi mãi ... ?
    - !!!!!!!!!!!!!!!!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Máy đa dụng"
    Tại hội chợ triển lãm hàng mới quốc tế, người Mỹ giới thiệu hàng của mình bằng cách bỏ một cắc vào một bên của cái máy, cái máy cho ra lon coke
    Người Pháp giới thiệu hàng mình bằng cách bỏ bột, đường, trứng vào một bên của cái máy . 25 phút sau, đầu kia ra cái bánh thiệt thơm và ngon .
    Không chịu thua, người Việt giới thiệu hàng mình bằng cách bỏ vô đầu máy một củ khoai lang . 3 giây sau, đầu kia ra đã được cắt vỏ sạch sẽ .
    Sau đó anh ta bỏ vô 1 củ khoai lang, một củ tỏi, một con cá . 10 giây sau, đầu kia của cái máy ra củ khoai, tỏi và con cá đã được cắt vỏ và làm sạch sẽ . Cả hội trường vổ tay khâm phuc.
    Vui quá, anh Việt Nam đổ cả thúng cá, thúng khoai và rổ tỏi vào trong cái máy . Bất ngờ cái máy mở ra và một người đàn ông bước ra nói:
    "Con bà mày, mày đổ vô hết như vậy sao tao làm kịp . Đá chết ******* bây giờ"
  5. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác ông Bao Công mà lấy nàng Bạch Tuyết thì đẻ ra con như thế nào?
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    _________________
    Bác nguoihungthoidai viết những chuyện rất hay. Tôi muốn kể cho bác câu chuyện có thật 100% mà ông ngoại tôi kể lại như sau :
    Có một vị giáo sư nổi tiếng về nghiên cứu nấm tại Việt nam thành lập một Trung tâm nấm (kể đến đây chắc các bác biết tên là ai rồi). Ông này tuyển nhân viên toàn cô xinh đẹp,hầu hết mới tốt nghiệp Đại học . Các cô này không có máu Dê như sếp mà có máu ghen,vì một số cô muốn độc quyền sếp. Nhưng có cái lạ là các cô chỉ ghen sếp,chứ lại đoàn kết với nhau. Chị em cùng học,biết nhau. Một hôm có cuộc họp với chuyên gia sinh học nước ngoài tại Bộ chủ quản . Chờ mãi không thấy Giáo sư đến. Gọi điện về trường thì được báo lên :
    - Anh ấy bị nữ nhân viên bổ guốc cao gót vỡ đầu đang phải nằm trên phòng Y tế trường.
    Sếp Bộ :
    -???
    -Cái con ấy nó ghen ,nghi anh ấy có quan hệ không chính đáng với một cháu con em trong trường mới vào làm hợp đồng.
    Sếp Bộ nổi đoá :
    - Lần trước phải vào viện vì bị chọc cây vào hạ bộ cũng do bị ghen với vợ già trong quê ra,lần này lại vỡ đầu trên.
    Cứ nhầm nấm mãi như thế,lần sau khéo nó mất mạng.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 05/08/2005
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trời tưởng gì .... ông anh đố câu khác ( Cô bé Lọ Lem chứ ai ).. câu này xưa như quả dưa hấu màu đỏ ... ủa mà dưa hấu có từ thời nào nhỉ .... chắc không phải từ thời Mai An Tiêm chứ .. vì ông ấy chỉ vô tình nhặt lượm được hạt của dưa ... tức là .. dưa đã có ở đâu đó ..trước đó ... và ...ở đâu đó
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nắm tay"
    Bạn bè lâu ngày gặp nhau... người này hỏi người kia..
    -Trước khi anh cưới vợ tui thấy anh thương cô ấy anh lắm .... lúc nào cũng nắm tay nhau hết .
    -Đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn luôn nắm tay cổ .
    -Wow, thật khâm phục, anh vẫn thương cổ như ngày nào ...
    -Không phải, mà là tự vệ .
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Địa ngục"
    Bà vợ la chồng:
    -Ông thở dài cái gì .... Hồi đó ông nói là ông sẵn sàng xuống địa ngục nếu cưới đươc tôi mà .... Sao bây giờ kêu làm chút chuyện đã thở dài rồi ....Chồng gì kỳ dzậy ....
    -Bà thông cảm ..... sống trong địa ngục bà cũng nên cho tui thở dài chút chứ
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật 100%: một ông khách tới một Bộ, sau khi gặp được người cần gặp đã phà nàn thế này, "Chị ơi chị, cái bộ phận dưới của chị nó không cho tôi vào..."

Chia sẻ trang này