1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tội mê cu"
    một ông bác về quê mua chim cu, vì mãi mên thích thú mà quên mất tiền xe về, lúc mua xong chẳng còn xu nào để về thế là đành bám xe về chứ sao giờ, ai dè cái xe củ bà cố luôn, khói xịt tè lè..... vừa bám xe mà vừa hít khói sợ con chim cu chết nên ông bác đành làm liều.
    cóc cóc....... <== gỏ cửa xe đò. bổng cô gái trẻ mở cửa hỏi.
    "gì vậy chú?"
    "không biết có phiền cô ko?"
    "chú cứ nói, cháu giúp đucợ giúp liền"
    "à à... con cu của tui nó bị khói, giữa hai chân cô có chổ tróng xin cho tui để con cu tui vào đở."
    bốp...................
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Con thấy ra sao"
    Tại một họ đạo nọ có ông cha xứ thích nuôi chim cu làm thú tiêu khiển. Ổng có con cu quý thế nên không cho ai đụng đến. Một hôm ở giáo phận địa phương gửi xuống một bà sơ (mới ra trường) để giúp họ đạo, khi tới trình diện cha xứ thì đúng lúc ổng đang ngủ trưa vì vậy sơ đi dạo trong khuôn viên nhà xứ và thấy cái ***g nhốt con cu trong đó. Đúng lúc hai cậu giúp lễ đi ngang nhắc nhở sơ rằng đừng bao giờ đụng đến con cu của cha không sẽ rầy đó.
    Vào một ngày tĩnh tâm của họ đạo, là con chiên ngoan đạo nên sơ đã không ngần ngại khai tội với cha "Thưa cha con đã phạm tội xin cha tha thứ cho." Cha hỏi "Thế con phạm tội gì?" Bà nói "Thưa con đã rờ cu cha..." Cha trợn mắt nhéo mày một lát rồi hỏi tiếp "Thế con rờ cu lúc nào sao cha không biết?" Sơ thưa "dạ lúc cha ngủ trưa ạ...." Ông cha này có tánh khôi hài nên hỏi "Vậy Sơ thấy cu cha thế nào..." Sơ không ngừng ngại đáp ngay "Con thấy nó gật gù ạ..."
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Công dụng cái chăn"
    Trường tiểu học kiểu mẫu có ban thanh tra sở giáo dục dự giờ. Thay vì đi thẳng vào vấn đề như thường lệ, cô giáo làm một màn khai đề về bài học công dụng của cái chăn nên đặt câu hỏi cho các em:
    -Buổi tối khi đi ngủ các em thường thấy trên người mẹ có cái gì ?
    Các em giơ tay xin phát biểu và cô cho phép trò A trả lời:
    -Dạ thưa cô, đó là ba em ạ !
    Cô thấy tình hình nguy ngập nên mỉm cười và phản ứng rất tài tình:
    -Chưa đúng hẳn. Vậy cô hỏi tiếp nhé: Trên người ba là cái gì nào ?
    Các em giơ tay xin phát biểu và cô cho phép trò B trả lời:
    -Dạ thưa cô, đó là 2 cái chân của mẹ em ạ !
    -???
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ai bảo bà"
    Một bà lão sống trong túp lều trên bờ biển cùng với một chú chó. Hàng ngày, bà lững thững dắt chó dạo trên bãi biển, hưởng những ngày cuối đời một cách yên ả. Bỗng một hôm, trong khi đang tản bộ, bà vấp phải một cái lọ bị sóng đánh dạt vào bờ.
    Bà lão chà xát cái lọ và một làn khói tỏa ra rồi tụ lại thành một vị thần. Ông ta nói:
    - Cảm ơn bà đã cứu ta thoát khỏi chốn giam cầm này. Để đền ơn, ta sẽ ban cho bà 3 điều ước.
    Bà già không đắn đo suy nghĩ, đáp ngay:
    - Tôi muốn có 1 triệu đôla.
    Vị thần đưa tay lên làm phép và "Bụp!", bà lão ngồi trên một đống tiền. Nhìn lại túp lều rách nát, bà đưa ra điều ước thứ hai:
    - Tôi muốn túp lều của mình trở thành một tòa lâu đài.
    Vị thần lại làm phép và ngay lập tức, túp lều trở thành một lâu đài với tòa ngang dẫy dọc nguy nga.
    Bà già sung sướng thốt lên:
    - Ôi! Thật là tuyệt diệu! Thế là mình cũng trở thành triệu phú vào cuối đời. À, mà cuối đời là thế nào nhỉ, ta còn một điều ước nữa cơ mà. Tôi muốn mình trở thành một thiếu phụ xinh đẹp và con chó của tôi biến thành một người chồng điển trai, cường tráng.
    Khi điều ước được thỏa nguyện, bà lão, lúc này đã trở thành thiếu phụ, cùng người chồng mang số tiền về tòa lâu đài. Đến giờ lên giường, bà nói với chồng:
    - Mình ơi! Hôm nay chúng mình sẽ có một đe^m mặn nồng như ngày tân hôn, anh nhé!
    Người chồng xụ mặt rồi đay nghiến:
    - Bây giờ thì sướng nhé! Ai bảo năm ngoái ba` đem tôi đi thiến?
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thấy hết rùi chứ?"
    Một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái mang con vẹt vào nhà tăm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ cô để con vẹt lên giá và tắm luôn. Con vẹt ngó nghiêng một hồi rồi cứ lải nhải.
    -Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé...
    Cô gái bực quá bèn vặt lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.
    Vài hôm sau ông xếp của cô tới nhà chơi. Con vẹt ngó nghiêng cái đầu hói của vị khách rồi rụt rè hỏi.
    -Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đừng ......"
    Một cô hoa hậu dẫn đoàn phụ nữ địa phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường một chiến sĩ cô hỏi?
    -Nhiệm vụ của anh là gì?
    -Giao liên.
    -Vậy thì em hôn lên đôi hài vạn dặm của anh. Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó cô tiến đến giường bên hỏi:
    -Còn anh?
    -Sĩ quan tham mưu.
    -Ối cho em hôn bộ tổng tham mưu của anh. Hôn lên trán sĩ quan xong, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
    -Nào chàng trai dũng cảm, nói cho em binh chủng của anh.
    Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đầu gối lên bưng mặt đỏ bừng lắp bắp.
    -Em...em xin chị...đừng ...em ở bên pháo binh.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thú tội"
    Hai vợ chồng đi nghỉ ở 2 nhà nghỉ khác nhau. Một thời gian sau bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trươc mặt nhau.
    -Em yêu, Anh phản bội em vẻn vẹn có 2 lần, lần đầu với 1 cô diên viên và lần sau với một cô ghi tốc ký.
    -Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có 2 lần, lần đầu với 1 dàn nhạc nhà thờ, và lần hai với một đội bóng.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tác dụng của keo xịt tóc"
    Ông bố đứng xem cậu con trai nhỏ nghịch đất ngoài vườn. Thằng bé dùng bình gôm tóc xịt vào một con giun đất, làm nó trở nên cứng và duỗi thẳng ra, sau đó cậu đút con giun đó trở lại cái lỗ dưới đất. Một ánh chớp loé lên trong đầu người bố. Ông ta đưa cho thằng con 5.000 đồng đi mua kẹo, rồi mượn bình gôm xịt tóc của nó đi vội vào nhà... Hơn một tiếng sau, bà mẹ đi ra giúi cho con một tờ 50.000 đồng nữa và mắng yêu nó:
    - "Chó con" giỏi lắm! Không có sáng kiến của con thì ông ấy chỉ là đồ vô tích sự thôi.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sứơng hơn....."
    Hai vợ chồng già tranh luận về chuyện ai sướng nhiều hơn trong hôn nhân. Khi sắp đuối lý, ông chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi:
    - Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?
    - Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện?
    - Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa?
    - Tôi ngoáy tai bằng tăm bông.
    - Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng?
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện vớ vẩn"
    Trong một thiên hà nhỏ nọ có một tiểu hành tinh.
    Trong tiểu hành tinh này lại có một hành tinh bé hơn và trong hành tinh bé hơn lại có một lục địa nhỏ.
    Trong lục địa nhỏ lại có một tiểu lục địa và trong tiểu lục địa này lại có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo nhỏ lại có một hòn đảo nhỏ hơn.
    Trên hòn đảo nhỏ hơn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái tủ bé bé.
    Trong cái tủ có một ngăn nhỏ và trong ngăn có một cái hộp xinh xinh.
    Trong cái hộp nhỏ có một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ cũng có một dòng chữ nho nhỏ:
    "Bạn đã mất toi 2 phút để đọc một câu chuyện vớ vẩn"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này