1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Dối trá"
    Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng :
    - Chị ơi! Ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không ?
    Chị bán hàng vui vẻ trả lời:
    - Dĩ nhiên là có chứ, đợi một chút để chị đi lấy.
    - Vậy chị lấy cho em... 10 cái ạ.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Điều cầu xin xuối cùng"
    Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: "Xin em! Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bài học rút ra"
    Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỉ niệm đám cưới vàng. Sự chung thủy của họ được mọi người trong thị trấn nói đến. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn hai người về bí quyết để giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài.
    - Lúc đó là tuần trăng mật của chúng tôi - Ông chồng nói - Chúng tôi đã đi thăm Grand Canyon, và quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi đó bằng con la.
    Chúng tôi đi được không bao xa thì con la của vợ tôi nó bị trượt chân. Joana, vợ tôi đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là một lần "
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường và đi được một đoạn nữa và con la đó lại bị trượt chân. Lần này Joana cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là hai lần "
    Đi được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết. Lúc này tôi đã phản đối sự đối xử của cô ta đối với con la tội nghiệp, khi ấy Joana nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: " Đây là một lần "!!!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thân phận làm chồng"
    Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:
    - Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.
    Ông bố lắc đầu thở dài:
    - Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Âm mưu thâm độc"
    Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo:
    - Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy John.
    - John ư! Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! ?" Bà vợ thốt lên.
    - Ừ, anh biết chứ - Ông chồng thì thào nói - Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Linh thiệt!!!!!:
    Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.
    Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:
    - Ồ đúng là thiêng thật !!!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Người may mắn"
    Tom ngồi nói chuyện với bạn:
    - Có một kỹ sư và một nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
    - Thế ai là người may mắn vậy?
    - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh chàng kỹ sư hơn.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Giàu hơn"
    Một anh chàng than vãn với bạn:
    - Tôi thông minh hơn hắn ta, đẹp trai hơn, tốt bụng hơn, vậy mà nó lại giàu hơn tôi. Ông trời thật là bất công.
    - Anh nói sao ấy chứ, tôi thấy anh giàu hơn hắn nhiều.
    - Ngay cả nhà tôi còn không có thì làm sao mà giàu hơn nó được.
    - Không, ý tôi là anh giàu trí tưởng tượng hơn nó.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đãng trí"
    Hai cô bạn đồng nghiệp ngồi tán dóc:
    - Này, cậu không biết là chồng tớ đãng trí tới mức nào đâu!
    - Có chứ! Đêm qua, tôi đã phải nhắc đi nhắc lại là anh ấy kết hôn với cậu chứ không phải là với tớ mà.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thiên tài đại nạn"
    Có anh chồng nọ bỗng sinh tật sính văn chương... hí hoáy viết bài thơ tình bất hủ, đang bí vận, lẩm bẩm:
    Thương một người
    người chẳng thương
    tình thảm thương
    chẳng bình thường
    hmm...
    Bỗng nghe tiếng chị vợ hét:
    - Hễ còn thương thì vô bếp rửa chén cho tôi, ễnh ễnh ương ương hoài... tôi đuổi ra đường luôn đó...
    Bài tam tự kinh của thi sĩ thiên tài sau đó được hoàn thành:
    - Thương một người
    người chẳng thương
    tình thảm thương
    chẳng bình thường
    em đuổi anh
    ra ngoài đường
    thật đoạn trường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này