1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây vui quá à,cho em xin 1 chân nhé .Truyện này ko biết có chưa(thông cảm,hai mươi mấy trang lận,em chưa thể đọc hết được)
    Khôn quá
    Hoa hậu tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói:
    Đây là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù.
    Nói xong cúi xuống hôn lên cánh tay. Khỏi phải nói anh lính kia cảm động đến mức nào.
    Hoa hậu đi tiếp đến giường một binh sĩ khác, cô cũng nói thế và đang định hôn lên cánh tay thì chàng trai giật tay lại:
    - Không. Tôi không dùng tay để giết quân thù. Tôi chỉ dùng miệng thôi.
    - ???
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đếm ngón tay"
    Trong giờ học cô giáo đang dạy các em tên gọi của những ngón tay,tới giờ kiểm tra cô giáo hỏi:
    _Các em nhớ ko được nhìn vào bàn tay khi cô hỏi nhé!Bé Thanh mình có bao nhiêu ngón tay út!??
    _Dạ thưa cô,có 2 ngón!
    Bé Thảo mình có bao nhiêu ngón to?
    _Cu tí.....mình có bao nhiêu ngón tay cái?!?
    Cu tí lúc này đang chuẩn bị kỹ lắm,bỏ tay vào túi quần....vẻ mặt đăm chiêu bắt đầu vò vò những ngón tay để đếm....1 lúc sau Cu tí đứng dậy trả lời 1 cách khoái chí như đã biết được đáp án:
    _Thưa cô mình có 3 ngón cái ạ!!!!!!!!
    Đố mấy bác ngón cái thứ ba ở đâu ra!!!!!!!!!?????!!!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đừng tin phụ nữ"
    Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ. Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại. Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói: - Tôi là phụ nữ, Chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh được sống. Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng... == > Hãy cảnh giác trước lời nói của phụ nữ!!!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tội lỗi"
    Trong lúc bố mẹ đang cãi nhau,em bé hỏi bố : Bố ơi,con tên gì ? Ông bố trả lời : CON ****** ! Thằng bé hỏi mẹ : Mẹ ơi con tên gì ? Bà mẹ trả lời : THẰNG ****** ! Thằng bé hỏi chị (bà chị đang nghe nhạc),trả lời : OH ! YEAH !!!! Thằng bé lại hỏi anh(anh nó đang xem bóng đá) : Anh nghĩ em là ai ? Anh nó trả lời: David Beckham.Hôm sau một cô giáo hỏi nó: Em tên gì? Nó trả lời: CON ******! Cô giáo tức giận hỏi tiếp: Em nói gì đó? Nó trả lời: THẰNG ******! Cô giáo nói: Tôi sẽ đuổi học em ! Nó bảo: OH ! YEAH!!! Cô giáo nói : Em nghĩ em là ai mà láo thế ? Nó trả lời : David Beckham
  5. tuan150i

    tuan150i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhé
  6. taoheadless

    taoheadless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "thằng con mất dạy"
    - Ông bố đang ba hoa bốc phét cô thư ký : thằng con anh học giỏi và thông minh đột biến .
    Đúng lúc đó thằng con đi học về fi thẳng vào trong nhà coi như ko nhìn thấy ai cả ,ông bố mới gọi ra và quát : tại sao "mày không chào tao và chào cô"???
    Thằng bé : ừ thì "tao chào mày , tao chào cô ạ"...
    - ông bố tức không làm j được nó và gặng hỏi thế hôm nay con đi học thế nào ?
    thằng bé trả lời : Văn 1 - Toán 2 - Thể dục 3 ... ông bố và cô thư ký há hốc mồm hỏi sao mày lại ngu thế???
    - thằng bé nói không phải con ngu mà là thầy cô giáo ngu ....Thế này nhớ : + Trong giờ Văn cô giáo hỏi con lấy ví dụ về từ " là"
    thì con trả lời : cô giáo dạy Văn "là" con đĩ - thế là cô cho con điểm 1 nhé.
    + đến môn Toán thầy hỏi con : 2+2= mấy, con trả lời bằng 4 , thầy lại hỏi con thế thì 2x2 = mấy ,
    con trả lời : thế thì nó khác *** gì nhau ...thầy cho con điểm 2.
    Đến môn Thể dục : thầy bảo con co 1chân, con co 1chân luôn , xong thầy lại bảo thế co nốt chân kia lên , thì con bảo thế đứng bằng con củ *** à, thế là thầy cho con điểm 3...
    thế thì bố bảo là con ngu hay thầy cô giáo ngu?????????
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    VERY FUNNY AND INTERESTING!!!!!!!!!!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện tình cá nước"
    Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình.... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!

Chia sẻ trang này