1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Điên vì đàn bà"
    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
    -- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
    Vị giám đốc lắc đầu nói:
    -- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
    -- Khách:
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bức thư tình lãn mạn"
    Long An một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu
    Long An một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"3 người đàn ông"
    Ba người đàn ông đứng trước cửa thiên đàng để chờ sự phán xét cuối cùng của Thánh Pierre. Thánh Pierre yêu cầu người đàn ông thứ nhất kể chi tiết và đúng sự thật về cái chết của mình để quyết định ông có đáng được lên thiên đàng hay không. Người đàn ông thứ nhất kể rằng:
    - Có một lần tôi nghi ngờ mình bị vợ cắm sừng và đột xuất về nhà. Tôi thấy cô ấy nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Tôi đã lục soát căn hộ để truy tìm tên thủ phạm nhưng vẫn không tìm ra. Sau đó tôi nhớ rằng căn hộ chúng tôi nằm trên tầng 15 của khu chung cư và chúng tôi có một cái ban công nhỏ. Tôi nhìn thấy người đàn ông ấy đang lơ lửng trên không, hai tay bám vào lan can ban công. Tôi cố gắng lấy chân mình hất tay hắn ra, nhưng hắn bám rất chặt... Sau đó tôi đã đi tìm một cấy búa để gõ vào tay hắn. Hắn thả tay ra nhưng đã rơi xuống một lùm cây. Thấy hắn vẫn còn cử động, tôi đã bê cái tủ lạnh trong nhà bếp và ném xuống hắn. Vì quá gắng sức nên tôi đã bị chết do lên cơn tim.
    Thánh Piere có vẻ bị thu hút bởi câu chuyện và phán:
    - Thế à? Vậy ngươi được vào thiên đàng.
    Đến lượt người đàn ông thứ 2 kể:
    - Tôi đang sơn lại ban công ở tầng 17 của chung cư. Bỗng nhiên chiếc ghế đẩu bị chao đảo và tôi bị rơi xuống lầu. Nhưng tôi may mắn bám được vào lan can ban công ở tầng 15. Tôi nghĩ rằng mình đã thoát nạn thì chủ nhân ban công này lại giẫm chân lên tay tôi, rồi lấy búa đập ngón tay tôi. Và điều tồi tệ hơn là khi tôi thả tay ra và vẫn chưa chết, hắn đã bê cái tủ lạnh và ném xuống đầu tôi khiến tôi bị thiệt mạng.
    Thánh Pierre phán:
    - Ta đã nghe câu chuyện này rồi, ngươi có thể vào thiên đàng...
    Người đàn ông thứ 3 kể:
    - Thật ra tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang trốn trong tủ lạnh...
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Suy nghĩ của cô"
    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Tèo lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!
    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả Tèo?
    Tèo:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    Cô giáo thận trọng vì ko muốn giống như lần trước:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Tèo.
    Tèo xoa xoa má:
    - Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa. Em rất thích kiểu suy nghĩ đó của cô.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tại sao chết"
    Có 1 nhà báo đang tìm tư liệu để viết bài về người da đỏ. Ông vào vùng đất có người da đỏ sinh sống và được 1 hướng dẫn viên( HDV) người da đỏ dẫn đường. HDV dẫn nhà báo đến 1 cái hang to và hú lớn vài tiếng, ít giây sau có tiếng hú bên trong vọng ra. HDV mới giải thích về chuyện này cho nhà báo rằng : phong tục ở đây là vậy : bên trong 1 cái hang to bao giờ cũng có rất nhiều đàn bà sinh sống. Lúc đầu anh ta hú lớn vài tiếng là ý muốn hỏi ý xem "các bà " bên trong có đồng ý để anh ta vào ....không! Khi bên trong hú lại như vậy tức là ở trỏng đồng ý. Thế là thổ dân nọ cởi phăng tát cả quần áo ra và nhảy vào trong. Nhà báo lấy làm lạ và thích thú vì đã có bài viết. Ông ta thu xếp đồ đạc để về. Trên đường về ông ta nhìn thấy có 1 cái hang, còn to hơn cái hang lúc nãy. Vì biết được phong tục ở đâylà như vậy, nhà báo cũng muốn thử " hương đông cỏ nội " nên mới đưng trước cửa hang hú lớn vài tiếng. Khoảng gấn 1 tiếng sau có nhiều tiếng hú rất to từ bên trong vọng ra. Vô cùng mừng rỡ vì lời mời gọi của mình được hưởng ứng, nhà báo ta vội vã cởi tất cả quần áo nhảy vào cái hang lớn kia.
    Sáng hôm sau, báo chí đưa tin : 1 người đàn ông trần truồng bị xe lửa cán chết!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Con gái là vậy"
    Có 1 hoàng tử vì bị 1 lời nguyền của 1 phù thủy cao tay rằng : mỗi 1 năm chỉ nói được 1 từ thôi .Cho đến khi nào một người con gái yêu chàng thì lời nguyền kia mới có thể hóa giải . Mà hoàng tử lại đang yêu 1 nàng công chúa xinh đẹp, thế nên không biết làm thế nào để tỏ tình cho nàng hiểu, vì 1 năm chỉ nói được có 1 từ ! Hoàng từ quyết định chờ 3 năm, không nói lời nào, để có thể bày tỏ với công chúa : Anh yêu em ! . 3 năm dài đằng đẵng trôi qua, đã đến lúc hoàng tử có thề bày tỏ lòng mình.Nhưng trông thấy khuôn mặt mĩ miều khả ái của công chúa, chàng lại thấy thời gian chờ đợi của mình để thốt lên cùng người đẹp chỉ có 3 từ thì quá ít ! Thế nên chàng lại ngậm ngùi quyết định chờ thêm 2 năm nữa để có thể bày tỏ nỗi lòng của mình thật hay trước công chúa. Hoàng tử dự định đến sinh nhật của công chúa, sẽ bày tỏ cùng nàng ; " Em yêu, anh yêu em !", và nhất định công chúa sẽ cảm động và lời nguyền sẽ hóa giải, 2 người sẽ rất hạnh phúc ! 2 năm rồi cũng trôi qua, đến SN công chúa, hoàng tử vẫn chưa muốn tỏ bày cùng người đẹp, vì chàng cho rằng cần phải nói : " Em yêu, anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé ! " như vậy có lẽ ép phê hơn !! 5 năm nữa lặng lẽ trôi qua, vào 1 ngày hoàng hôn vừa buông xuống, chàng lặng lẽ nắm tay nàng, nói với nàng trong niềm sung sướng tột độ, hạnh phúc của bao năm chờ đợi : " Em yêu, anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé " và chàng nhắm mắt chờ đợi điều kì diệu . Nhưng, có lẽ nhưng cơn gió nhẹ của hoàng hôn làm bay phất phới những sợi tóc mai của công chúa che mất lỗ tai của nàng, nên công chúa dịu dàng hỏi lại : "Hoàng tử của em, chàng vừa nói gì vậy " !
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tình yêu thời quảng cáo"
    Một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết nhưng bất thành ,cả hai đều tuyệt vọng , hai người rủ nhau lên tòa nhà cao tầng tự vận .
    Chàng trai nói với cô gái :
    -Sống khống được gần nhau ,chết chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ,Em đồng ý không?
    Cô gái gật đầu:
    -Nếu Anh nhảy lầu Em cũng sẽ nhảy theo Anh
    Để chứng minh cho tình yêu chung thủy của mình chàng trai lao mình từ trên cao rớt xuống đất chết ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của một đám đông người hiếu kỳ đứng xem bên dưới.
    Cô gái bàng hoàng kêu lên:
    -Chờ Em theo với!
    Nói rồi cô gái liền buông mình nhảy theo chàng trai nhưng cô ta không rớt xuống ngay mà từ từ bay là đà đáp xuống mặt đất an toàn.
    Đám đông đứng xem bên dưới có người kêu lên:
    -Ngạc nhiên chưa ,Diana siêu mỏng cánh!
    Một người khác buồn bã kết luận:
    -Con Gái là thế đó!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đừng taý máy đồ phụ nữ"
    Có 1 ông đang đi máy bay thì "mắc" quá. Chạy tới chạy lui nhưng toilet Nam đều có người dùng. Một nữ tiếp viên cảm thấy hơi ngại cho cha này. Nên cho cha vào nhà vệ sinh nữ trên máy bay kèm theo lời dặn dò " đừng nhấn nút bậy bạ nha anh "
    Sai lầm tai hại của mấy cha là không bao giờ chịu nghe lời của phái nữ. Ông này sau khi làm việc xong liền nhấn nút WW(viết tắt của chữ Warm Water là nước ấm) thế rồi một làn nước ấm áp dễ chịu liền xịt vào chỗ cha vừa "bài tiết". ông này bèn nghĩ "đàn bà sao sướng thế..." bèn nhấn tiếp nút thứ 2 có chữ WA(viết tắt của chữ Warm Air nghĩa là Khí Ấm) thế rồi một làn khí ấm áp sấy khô cái lỗ đ.. của ông ta. Ông ta nghĩ " trời ạh, thế giới này còn có những chuyện thế đấy ah?". Rồi không ngăn được sự kíck động tò mò, ông ta nhán tiếp cái nút có chữ PP(viết tắt của chữ Powder Puff nghĩa là xịt bột thơm) thế rồi một làn bột nhẹ nhàng bắn ra liền làm thơm tho cái "chỗ đó" của ông ta. Cuối cùng, không ngăn được mình ông ta nhấn vào cái nút có chữ ATR.
    Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. "Vụ gì vây? Sao tui ở đây?" cha nội hét lên. "Tui nhớ là tui đang ở nhà vệ sinh nữ trên máy bay mà???". "Thì đúng vậy" cô y tá trả lời "Sau khi ông hưởng hết những hạnh phúc trong đó, ông đã vô phúc nhấn nhầm cái nút ATR(viết tắt chữ Automatic Tampon Remover" nghĩa là "Gắp Băng Vệ Sinh Tự Động") nên bây giờ con KU của ông đang ở dưới cái gối kìa"
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đàn bà có râu"
    Một người đàn bà trung niên muốn căng da mặt để có diện mạo của tuổi đôi mươi. Bác sĩ nói rằng nếu muốn thế phải kiểm tra và căng da mặt theo định kỳ 6 tháng. Bà này ra thêm điều kiện.
    - Tôi chỉ muốn ông làm một lần và đẹp mãi thôi.
    - Nếu vậy, chúng tôi sẽ cấy một núm vặn nhỏ trên đỉnh đầu bà. Khi thấy các nếp nhăn xuất hiện trở lại, bà chỉ cần vặn cái núm ấy một chút. Rulô đặt chìm bên trong sẽ kéo phần da ở phía trước cơ thể lên hoán đổi cho da mặt.
    Một năm sau ca phẫu thuật đó, người đàn bà đó quay lại rên rỉ với ông bác sĩ:
    - Ông hãy nhìn hai cái túi dưới mắt của tôi, thật là kinh khủng!
    Sau khi xem xét kỹ, ông bác sĩ bình tĩnh nói:
    - Thưa bà, những cái túi đó chính là phần da bị kéo lên từ hai bầu vú, nếu bà mà cứ tiếp tục vặn cái núm ấy với tốc độ nhanh như vậy thì chẳng mấy chốc bà sẽ có... râu
    Các bác có hiểu ko?
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"1 lời nhắn"
    Một cô gái duyên dáng và quyến rũ trong quán bar ngoắc anh phục vụ. Khi anh phục vụ hăm hở chạy đến, cô nàng làm cử chỉ bảo anh ghé mặt sát lại gần. Cô nàng bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm tròn trịa của anh
    - Anh có phải là chủ quán không? - đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh bằng cả hai tay.
    - Thực sự là không - Anh phục vụ đáp trong sung sướng.
    - Anh có thể gọi ông ta cho em được không? Em có chuyện cần nói với ông ta. Vừa nói cô nàng vừa đưa tay lên vuốt qua má và lên tóc anh.
    - Anh e rằng không thể, anh phục vụ thì thào qua hơi thở, Anh có thể giúp gì cho em không ?
    - Có đấy! Em muốn gửi đến ông ta một lời nhắn. Nàng tiếp tục, rồi đưa vài ngón tay quệt vào miệng anh phục vụ và như một phản xạ tự nhiên của một người đàn ông anh đưa môi hôn hít nồng nàn.
    - Nói với ông ta rằng, tôi mới đi vệ sinh xong và không có một tí giấy vệ sinh hay xà phòng nào trong phòng vệ sinh nữ cả. Nhé!

Chia sẻ trang này