1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Biết ******** ko?"
    Một buổi trưa nọ, bà Smith đang ở nhà 1 mình thì nghe tiếng gõ cửa . Bà mở cửa, ló đầu ra, thấy 1 người đàn ông đứng đó . Vừa gặp bà, ông đó hỏi liền : "Bà có biết ******** 0?" Bà Smith tá hỏa, đóng cửa cái rầm & chạy tọt vô nhà .
    Hôm sau, cũng khoảng giờ đó, sự việc lại diễn ra y như vậy . Bà Smith rất sợ, quyết định nói cho chồng biết . Ông chồng bảo, "Ngày mai nếu nó tới hỏi nữa bà cứ trả lòi có coi nó làm cái gì . Tui sẽ cầm súng đứng sau cánh cửa, nếu nó lạng quạng tui sẽ bắn bể gáo nó... "
    Bữa sau, y như rằng người đàn ông đó lại tới, lần này có vẻ mệt mỏi : "Thưa bà, bà biết ******** 0?"
    Bà Smith trả lời "Biết, thì sao?..."
    Ông nói ngay: "Vậy thì bà làm ơn làm với chồng bà, đừng để ổng suốt ngày qua kiếm vợ tui thực hành chớ ..."
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện ở trang trại"
    Cuteo là chủ trang trại nuôi bò lấy sữa. Một ngày nọ ông có việc đi lên thành phố, trước khi đi, ông dặn vợ:
    - Bà nè, lát nữa có người đến để phối giống cho con bò cái nhà mình. Người ta đến thì bà cứ cho vô rồi dẫn người ta đến cái chuồng bò mà tui mới đóng cây đinh ở ngoài làm dấu đó, nhớ nhé!
    Ông vừa đi thì người ở công ty gia súc tới để phối giống. Bà vợ y theo lời ông, dẫn anh ta đến cái chuồng có đóng cây đinh, bà nói:
    - Đây, cái chuồng có đóng đinh né, ông vào đi.
    - Thưa bà, xin lỗi tui thắc mắc 1 chút: Tại sao lại phải đóng cây đinh trước chuồng bò thế hả?
    - À, cũng không biết nữa anh à, ông nhà tui làm đó. Chắc để cho anh treo cái quần của anh! Hihi!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đứng mãi nó mỏi"
    Có anh lính , tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ, mà sắp phải đi thú xa. Liền nghĩ ra 1 kế đánh dấu vợ. Anh vẽ ở đùi vợ 1 người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tình về hú hí. Xong rồi thằng nhân tình nó lại vẽ lại cái hình người lính vác súng. Anh chồng về trông thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thích lắm, nhưng bỗng tái mặt hỏi vợ:
    - Sao lúc đi , tao vẽ người lính bồng súng bên trái mà bây giờ lại bồng súng bên phải?
    Chị vợ toét miệng cười:
    - Chán lắm, thì vác bên trái mãi nó mỏi, nên phải đổi vai sang phaỉ chứ sao!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Gà trống pêđê"

    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!

  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:" Ai sướng hơn ai"
    Hai vợ chồng tranh luận rằng , trong hôn nhân ai là người sướng hơn,
    Ông chồng , Bà đã bao giờ bị ngứa lỗ tai chưa ?
    Bà vợ , thỉnh thoảng , nhưng có liên quan gì tới câu chuyện ?
    THế bà làm gì cho hết ngứa ? Ông chồng
    Tôi ngoái bằng tăm bông
    Đó đó, vậy cái tăm bông sướng hay lỗ tai bà sướng
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thuộc về ai?"
    Hai vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị, quan tòa xử cho bà vợ được quyền nuôi con, ông chồng không đồng ý, ông lập luận :
    Tôi hỏi qúy tòa, nếu tôi khát nước tôi bỏ 1 $ vào cái máy bán nước ngọt tự đông, sau đó rơi ra một lon nước ngọt, vậy thì lon nước ngọt đó là của tôi hay của cái máy kia ?
  7. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn rất hay! Tui ủng hộ bạn!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Điều kỳ diệu"
    Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
    Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
    - E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
    Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
    Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
    Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
    - Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
    Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
    - Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
    Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
    - Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
    Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
    Đố các bạn tại seo lão già lại chết thế?
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chúa sẽ phù hộ cho anh"

    Chúa sẽ phù hộ cho anh!
    HH say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:
    - Ồ, HH! Anh đã về đấy ư?
    - Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.
    - !?
    - Anh nhậu hết lương tháng rồi.
    - À, em có thể hiểu.
    - Xe lại bị giữ...
    - Chuyện đương nhiên mà.
    - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.
    - Lạy Chúa, em thật là may mắn!
    - Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?
    - Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!
    _?!????
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bữa cơm đặc biệt"

    Sau tuần trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới thì anh chồng phải trở lại làm việc. Sáng sớm trước khi anh chồng đi làm thì bà vợ hõi:
    - Anh muốn ăn chi vào buỗi sáng ?
    - Anh chỉ muốn "ấy" thui là thay cho bữa sáng được gồi, hihi!
    Hai vợ chồng dắt nhau vào phòng ... Rồi xong! Anh chồng tới sỡ làm. Giờ cơm trưa anh chồng về nhà và bà dzợ hõi:
    - Anh muốn ăn gì cho bữa trưa đây ?
    - Anh cũng chỉ muốn "ấy" thui là thay cho bữa trưa được gồi, hehehe!
    Hai vợ chồng lại dát nhau vào phòng cho tới hết giờ break trưa ... Tới chiều, anh chồng về nhà thì thấy bà dzợ để trần truồng và cứ tuột lên tuột xuống ở cái vịn cầu thang liền hõi:
    - Ủa, em đang làm gì vậy ?
    - Thì em đang hâm bữa cơm chiều cho anh đây nè!
    - Á chời ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này