1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"3 tên thám hiểm"
    Có 3 tên thám hiểm kia đi lạc trong rừng và bị bọn mọi ăn thịt người bắt được . Cả 3 sợ quá van xin tha mạng, chúa mọi thấy vậy mới ra điều kiện:
    - Bây giờ ta thả bọn ngươi trở vào rừng , ai mang lại cho ta một loại trái cây trong khoảng thời gian nhanh nhất thì ta sẽ tha chết .
    Cả bọn vội vã chạy vào rừng . 10 phút sau tên thám hiểm đầu tiên trở ra với 10 trái cam . Thấy điều kiện quá dễ dàng, tên chúa mọi lại ra điều kiện mới:
    - Nếu ngươi đút hết 10 trái cây này vô đít mà không cười thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi .
    Tên thám hiểm thứ nhất lập tức thi hành nhưng đến trái thứ 3 thì hắn chịu không nổi nên bị tên chúa mọi giết chết, hồn hắn bay lên thiên đàng .
    Đến lượt tên thám hiểm thứ hai trở về với 10 trái nho, cũng y như tên thứ nhất tên thám hiểm thứ hai cũng phải nhét 10 trái nho vô đít , đang nhét tới trái thứ 8 thì tên thám hiểm thứ hai lăn ra cười ha hả , tên chúa mọi bèn đem hắn xa xử tử , hồn tên thứ hai cũng bay lên thiên đàng .
    Trên thiên đàng, tên thám hiểm thứ nhất mới hỏi tên tham hiểm thứ hai:
    - Mày mang về 10 trái nho, đang nhét ngon trớn thì tại sao mày lại lăn ra cười lớn như thế để rồi bị giết như tao .
    Tên thám hiểm thứ hai lúc đó vẫn còn chưa hết cười, trả lời:
    - Tao đang nhét ngon trớn thì thấy thằng thứ 3 đem về 10 trái SẦU RIÊNG ...
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"3 tên thám hiểm"
    Có 3 tên thám hiểm kia đi lạc trong rừng và bị bọn mọi ăn thịt người bắt được . Cả 3 sợ quá van xin tha mạng, chúa mọi thấy vậy mới ra điều kiện:
    - Bây giờ ta thả bọn ngươi trở vào rừng , ai mang lại cho ta một loại trái cây trong khoảng thời gian nhanh nhất thì ta sẽ tha chết .
    Cả bọn vội vã chạy vào rừng . 10 phút sau tên thám hiểm đầu tiên trở ra với 10 trái cam . Thấy điều kiện quá dễ dàng, tên chúa mọi lại ra điều kiện mới:
    - Nếu ngươi đút hết 10 trái cây này vô đít mà không cười thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi .
    Tên thám hiểm thứ nhất lập tức thi hành nhưng đến trái thứ 3 thì hắn chịu không nổi nên bị tên chúa mọi giết chết, hồn hắn bay lên thiên đàng .
    Đến lượt tên thám hiểm thứ hai trở về với 10 trái nho, cũng y như tên thứ nhất tên thám hiểm thứ hai cũng phải nhét 10 trái nho vô đít , đang nhét tới trái thứ 8 thì tên thám hiểm thứ hai lăn ra cười ha hả , tên chúa mọi bèn đem hắn xa xử tử , hồn tên thứ hai cũng bay lên thiên đàng .
    Trên thiên đàng, tên thám hiểm thứ nhất mới hỏi tên tham hiểm thứ hai:
    - Mày mang về 10 trái nho, đang nhét ngon trớn thì tại sao mày lại lăn ra cười lớn như thế để rồi bị giết như tao .
    Tên thám hiểm thứ hai lúc đó vẫn còn chưa hết cười, trả lời:
    - Tao đang nhét ngon trớn thì thấy thằng thứ 3 đem về 10 trái SẦU RIÊNG ...
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Rồi sẽ rõ"
    Một tên cướp ngồi đếm tỉ mỉ số bạc nhà băng vừa mới cướp, tên đồng bọn sốt ruột bảo:
    - Thôi đi ngủ đi mầy, hơi đâu mà đếm, sáng mai rồi cũng biết rỏ số tiền mà
    - Làm sao biết ?
    - Thì mai mầy mua báo sẽ rõ ngay đó mà

  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Rồi sẽ rõ"
    Một tên cướp ngồi đếm tỉ mỉ số bạc nhà băng vừa mới cướp, tên đồng bọn sốt ruột bảo:
    - Thôi đi ngủ đi mầy, hơi đâu mà đếm, sáng mai rồi cũng biết rỏ số tiền mà
    - Làm sao biết ?
    - Thì mai mầy mua báo sẽ rõ ngay đó mà

  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bên nào nặng hơn"
    Chàng trai chở cô bạn gái trên xe đạp lên dốc một ngọn đồi. Thấy anh chàng
    quá mệt nhọc cô bạn đề nghị xuống đi bộ nhưng anh chàng khăng khăng từ
    chối :
    - Em à, Anh thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng
    qua, thì con dốc này có thấm thía gì.
    Hôm sau anh chàng cũng chở mẹ qua con dốc đó:
    - Mẹ à, con mệt quá rồi, thôi mình xuống đi bộ nghe mẹ.
    Bà mẹ:
    - Hôm qua con Đào nó khen rằng mày khoẻ lắm không biết mệt là gì mà?
    Chàng trai:
    - Vậy con hỏi mẹ, giữa tình và hiếu, bên nào nặng hơn?
    Bà mẹ:
    - Mày không nghe người ta nói chữ hiếu nặng hơn hay sao?
    Chàng trai:
    - Vậy thì đúng rồi, chữ hiếu nặng hơn cho nên con không chở nổi mẹ.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bên nào nặng hơn"
    Chàng trai chở cô bạn gái trên xe đạp lên dốc một ngọn đồi. Thấy anh chàng
    quá mệt nhọc cô bạn đề nghị xuống đi bộ nhưng anh chàng khăng khăng từ
    chối :
    - Em à, Anh thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng
    qua, thì con dốc này có thấm thía gì.
    Hôm sau anh chàng cũng chở mẹ qua con dốc đó:
    - Mẹ à, con mệt quá rồi, thôi mình xuống đi bộ nghe mẹ.
    Bà mẹ:
    - Hôm qua con Đào nó khen rằng mày khoẻ lắm không biết mệt là gì mà?
    Chàng trai:
    - Vậy con hỏi mẹ, giữa tình và hiếu, bên nào nặng hơn?
    Bà mẹ:
    - Mày không nghe người ta nói chữ hiếu nặng hơn hay sao?
    Chàng trai:
    - Vậy thì đúng rồi, chữ hiếu nặng hơn cho nên con không chở nổi mẹ.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện Việt Nam"
    Ngày khai trương một tiệm ở VN, chủ tiệm treo bảng ghi:
    "Đến ăn Hôm Nay trả tiền, ngày Mai đến ăn khỏi trả tiền".
    Hôm ấy người ta nườm nượp vào ăn, với ý định hôm Sau đến ăn khỏi tốn tiền .
    Hôm sau, những người đã ăn qua lục tục kéo đến ăn tiếp .
    Khi mọi người ăn xong, chủ tiệm ra tính tiền hết, không chừa một ai
    Khách phản đối:
    "Hôm qua chúng tôi đã đến ăn rồi, ông chủ không nhớ à ?
    Chủ tiệm nói:
    "Nhớ, nhớ chứ, nhưng hôm qua thì tính tiền ngày hôm qua, còn hôm nay thì tính tiền hôm nay.
    Mọi người la ỏm lên:
    "Ông đã để bảng trước cửa là: "Đến ăn hôm nay trả tiền, ngày mai đến ăn khỏi trả tiền" kia mà .
    Chủ tiệm phân bày:
    "Thì đúng như vậy chớ sao Bảng tôi ghi là "Hôm Nay trả tiền chớ đâu fải là hôm Nay khỏi trả tiền . Ngày mai mới khỏi trả tiền .
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện Việt Nam"
    Ngày khai trương một tiệm ở VN, chủ tiệm treo bảng ghi:
    "Đến ăn Hôm Nay trả tiền, ngày Mai đến ăn khỏi trả tiền".
    Hôm ấy người ta nườm nượp vào ăn, với ý định hôm Sau đến ăn khỏi tốn tiền .
    Hôm sau, những người đã ăn qua lục tục kéo đến ăn tiếp .
    Khi mọi người ăn xong, chủ tiệm ra tính tiền hết, không chừa một ai
    Khách phản đối:
    "Hôm qua chúng tôi đã đến ăn rồi, ông chủ không nhớ à ?
    Chủ tiệm nói:
    "Nhớ, nhớ chứ, nhưng hôm qua thì tính tiền ngày hôm qua, còn hôm nay thì tính tiền hôm nay.
    Mọi người la ỏm lên:
    "Ông đã để bảng trước cửa là: "Đến ăn hôm nay trả tiền, ngày mai đến ăn khỏi trả tiền" kia mà .
    Chủ tiệm phân bày:
    "Thì đúng như vậy chớ sao Bảng tôi ghi là "Hôm Nay trả tiền chớ đâu fải là hôm Nay khỏi trả tiền . Ngày mai mới khỏi trả tiền .
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Du lịch"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai vợ chồng ở Mỹ đi Do Thái (Israel) du lịch.
    Không may vợ chết ông chồng đi đến cơ quan để
    lo chuyện mai táng.
    Người làm việc:
    - Nếu ông muốn chôn cất vợ ông ở đây thì tiền chi
    phí 1000 Đô-la, còn muốn đưa thi thể vợ ông về
    Mỹ thì fải trả 30000 Đô-la.
    Người chồng:
    - Tốn kém bao nhiêu tôi cũng đưa vợ tôi về.
    Người làm việc:
    - Vợ ông thật mai mắn đã có được người chồng như ông.
    Ông chồng:
    - Chôn vơ tui ở đây hỏng đủ an toàn đâu, too high risk.
    Ông biết hông, trước đây 2005 có một người cũng chôn ở dây, ba ngày sau sống dậy đó.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Du lịch"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai vợ chồng ở Mỹ đi Do Thái (Israel) du lịch.
    Không may vợ chết ông chồng đi đến cơ quan để
    lo chuyện mai táng.
    Người làm việc:
    - Nếu ông muốn chôn cất vợ ông ở đây thì tiền chi
    phí 1000 Đô-la, còn muốn đưa thi thể vợ ông về
    Mỹ thì fải trả 30000 Đô-la.
    Người chồng:
    - Tốn kém bao nhiêu tôi cũng đưa vợ tôi về.
    Người làm việc:
    - Vợ ông thật mai mắn đã có được người chồng như ông.
    Ông chồng:
    - Chôn vơ tui ở đây hỏng đủ an toàn đâu, too high risk.
    Ông biết hông, trước đây 2005 có một người cũng chôn ở dây, ba ngày sau sống dậy đó.

Chia sẻ trang này