1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười......(Phần 2)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Quấy rối ********"
    Một anh chàng khen một cô gái làm chung công ty:
    - Hôm nay mái tóc cô thơm quá
    Cô ta nghe xong giận lắm bèn đi báo cảnh sát là cô ta bị quấy rối ********, anh cảnh sát hỏi:
    - Vậy thì đâu có gì là quấy rối ******** đâu ?
    Cô ta nói :
    - Nhưng anh chàng đó chỉ đứng tới mông tui thôi ...!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Quấy rối ********"
    Một anh chàng khen một cô gái làm chung công ty:
    - Hôm nay mái tóc cô thơm quá
    Cô ta nghe xong giận lắm bèn đi báo cảnh sát là cô ta bị quấy rối ********, anh cảnh sát hỏi:
    - Vậy thì đâu có gì là quấy rối ******** đâu ?
    Cô ta nói :
    - Nhưng anh chàng đó chỉ đứng tới mông tui thôi ...!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Khi phụ nữ lái trực thăng"
    Một cô gái quyết định học lái máy bay trực thăng.
    Đến buổi thực hành tự lái, cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, chiếc trực thăng, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
    Nhưng đến độ cao 900 mét, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó.
    Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 mét.
    - Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi!!!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Khi phụ nữ lái trực thăng"
    Một cô gái quyết định học lái máy bay trực thăng.
    Đến buổi thực hành tự lái, cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, chiếc trực thăng, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
    Nhưng đến độ cao 900 mét, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó.
    Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 mét.
    - Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi!!!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sai lầm vẫn là anh"
    Huynhquochien vì nhậu nhẹt tối ngày nên chết sớm xuống âm phủ , Diêm Vương cảm thấy tội nghiệp vì hắn chết khi còn quá trẻ . Ông cho hắn cơ hội được chọn tầng địa ngục để chịu án phạt trước khi đi đầu thai chuyển kiếp .
    Sau khi thăm qua 17 tầng địa ngục thì hắn đến tầng thứ 18, trước mặt hắn là một cái hồ rộng lớn, trong hồ thay vì nước thì chỉ toàn là phân . Những người chịu phạt phải đứng trong hồ với mức phân cao tới ngực .
    huynhquochien nghĩ thầm trong bụng "ở 17 tầng kia nào là chảo dầu, bàn chông ...đâu đâu cũng máu đổ lệ rơi thật là đáng sợ, chỉ có nơi đây là có phần an nhàn, đứng trong hồ phân bất quá ta chỉ phải nín thở một chút thôi" . Nghĩ thế hắn bèn nói với tên đẫu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh:
    - Tôi chọn nơi này - và huynhquochien bước xuống hồ . Vừa mới yên vị thì hắn nghe tên đầu trâu mặt ngựa hô lớn:
    - HẾT GIỜ GIẢI LAO, TẤT CẢ TIẾP TỤC LẶN XUỐNG ...
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sai lầm vẫn là anh"
    Huynhquochien vì nhậu nhẹt tối ngày nên chết sớm xuống âm phủ , Diêm Vương cảm thấy tội nghiệp vì hắn chết khi còn quá trẻ . Ông cho hắn cơ hội được chọn tầng địa ngục để chịu án phạt trước khi đi đầu thai chuyển kiếp .
    Sau khi thăm qua 17 tầng địa ngục thì hắn đến tầng thứ 18, trước mặt hắn là một cái hồ rộng lớn, trong hồ thay vì nước thì chỉ toàn là phân . Những người chịu phạt phải đứng trong hồ với mức phân cao tới ngực .
    huynhquochien nghĩ thầm trong bụng "ở 17 tầng kia nào là chảo dầu, bàn chông ...đâu đâu cũng máu đổ lệ rơi thật là đáng sợ, chỉ có nơi đây là có phần an nhàn, đứng trong hồ phân bất quá ta chỉ phải nín thở một chút thôi" . Nghĩ thế hắn bèn nói với tên đẫu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh:
    - Tôi chọn nơi này - và huynhquochien bước xuống hồ . Vừa mới yên vị thì hắn nghe tên đầu trâu mặt ngựa hô lớn:
    - HẾT GIỜ GIẢI LAO, TẤT CẢ TIẾP TỤC LẶN XUỐNG ...
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tiền và vợ"
    Còn tiền... vợ nói líu lo,
    Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
    Còn tiền... vợ hiền như nai,
    Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
    Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
    Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
    Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
    Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
    Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
    Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
    Còn tiền... tình thương... mến thương,
    Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tiền và vợ"
    Còn tiền... vợ nói líu lo,
    Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
    Còn tiền... vợ hiền như nai,
    Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
    Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
    Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
    Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
    Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
    Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
    Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
    Còn tiền... tình thương... mến thương,
    Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đêm tân hôn"
    Foxtail và huynhquochien vừa mới lấy nhau , trong đêm tân hôn cô dâu Foxtail nói với chú rể huynhquochien:
    - Anh yêu! bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng, em nghĩ rằng từ giờ phút này trở đi giữa chúng ta sẽ không có bất kì bí mật nào nữa và có điều này em rất muốn cho anh biết - ngập ngừng một lát Foxtail nói:
    - thực ra trước khi yêu anh, em đã GLTY, quả thực là chúng em có một quãng thời gian tuyệt vời bên nhau ...nhưng vì hoàn cảnh và những lý do tế nhị khác mà tụi em phải chia tay nhau . Để kỉ niệm mối tình đó em đã xâm hình GLTY lên ngực trái của em ...
    Lúc đầu huynhquochien tỏ ra hơi bối rối về điều này song bản chất vốn là người cao thượng và vị tha nên chú rể huynhquochien từ tốn nói:
    - Không sao đâu em ạ! mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, hãy để cho quá khứ ngũ yên và chúng ta cùng nhìn về tương lai
    Tuy đã có được những lời động viên đầy chia sẽ và cảm thông của chú rể song cô dâu Foxtail vẫn chưa hết bối rối . Cô từ từ xích lại bên chú rể và e lệ nói:
    - nhưng mà sau cuộc tình đó em cũng có một cuộc tình khác cũng rât..tuyệt vời...và rât...ấn tương...với hoainiem_2004 . Để kỉ niệm mối tình này em đã xăm hình hoainiem_2004 lên ngực phải của em .
    Khác với lúc đầu, lúc này Chú rể huynhquochien trở nên khá trầm tư với tâm sự của cô dâu!!!!!!!!!!!! Rồi bỗng nhiên như không thể cầm được lòng mình, chú rể ôm bụng phá lên cười sặc sụa lăn lộn như chưa bao giờ được cươi...hahahahaha....kakakakakak.....
    Cô dâu Foxtail đứng chết lặng như trời trồng vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra !!??? thì chú rể huynhquochien bỗng lên tiếng:
    - Thật là đáng thương hại cho chúng nó , chỉ một vài năm nữa thôi là mặt chúng nó sẽ dài như quả mướp ....hahahaha..kakakak....kekeke...
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đêm tân hôn"
    Foxtail và huynhquochien vừa mới lấy nhau , trong đêm tân hôn cô dâu Foxtail nói với chú rể huynhquochien:
    - Anh yêu! bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng, em nghĩ rằng từ giờ phút này trở đi giữa chúng ta sẽ không có bất kì bí mật nào nữa và có điều này em rất muốn cho anh biết - ngập ngừng một lát Foxtail nói:
    - thực ra trước khi yêu anh, em đã GLTY, quả thực là chúng em có một quãng thời gian tuyệt vời bên nhau ...nhưng vì hoàn cảnh và những lý do tế nhị khác mà tụi em phải chia tay nhau . Để kỉ niệm mối tình đó em đã xâm hình GLTY lên ngực trái của em ...
    Lúc đầu huynhquochien tỏ ra hơi bối rối về điều này song bản chất vốn là người cao thượng và vị tha nên chú rể huynhquochien từ tốn nói:
    - Không sao đâu em ạ! mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, hãy để cho quá khứ ngũ yên và chúng ta cùng nhìn về tương lai
    Tuy đã có được những lời động viên đầy chia sẽ và cảm thông của chú rể song cô dâu Foxtail vẫn chưa hết bối rối . Cô từ từ xích lại bên chú rể và e lệ nói:
    - nhưng mà sau cuộc tình đó em cũng có một cuộc tình khác cũng rât..tuyệt vời...và rât...ấn tương...với hoainiem_2004 . Để kỉ niệm mối tình này em đã xăm hình hoainiem_2004 lên ngực phải của em .
    Khác với lúc đầu, lúc này Chú rể huynhquochien trở nên khá trầm tư với tâm sự của cô dâu!!!!!!!!!!!! Rồi bỗng nhiên như không thể cầm được lòng mình, chú rể ôm bụng phá lên cười sặc sụa lăn lộn như chưa bao giờ được cươi...hahahahaha....kakakakakak.....
    Cô dâu Foxtail đứng chết lặng như trời trồng vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra !!??? thì chú rể huynhquochien bỗng lên tiếng:
    - Thật là đáng thương hại cho chúng nó , chỉ một vài năm nữa thôi là mặt chúng nó sẽ dài như quả mướp ....hahahaha..kakakak....kekeke...

Chia sẻ trang này