1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ngày xưa thể giới của chúng ta, không được văn minh như thời bây giờ, hãy mỗi lần có người bệnh hoạn hoặc bị ngấc xĩu thì người ta thường hay cạo gió hoặc là CẮN cho người ngẩc xỉu tỉnh dậy, Và một hôm có một ông cụ khoản 60 tuổi trên đường về từ nhà bạn, (PARTY) ông ta cũng hơi xỉn rồi, vừa đi hai hàng vừa ca hát ngêu ngao một mình,..Lúc đó bỗng nhiên ông nhìn thẩy một người đang ngấc xỉu giữa đường, vì lòng thương người, ông ta đã nhào tởi CẮN vào chân cũa nạn nhân, ông ta Cắn đến chảy máu đầy hết nhưng nạn nhân vẫn không tĩnh dậy, Bạn biết tại sao không ? ông ta Cắn nhằm chân Giả của nạn nhân, vì người nạn nhân là người tàn tật, nạn sử dụng chân giã một bên, còn vết máu kia là máu cũa ông cụ 60 tuổi bị gẫy RĂNG,.......không phải máu của nạn nhân........!!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chữa bệnh"
    Ba của 1 cô nàng kêu con gái lại dặn dò:
    _ Con hãy cẩn thận! Cái thằng bồ mới của con ba coi hổng ưa được tí nào! Nó có vẻ du côn, tay chân xâm chằng chịt! Ăn nói tục tỉu như thằng mất dậy!
    _ Ba! Ảnh hổng phải dzậy đâu! Ảnh khôn ngoan lắm và biết trị bịnh đàn bà nữa đó! Con với ảnh mới quen nhau 9 tuần mà ảnh đã chữa cho con dứt hẳn cái bịnh mà con bị "hằng tháng" đó ba! Ảnh còn giỏi hơn cả BS phải hông ba!?!?
    _ @%#@!%!%?!?!?$@!%?Hổng bệnh gì vật ta?!?
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ mới cưới : - Vợ : Từ từ đã anh ... - Chồng :Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ... - Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi .... - Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ... - Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... HỪ...HỪ ...!!! - Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ... - Vợ : Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ... - Chồng : Làm sao ?? - Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ he he he he
    Được 1 em gái gửi cho, đọc thấy hay ho nên pót cho cả làng đọc
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện những con số"
    Hai con số Không ( 0 ) dắt nhau ra bãi biển thì gặp con số Tám ( 8 ) đang nằm phơi nắng. Một số không nói với con kia:
    - Mày nhìn kìa, giữa chỗ đông người mà bọn nó dám "ấy" nhau
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nhầm"
    Có một cô gái đang đi dạo trên đường thì gặp một người bán chuối, cô ta liền mua 1nãi, do di dạo nhiều nên cô ta cảm thấy rất đói nên liền ăn một mạch chỉ còn lại có 2trái và cô muốn để dành cho Mẹ.
    Trên xe bus về nhà, vì ko mang theo túi xách nên cô bỏ 2trái(chuối) vào 2túi quần sau. Cô sợ những quả chuối dập nên ko dám ngồi, nhưng càng lúc xe bus càng đông người nên cô ta cứ lấy hai tay giữ lấy 2trái chuối ở túi quần sau.
    Cô ta sém ngả mấy lần vi xe bus thắng gấp và cô quyết định ăn bớt 1quả để rảnh 1tay còn bàm vào xe cho khỏi ngã, còn lại 1trái cô nhất định bảo vệ quả chuối thật an toàn để mang về cho Mẹ, thế là 1tay bám vào thành xe bus 1 tay vòng về phía sau để giữ quả chuối cho khỏi bị dập. Khi xe dừng lại thì có tiếng người thanh niên đứng phía sau cô nói: " Em ơi buông anh ra, đến nơi rồi".
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thi nhịn đói"
    Ba nước Việt Nam, Mỹ và Nhật cùng tham gia cuộc thi nhịn đói. Luật thi là mỗi người sẽ vào trong một căn phòng trống trơn không có gì hết ngoài một cái nút báo động, và sẽ bị khoá lại, bị bỏ đói trong nhiều ngày, nếu ai chịu không được thì cứ việc bấm nút, cửa sẽ được mở ra, và người đó phải chấp nhận thua cuộc.
    Khoảng 2 ngày trôi qua, Mỹ chịu không được nên bấm chuông bỏ cuộc. Rồi 3 ngày nữa trôi qua, Nhật cũng xin đầu hàng. Vậy là Việt Nam thắng chắc, nhưng ban tổ chức đề nghị để Việt Nam lập kỷ lục nên chưa mở cửa vội, khi nào muốn ra thì mới trao giải.
    Mọi người chờ thêm 1 ngày, rồi 2 ngày mà vẫn không thấy Việt Nam bấm chuông xin ra, lo quá, ban tổ chức đành phải phá cửa để xem tình hình Việt Nam thế nào. Khi cánh cửa mở, mọi người nhìn thấy Việt Nam nằm trong góc phòng thở hổn hển như sắp chết, người ngợm xanh lét, chỉ còn da bọc xương, thê thảm vô cùng.
    - Xin anh cho biết động lực nào khiến anh gần chết vẫn không thèm bấm chuông xin ra vậy?
    Sau khi cánh nhà báo đặt câu hỏi, mọi người thấy Việt Nam yếu ớt đưa nắm tay lên và thều thào:
    - Tao, tao... mà... biết được... thằng nào.... phá cái chuông của tao, tao đánh bỏ mẹ!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đêm tân hôn"
    Đêm tân hôn ...
    - Anh yêu, sao mắt anh to thết?
    - Tại vì hồi còn nhỏ anh hay khóc, em yêu.
    - Ôi, sao hồi nhỏ anh không tè nhiều hơn?
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Người VN"
    Có 4 người ở 4 quốc gia khác nhau cùng đi trên 1 chiếc tàu : Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, và Đức. Đêm đầu tiên tàu gặp sóng to dữ dội, chiếc tàu mong manh chỉ được phép chở tối đa 3 người, vì vậy 1 trong số họ buộc phải hy sinh. Không 1 chút ngần ngại, người Mỹ bước lên và la lớn : Nữ thần Tự Do vĩ đại , sau đó nhảy xuống biển. Đêm thứ 2, tàu cũng gặp bão và phải hy sinh 1 người tiếp, đến lượt người Nhật , anh ta cũng hét lớn : tinh thần võ sĩ đạo bất diệt và nhảy xuống biển đang gầm gừ giận dữ. Đêm thứ 3, tưc là đêm cuối cùng chuẩn bị vào được đất liền, tàu cũng gặp bão. Không 1 chút do dự, người Việt Nam la lớn trước đầu tàu , giống như 2 người trước : Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, sau đó chạy tới xô thằng người Đức xuống biển
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Quay bài"
    Trong giờ kiểm tra giải phẫu sinh lý học của một lớp học ngảnh y , giáo viên ra đề như sau :
    : "Anh (hay) Chị hãy vẽ bộ phận sinh dục của người khác phái ".
    Lúc đó có 2 anh chị SV đi trễ lật đật vào lớp chạy xuống dãy bàn cuối lớp , sau khi ổn định chỗ ngồi hai người đọc thấy đề kiểm tra và ngẫn tò te nhìn nhau vì không thuộc bài , hai Anh Chị nhìn nhau hồi lâu thì thầm và đồng ý cho nhau quay bài.
    Ưu tiên cho nữ Anh SV galang cho cô gái quay bài trước...
    Đứng ở trên nhìn xuống dãy bàn cuối giáo viên thấy cô sv này sao làm bài lại cúi đầu lên xuống và chỉ có một tay để trên bàn? Thày liền bước xuống và bắt gặp Anh SV đang " mở cửa sổ" cho cô gái quay bài .Giận lắm, nhưng vì không muốn ồn ào giáo viên chỉ tế nhị nhắc nhở :
    "Anh kia , cất tài liệu vô!"
    Nói rồi giáo viên quay trở lên trên lớp . Mặc dù bị phát hiện nhưng cô gái vẫn kịp vẽ xong bài.Và đến lượt cô gái giúp Anh chàng Sv lảm bài , vì không có "cửa sổ "nên cô Gái phải "cởi mở "thấp xuống cho Anh SV nọ lảm bài nhưng thay vì phải tranh thủ vẽ nhanh để lảm cho xong bải thỉ Anh ta lại thụt đầu xuống bàn đề ngắm... Một lần nữa giáo viên lại nhìn xuống dãy bàn cuối ,phát hiện thấy mất một nam SV liền bước xuống và nhìn thấy cảnh tượng Anh này đang quay bài , lần này tức giận ông Thày quát lên:
    " Cô kia , đem tài liệu lên bàn cho Tôi!.."
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chờ"
    Một cặp vợ chồng nọ kéo nhau đi xem một phòng triển lãm tranh.
    Đi ngang qua một bức tranh vẽ hình một cô gái đang khỏa thân,
    chỗ kín của cô ta được che phủ bởi các lá cây một cách khéo léo.
    Bà vợ không thích nên bỏ qua, nhưng ông chồng thì đứng coi hoài.
    Thấy vậy, bà vợ nhăn nhó quay lại hỏi:
    - Sao ông còn chưa chịu đi, còn chờ gì nữa?
    - Tôi chờ tới mùa thu...

Chia sẻ trang này