1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười Vova (cười ặc ặc)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi click_letter, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hay wa''
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Vova đc biến tấu nhiều phết, hay quá, thanks cả nhà
  3. NoRules

    NoRules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bây h mình mới đc đọc chuyện vova này. Hay wá! cứ như chuyện FPT ngày xưa ấy
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc
    -------
    Nhiều chuyện đầu tiên có tiêu đề
    '''' Đồ chó già,đã x.... biết gì mà còn nhắc bài! ''''. Chuyện giống vậy nhưng lời thoại khác .
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo Marina mới đi dạy mặc váy ngắn cũn cỡn .Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi
    , cô cúi xuống nhặt lộ hết cả toà thiên nhiên ra
    Ngài thanh tra khoái quá,phát đánh đét vào đùi Vova và sung sướng thì thầm :
    - Chỗ của hai quả mông Marina phải ở nhà thổ mới đã chứ ở trường tiểu học này phí quá !

    Cô tiếp tục viết cho hết câu và hỏi .
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.

    Vova:
    -Thưa cô, Chỗ của hai quả mông của cô phải ở nhà thổ mới đã chứ ở trường tiểu học này phí quá

    - Cái gì?! Em cút ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:

    Đồ chó già,đã x.... biết gì mà còn nhắc bài!

    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 13/05/2008
  5. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thực ra,tôi biết câu chuyện này đã lâu và có khác một chút.
    Chuyện :
    '' Vô va ! Đấy có phải là dái tai của cô đâu ?- Cô Marina ! Đó cũng không phải là ngón tay út của em ạ''
    Vô va đi trại hè. Đã 11 giờ đêm rồi mà nó vẫn đi vòng vòng quanh lều cắm trại. Cô Marina đi kiểm tra,thấy hỏi,nó nói :
    - Thưa cô em không thể ngủ được ạ
    -???
    -Tại vì em phải nắm dái tai của ai đó mới ngủ được. Mà ở đây chả ai đồng ý cho em nắm.
    Cô Marina ra chiều thông cảm:
    - Thế thì em cũng giống cô. Không cách chi chợp mắt nổi ở đây.Ở nhà,cô cứ phải nắm ngón tay út của người khác mới ngủ được.Thôi về lều cô,chắc chúng ta sẽ được ngủ ngon !
    Họ đi về lều và cùng nằm ngủ. Được một lúc,cô Marina rên rỉ hét lên:
    -Vô va,trò làm gì thế ?Vô va ! Đấy có phải là dái tai của cô đâu !
    Tiếng Vô va nham nhở vọng ra:
    -Cô Marina ! Đó cũng không phải là ngón tay út của em ạ !
  6. haocamdo

    haocamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thấy Vova khóc, ông nội hỏi:
    - Sao vậy? Có chyện gì hả cháu?
    - Huhu, bố...bố cháu đóng đinh, nhưng lại trúng vào tay.
    - Thế thì có gì phải khóc. Đàn ông con trai phải cười trước những sự việc như thế chứ.
    -Thì ban đầu cháu cũng cười đấy chứ. Huhu.
  7. luckbaby85

    luckbaby85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hay quá. :)
    thanks
  8. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hay wá đi , đọc mà ngồi cười như bị hâm

Chia sẻ trang này