1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bỏ nhà đi"
    Thằng bé 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi nó nhặt tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lợn thằng bé đi ra cửa và đứng ì ở đó người mẹ nhìn nó hỏi:
    - Thế con định làm gì ?
    - Con sẽ bỏ nhà ra đi! thằng bé vùng vằng .
    - Được con đi đi! tạm biệt con! chúc con may mắn! -người mẹ nói .
    - Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy ? -thằng bé bực tức hỏi lại .
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bỏ nhà đi"
    Thằng bé 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi nó nhặt tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lợn thằng bé đi ra cửa và đứng ì ở đó người mẹ nhìn nó hỏi:
    - Thế con định làm gì ?
    - Con sẽ bỏ nhà ra đi! thằng bé vùng vằng .
    - Được con đi đi! tạm biệt con! chúc con may mắn! -người mẹ nói .
    - Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy ? -thằng bé bực tức hỏi lại .
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đi săn"
    Huynhquochien cùng hoainiem_2004 đi săn tê giác ở bên phi châu không may bị bọn mọi ăn thịt người bắt được nhốt ở trong ***g
    Tới bữa thằng tù trưởng mang cơm tới cho huynhquochien và hoainiem_2004 rồi nói:
    - Đây là bữa ăn cuối, sáng mai tụi tao sẽ ăn thịt hai đứa mày, mỡ thì làm dầu đốt đèn, xương thì làm đồ trang sức, tóc bện lại làm dây thừng, còn da tụi bay tao lột ra làm thuyền,
    Chờ thằng tù trưởng vừa đi, huynhquochien, lượm ngay đôi đũa tự đâm vào mình liên tục, thấy thế hoainiem_2004 hỏi:
    - Ê, mày muốn tự tử hả huynhquochien ? huynhquochien ngừng tay nói:
    - Chờ tụi nó lấy da tao làm thuyền, cho nó chìm chết mẹ hết tụi nó !!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đi săn"
    Huynhquochien cùng hoainiem_2004 đi săn tê giác ở bên phi châu không may bị bọn mọi ăn thịt người bắt được nhốt ở trong ***g
    Tới bữa thằng tù trưởng mang cơm tới cho huynhquochien và hoainiem_2004 rồi nói:
    - Đây là bữa ăn cuối, sáng mai tụi tao sẽ ăn thịt hai đứa mày, mỡ thì làm dầu đốt đèn, xương thì làm đồ trang sức, tóc bện lại làm dây thừng, còn da tụi bay tao lột ra làm thuyền,
    Chờ thằng tù trưởng vừa đi, huynhquochien, lượm ngay đôi đũa tự đâm vào mình liên tục, thấy thế hoainiem_2004 hỏi:
    - Ê, mày muốn tự tử hả huynhquochien ? huynhquochien ngừng tay nói:
    - Chờ tụi nó lấy da tao làm thuyền, cho nó chìm chết mẹ hết tụi nó !!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hại đời nó........."
    Thấy đứa con gái sửa soạn đi chơi với thằng bạn trai ông bố mới đe:
    - Mày đi với thằng đó có ngày nó sẽ hại đời mày!
    khuya lắm ông mới thấy đứa con gái về đầu tóc bù xù, quần áo tơi tả.
    Ông bố chưa kịp hỏi chuyện gì, cô vội nói:
    - Ba nói đúng, hôm nay anh định hại đời con, nhưng con đã ra tay hại đời anh trước .
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hại đời nó........."
    Thấy đứa con gái sửa soạn đi chơi với thằng bạn trai ông bố mới đe:
    - Mày đi với thằng đó có ngày nó sẽ hại đời mày!
    khuya lắm ông mới thấy đứa con gái về đầu tóc bù xù, quần áo tơi tả.
    Ông bố chưa kịp hỏi chuyện gì, cô vội nói:
    - Ba nói đúng, hôm nay anh định hại đời con, nhưng con đã ra tay hại đời anh trước .
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thương em"
    Có một anh chàng, một hôm nọ đến nhà cô vợ sắp cưới chơi. Lúc ra về thì trời mưa lớn.
    Ông bố vợ chưa cưới mới mời anh ta ở lại ngủ qua đêm?. Xui thay trong nhà chỉ có 2 cái giường, một cái của 2 vợ chồng, còn một cái kia của cô con gái. Ông bố đành quyết định cho cô con gái ngủ chung với anh chàng này, với điều kiện là phải đặt chiếc gối ở giữa 2 người, đến sáng dzậy không có chuyện gì xảy ra cả, khi anh chàng này ra sau vườn thì thấy cô vợ chưa cưới mặt buồn hiu.
    Anh ta liền hỏi : Em làm sao thế ?
    Cô vợ sắp cưới trả lời : Người ta bảo là:" Thương nhau mấy núi cũng trèo , mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua.Vậy mà có mỗi cái gối mà anh cũng còn chưa qua nỗi nữa thì còn làm ăn được gì chứ..!!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thương em"
    Có một anh chàng, một hôm nọ đến nhà cô vợ sắp cưới chơi. Lúc ra về thì trời mưa lớn.
    Ông bố vợ chưa cưới mới mời anh ta ở lại ngủ qua đêm?. Xui thay trong nhà chỉ có 2 cái giường, một cái của 2 vợ chồng, còn một cái kia của cô con gái. Ông bố đành quyết định cho cô con gái ngủ chung với anh chàng này, với điều kiện là phải đặt chiếc gối ở giữa 2 người, đến sáng dzậy không có chuyện gì xảy ra cả, khi anh chàng này ra sau vườn thì thấy cô vợ chưa cưới mặt buồn hiu.
    Anh ta liền hỏi : Em làm sao thế ?
    Cô vợ sắp cưới trả lời : Người ta bảo là:" Thương nhau mấy núi cũng trèo , mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua.Vậy mà có mỗi cái gối mà anh cũng còn chưa qua nỗi nữa thì còn làm ăn được gì chứ..!!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Có qua có lại..."
    Một ông hàng thịt bước vào một văn phòng của một luật sư hỏi:
    - Thưa luật sư, nếu có một con chó ngoạm một miếng thịt trong hàng của tôi rồi chạy mất, chủ của con chó có phải bồi thường không ?
    Luật sư trả lời:
    - Dĩ nhiên là chủ nhân phải bồi thường
    Người hàng thịt mừng rở nói tiếp:
    - Thế thì đỡ quá! Vừa rồi con chó của luật sư đã ăn trộm miếng thịt của tôi rồi chạy, miếng thịt này đáng giá 300 đồng, vậy luật sư làm ơn trả cho tôi số tiền đó
    - Thế thì ông chỉ cần đưa tôi 200 đồng, vì theo giá biểu tôi đã yết ở tấm bảng trước cửa thì một lần hỏi luật, tôi chỉ lấy có 500 đồng thôi!
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Có qua có lại..."
    Một ông hàng thịt bước vào một văn phòng của một luật sư hỏi:
    - Thưa luật sư, nếu có một con chó ngoạm một miếng thịt trong hàng của tôi rồi chạy mất, chủ của con chó có phải bồi thường không ?
    Luật sư trả lời:
    - Dĩ nhiên là chủ nhân phải bồi thường
    Người hàng thịt mừng rở nói tiếp:
    - Thế thì đỡ quá! Vừa rồi con chó của luật sư đã ăn trộm miếng thịt của tôi rồi chạy, miếng thịt này đáng giá 300 đồng, vậy luật sư làm ơn trả cho tôi số tiền đó
    - Thế thì ông chỉ cần đưa tôi 200 đồng, vì theo giá biểu tôi đã yết ở tấm bảng trước cửa thì một lần hỏi luật, tôi chỉ lấy có 500 đồng thôi!

Chia sẻ trang này