1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn đã biết, ở vùng quê hay có những người làm nghề bán "phân". Một hôm nguoihungthoidai quẩy phân lên huyện bán, đứng chào hàng từ sáng đến trưa mà chưa có ma nào chịu mua phân của y, đến luc đói quá đành phải dở cơm nắm ra ăn. Đang ăn thì có một ông khách lại hỏi mua hàng, sau một hồi ngửi ngửi hít hít ông khác nên tiếng:"Phân của anh không được tươi với lại bị pha" .Mặc dù đang ăn, thấy ông khách nói vậy mới sắn tay áo thọc xuống thung phân dơ lên một cục"thế này mà ông bảo là không tươi a?" Nói đoạn lai cầm cơm nắm ăn tiếp như chưa có gì xẩy ra.

  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trong phòng xưng tội"
    Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bố Chồng Nàng Dâu"
    Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;
    - Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?
    Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;
    - À có con !
    - Tin gì dạ bố ???
    - Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...
    - Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ?!?!?!
    Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;
    - Ðâu có, dân nước khác căn thẳng hơn...
    - Dân nước nào hả bố ???
    - Hmmm.... nước "Cuba" "căn thẳng" hơn nhiều !!!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Lý Lịch Của Ðồng Tiền"
    Mục Sư đang tổ chức buổi quyên tiền để cứu trợ người nghèo không nơi cư trú .
    Một bà tú bà nổi tiếng trong vùng bước vào long trọng nói :
    -Thưa cha, cho con góp vô 50 nghìn đô !
    Mục sư trầm ngâm:
    -Tuy cần tiền thiệt đấy, nhưng ... những thứ tiền lai lịch không sáng ấy thì ...
    Dưới hàng nghế các ông cậu chợt xôn xao rồi một người mạnh miệng thưa :
    -Nhận đi Cha ơi ! Tiền đó cũng là tiền của chúng con cả đấy mà !
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cũng Thật Dễ Chịu"
    Anh chồng đi công tác từ nước ngoài về. Vợ săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
    - Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
    - Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Người vợ cũng nói thủng thẳng:
    - Còn ở nhà cái ông hàng xóm Pentium_X chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hai Con Sóc"
    Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.
    Trước toà, anh ta điều trần :
    - Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôị Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ù té chạỵ Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đốị
    Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Con nào có giá hơn ???"
    Một hôm vợ sai ông 2 ra chợ mua đồ, trên dọc đường ra chợ ông 2 chợt thấy tiệm bán chim. Ông ghé vào xem những cặp chim được trưng bầy trong tiệm, ông chỉ cặp chim cu trước mặt hỏi giá:
    -Chim này bao nhiêủ
    Ông chủ tiệm liền đáp :
    -$50 một con
    Liền lúc đó có cô khách hàng bước vào tiệm chỉ cặp chim sáo và hỏi giá:
    -Làm phiền ông chủ cho biết giá chim này à?
    Ông chủ tiệm cho giá :
    -$60 một con
    Ông 2 nhạy miệng nói :
    -Con chim của chị có giá hơn con cu của tui !
    -?!?!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cái Vòng Lẩn Quẩn"
    Một anh chàng ngồìi ôm đầụ Ngươì bạn thấy thế hỏi tại saọ Anh chàng than rằng:
    -"Cuộc đời, hummm! Cuộc đời! thật đúng là một cái vòng lẩn quẩn".
    Người bạn ngạc nhiên hỏi:
    -Làm gì mà than dữ dzị . Chắc là bị dzướng dzô lưới tình hả ???
    - Vướng cái con khỉ khô, tui ngồi nghiền ngẫm một hùi tự nhiên phác giác ra con người rõ ràng là đi theo một cái vòng lẩn quẩn mà.
    Anh xem coi cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời nè:
    Lúc 3 tuổi, sự thành công là ... không đái dầm
    Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè.
    Đến 16 tuổi, thành công là ... có bằng lái xẹ
    Đến 20 tuổi, thành công là ... được ********.
    Đến 40, thành công là ... tiền bạc rủng rỉnh.
    Đến 50, thành công vẫn là ... tiền bạc rủng rỉnh. (Ok, tới đây bắt đầu quay 1/2 vòng còn lại nè)
    Tới tuổi 65, thành công là vẫn ... được ********.
    Tới tuổi 75, thành công là vẫn ... được lái xẹ
    Tới 85, thành công là vẫn ... còn có bạn.
    Tới 90, thành công là không ... đái dầm.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện vô duyên"
    Một anh chàng thanh thiên với một cô bạn gaí, có một hôm, hai người dến một quán ăn nhà hàng, hai ngươì đều ngồi xuống tại một bàn.
    (((( bên cạnh caí bàn nầy có một bàn khác gần bên, và tại bàn đó có một bà lão))))))
    5 phút sao.... cô bạn gaí baỏ rằng....."anh! sao hôm nay anh có vẻ trầm lặng vậy".......
    anh chàng đáp lời...."anh không biết noí gi`...anh noí chuyện vô duyên lắm".......
    cô bạn gaí đáp lại " không sao đâu anh..... anh cứ noí di"...........
    anh chàng liền mở lời và hoỉ cô ban. gaí như sau.." em!....trước khi em quen anh...em làm nghề gì vâỵ
    cô ban. gaí noí : em làm nghề bán cá, cực lắm anh ơi!.....kiếm không được nhiều tiền đâu.......
    anh chàng đáp lại: sao lúc trước em không làm Đỉ, nghề nầy kiếm được nhiều tiền lắm
    cô bạn gaí trông thâý giận lên và baỏ rằng...".sao anh lại dám noí vậy????? hả" anh chàng thanh niên trầm lặng không nói nên lời...
    Thì trong lúc dó
    BÀ lão bên cạnh bàn bèn trả lời: thì nó có baỏ ràng vơí cô gái rằng:" ruì........nó noí chuyện vô duyên lắm.........không nhớ sao....??".
    Anh chàng liền mở miêng nói và chỉ tay anh vào mặt bà laõ và nói rằng..........( CON ĐỈ GIÀ NÓI ĐÚNG).........
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cà lâm"
    A & B đang tản bộ dzòng dzòng khu phố ...Đang đi ..bỗng nhiên A nói:
    A -- Ệ . ê ê ê mày ... có ....có có con..... con nhỏ nhỏ .... nhỏ ..kia kia.. đẹp đẹp wá ... wá trời trời ...kìa ....
    B --- Đâu ?
    A -- Nó ... nó . ...nó ...wẹo ... wẹo .....mất .. mất .. mất tiêu ....rồi ...rồi ..
    Rồi 2 nguời tiếp tục đi ...Rồi ..
    A -- tài tài ....tài .tử .... tử .....Châu ...châu ....Nhuận ...nhuận .. nhuật .. Phát ... Phát ... Phát kìa ..kìa
    B --- Ở đâu ? Chỉ tao lẹ ..
    A --- Nó nó ...nó ...nó vô... vô cái ...cái căn....căn nhà ..nhà kia ...kia rồi ...
    B trong lòng hơi bực mình .. Và rồi 2 nguời tiếp tục tản bộ
    Bỗng nhiên A la lên : Ê ...coi ....coi ....coi ..coi ....ch...ch
    B (đang bực mình) : Thôi mày khỏi nói nũa mày ơi, đợi mày nói xong là người ta đi mất rồi ...
    B tiếp tục đi thêm vài buớc, nhưng rồi cũng tò mò .... anh quay lại hỏi -- Mà hồi nãy mày định nói cái gì dzậy ?
    A -- Mày ...mày ...mày ....đạp ... đạp ...đạp ....nó ....nó ....rồi .... (thúi wá)

Chia sẻ trang này