1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Câu cá"
    _Thâ''y 1 cậu bé đi câu cá về 1 mình, người đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn lấy xâu cá . Bà ta tiến lại gần và hỏi :
    - Này cậu bé, nếu cậu trả lời đúng thì ta sẽ để cho cậu đi . Còn ngược lại ta sẽ lấy cá của cậu .
    Nói rồi bà ta cỡi quần ra, đập cái bẹp vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp :
    -Đố cậu đực hay cái ?
    Cậu bé trả lời ngay rằng đực . Tức thì bị tát cái bốp vào mặt, người đàn bà giựt xâu cá và nói :
    - Đực sao có râu ?
    Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc Bố . Ông BỐ liền đi đến tìm người đàn bà và hỏi :
    -Tại sao bà lấy cá của con tôi ? Nếu bà trả lời k đúng câu hỏi cua tôi thì tôi sẽ lấy cá về .
    Nói rồi ông tuột quần mình ra, chỉ vào fần dưới và hỏi :
    -Vậy chứ đố bà đực hay cái ?
    Người đàn bà trả lời tất nhiên là đực .Tức thì ông bố tát cái bốp vào mặt và giựt lại xâu cá và trả lời :
    -Đực sao có trứng ?
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tui đang ở đâu"
    Có 1 con rận sống trên bộ râu rậm rạp của 1 ông nhạc trưởng.
    rận ta không thích ồn ào. Trong lúc đang ngủ say thì rận bị giật mình vì tiếng dàn nhạc. chịu ko nổi rận ta chui ra khỏi bộ râu ông nhạc trưởng và nhảy thật xa. Và bãi đáp của rận đúng ngay trên người girl đánh đàn. mất 1 hồi lâu rận ta tìm được 1 chỗ thật tối và nhất là ko thấy ồn. yên chí rận đánh 1 giấc say sưa.
    bỗng nhiên rận lại bị giật mình bởi tiếng nhạc. mở mắt chui ra rận thấy mình đang nằm trên bộ râu ông nhạc trưởng.
    Đố các bạn tại sao rận lại nằm trên râu nhạc trưởng lần nữa thế?
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Xin vui lòng"
    Trên một chuyến xe khách đã chật ních người nhưng chủ xe vẫn cố bắt thêm khách dọc đường. Trong số khách mới bước lên có một anh chàng tay sách cái ***g chim bên trong là một con CU GÁY. Vì không còn chỗ ngồi nên anh ta phải đứng, tay xách ***g chim một lúc thì mỏi quá anh ta nói với cô gái ngồi trước mặt :"Chị , chị ! Chị vui lòng dang 2 chân ra cho em đút con cu vô!" Một lát sau xe ngừng lại và anh ta xuống xe, và anh ta nói:"chị dang 2 chân ra cho em rút con cu ra đi chị". Chị này tức quá quát lên: " làm như con cu của anh to lắm hả, muốn đút vô thì đút , muốn rút ra lúc nào thì rút sao?" khách trên xe được một bữa cười no. hì hì ..
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thôi miên".
    Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
    Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:
    - Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
    - Em không đau đầu nữa à? Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
    Cô vợ đáp:
    - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
    Người chồng trầm trồ:
    - Tuyệt vời thật.
    Cô vợ tiếp:
    - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
    Người chồng đồng ý . Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Cô vợ thì thào:
    - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
    Người chồng lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
    Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:
    - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
    Người chồng lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
    - Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chiếc chăn bông"
    Có 1 cô giáo nọ nổi tiếng vừa dạy học lại vừa có khả năng MC. Một hôm chuẩn bị học bài "Chiếc chăn bông":
    Cô giáo: Ai biết trên giường có cái gì không?
    Cu tí : Thưa cô có cái gối ạ
    Cô giáo: Cũng gần đúng cho em 6 điểm. thế còn em nào biết có gì nữa
    Cu tèo: Thưa cô có má của em ạ.
    Cô giáo: suy nghỉ có lẻ trên má tèo là cái chăn bông rồi. Thế trên má em có gì tèo?
    Cu tèo: Dạ trên má em có ba của e ạ. cả lớp cười ồ.
    Cô giáo: hơi đỏ mặt thế trên ba em có cái gì?
    Cu tèo: Trên lưng ba em là vòng tay của má em ạ.
    Cô giáo: Bực mình nhưng cũng nha nhẹ. em trả lời câu hỏi cuối nếu trúng cô cho em điểm 10 luôn. Thế trên vòng tay của má em có cái gì?
    Cu tèo: Dạ thưa cô em nhớ chính xác là không có gì nữa ạ.
    Cô giáo: không còn kiềm chế đuợc quát "Thế còn chiếc chăn bông ở đâu"
    Cu tèo: Dạ thưa nó ở.....ở....
    Cô giáo: ở đâu nói mau
    Cu tèo: Ở dưới sàn nhà ạ
    Cô giáo: quá tức giận " tại sao nằm dưới sàn nhà hả"
    Cu tèo: dạ thưa vì.....vì... em không dám nói ạ
    Cô giáo: trời ơi là tèo
    Ai giúp cu tèo trả lời cô giáo là tại sao nó nằm dưới sàn nhà không?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đôi dép thần"
    Tí mới cưới vợ ! Vợ chồng đưa nhau qua Ấn Độ để hưởng tuần trăng mật . Họ đưa nhau đi dạo thăm một chợ (như chợ bên VN).. Khi đi ngang qua một tiệm đồ cổ thì nghe người bán hàng réo:
    -Mời ông bà vào mua quà làm kỷ niệm! Tui có một đôi dép kỳ diệu, nó làm ông trở thành mãnh liệt như con hổ, dẻo dai như một con dê đó !!!
    Vợ Tí nghe thế rất là khoái chí bèn kéo chồng vào tiệm. Tí không tin lắm bèn lên tiếng:
    -Làm sao mà đôi dép của ông có thể làm tôi ham muốn về ******** mãnh liệt như thế được ???
    - Thì ông cứ mang thử xem rồi sẽ rỏ thôi!!!
    Vợ Tí nài nỉ chồng mang thử nên Tí ta chiều lòng vợ xỏ chân vào dép. Ngay tức thì mắt Tí bổng đỏ rực lên như điên dại, đôi mắt của sự thèm muốn tột cùng! Và ngay tức Tí Tửng chạy bay về hướng ông chủ tiệm, bồng ngay anh ta để trên bàn, tuột ngay quần ông ta xuống! Ông chủ tiệm miệng la ơi ới:
    -Ối! Ối!Ông đi dép trái chân rồi! Ông đi dép trái chân rồi!!!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Kế hoạch"
    Anh chàng kia đến phòng mạch than với bác sĩ: Vợ chồng tui không muốn có thêm con nữa, nhưng chẳng ai muốn cắt ,cột hay thuốc ngừa gì hết . Bác sĩ có cách nào không?
    - Có chứ, dể thôi. BS đáp xong bèn một tay đưa cho anh chàng cái bao cao su , còn tay kia đưa ngón tay cái lên ra dấu và gật gù nói tiếp: Cách này tốt lắm, năm bờ wanh, khi nào gần nhau thì như vầy nhớ nhe.
    Năm sau anh chàng trở lại than với BS là vợ đẻ nữa. BS ngạc nhiên: Sao kỳ dzậy, anh có làm theo tôi chỉ không?
    - Có chớ BS, anh chàng đưa ngón tay cái lên nói : Mỗi khi tui gần bả thì tui lấy cái bao cao su bao dzô ngón cái nầy nè.
    Bạn, đến đây thì BS bình mực, ý lộn, bực mình nhăn mặt chỉ tay vào chổ ấy của anh chàng phán: Bao cái nầy nè, nhớ chưa ?
    Anh chàng đi về rồi ...năm sau nữa anh chàng trở lại báo cáo là vợ đẻ nữa. BS trố mắt nghi ngờ: Anh có làm đúng như tôi chỉ là bao thằng nhỏ của anh lại không?
    - Có chớ BS, mỗi khi gần bả tui đều bao nó lại, chỉ có điều là tui thấy cái bao nó hơi dư nên tui lấy kéo cắt bỏ phần dư đó thôi chớ đâu có gì .
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện về các quý bà"
    Trong một buổi tiệc tại gia, có cả cha cố của nhà thờ tham dự. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, riêng chỉ có 1 quý bà là cứ cười hô hố, lại đem chuyện tục tĩu ra nói, ra hỏi để mà châm chọc cha cố.
    - Con hỏi cha, vậy có phải điều gì cha cũng biết không vậy? - bà ta hỏi.
    - Tất nhiên - cha cố trả lời.
    Bà ta tiếp tục hỏi:
    - Vậy cha nói đi, chồng con sau khi chết hiện giờ đang ở đâu?
    Điềm tĩnh, cha cố trả lời:
    - Vậy con đoán thử xem!
    - Thiên đàng?
    - Không phải - cha cố đáp.
    - Vậy là địa ngục?
    - Cũng không đúng - cha cố tươi cười đáp.
    Thoáng nhíu mày, bà ta hỏi:
    - Vậy là đang ở vất vơ, không có nơi nương tựa?
    - Cũng sai luôn - cha cố đáp.
    - Vậy cha hãy nói đi, thật ra ông ta đang ở đâu - bà ta sẵn giọng.
    Cha cố từ tốn:
    - Hiện ông ta đang ở cửa Thiên đàng với thánh Peter.
    - Tại sao lại vậy? Ông ta chết đã lâu rồi mà - bà ta ngạc nhiên hỏi.
    Mỉm cười, cha trả lời:
    - Đâu có gì đâu con, tại vì trên đầu ông ta có quá nhiều... sừng nên không qua qua được cửa Thiên đàng thôi.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thơ con cá"
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt ... lộn rất to
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Mời anh vào quán Kara
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm gì thế"
    Ông chủ nọ thấy cô hầu gái xinh đẹp liền nảy máu 35 .Một hôm nhân vợ vắng nhà, ông chủ liền lôi cô hầu của mình ra bãi cỏ sau vườn để .........
    Ông chủ : Trời, sao nhiều lông thế này ?
    Cô hầu : Dạ thưa ,ông ra đây để ******** với con hay ông định đi cắt cỏ ah ?
    ................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này