1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện khó nói"

    Trương Phi bị Tào Tháo rượt đột xuất sau khi uống dứt ly cà-phê đen Trung Nguyên. Lập tức đưa mắt tìm dáo dát, mong tìm được chổ chứa nỗi buồn hẩm hiu sắp tuôn trào.
    Chắc do làm nhiều việc nghĩa, Trương Phi thấy ngay tấm bảng vẽ hình mũi tên chỉ trái và 02 chữ "W.C" to tướng. Vừa mừng thầm, Trương Phi vừa bước vội theo hướng tên chỉ, được 03 mét, lại thêm 01 tấm bảng với hình mũi tên chỉ trái và 02 chữ "W.C" to tướng. Cắn răng quẹo trái, được 02 mét, lại gặp 01 tấm bảng như vậy nữa. Trương Phi tiếp tục lê bước với đôi mắt xanh lè. Rồi được 01 mét Trương Phi thấy cũng tấm bảng đó và Quan Công đang ngồi vẽ hình mũi tên chỉ trái và 02 chữ "W.C" to tướng lên tấm bảng.
    Việc gì đến sẽ đến. Xin miễn luận bàn.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Là người lớn"
    Thấy SƠN khóc thút thít bà hỏi:
    - SƠN sao cháu khóc?
    - Bố.. Bố cháu đóng đinh nhưng lại gõ vào tay.. Hu..Hu...
    - Hừm! Những thanh niên sắp là người lớn như cháu phải cười trước những việc như thế chứ, sao lại khóc.
    - Lúc đầu cháu cũng cười đấy chứ. .. Hu....Hu
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bệnh bò điên"
    Có một anh nông dân chăn bò ở VN công bố một tin gây chấn động thế giới. Anh ta bảo anh ta đã tìm ra được nguyên nhân của bệnh bò điên.
    Không lâu sao có rất nhiều phóng viên từ các nước tới phỏng vấn anh ta để hỏi về nguyên nhân gây bệnh.
    Sau 1 hồi chen lấn thì 1 cô phóng viên trẻ của đài BBC ở Anh là người đầu tiên được phỏng vân.
    Cô gái hỏi: Anh cho biết nguyên nhân gây ra bệnh bò điên ạh
    Anh nông dân: Thế cô có biết bằng cách nào người ta lấy được sửa bò ko.
    Đám đông trả lời thay cô gái thì phải dùng tay "sờ và bóp" vào chổ đó của bò để lấy sửa bò chứ sao.
    Anh ta hỏi tiếp, thế muốn bò cái lấy được sửa cô phải làm gì.
    Cô gái trả lời liền: thì phải thả đực cho nó.
    Anh nông dân nói đúng rồi, nhưng 1 năm cô thả đực cho bò cái mấy lần.
    Cô gái: thì 1 đến 2 lần trong năm.
    Anh nông dân: thì đúng rối, nhưng ngày nào cô cũng sờ cũng bóp vào đó lấy sửa trong khi 1 năm cô mới thả đực một lần. Hỏi cô không điên sao được người cũng điên huống chi bò. Làm sao chịu nổi ! Hehe
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Râu đẹp"
    Một cụ già tâm sự với bạn:
    - Anh ấy nè, nhìn chùm râu của anh mà tôi mê. Nó đẹp và uy dũng làm sao, làm cho anh hào hùng và mãnh mẽ lắm. Thật tôi lấy làm ghen tị với chùm râu đẹp của anh. Anh có thể cho tôi biết làm sao anh có chùm râu đẹp vậy không?
    Anh bạn trả lời:
    - Không có gì đâu anh. Dạo trước tôi có lên núi gặp 1 ông tiên râu tóc bạc phơ. Bộ râu của ổng chấm đất. Nhìn rất là oai. Tôi xin ổng cho tôi có được bộ râu cỡ nữa là tôi mừng. Và bây giờ anh cũng thấy râu tôi được như vầy là nhờ ông tiên đó.
    Một năm sau...
    Cụ già gặp lại bạn mình . Anh bạn râu dài lúc trước:
    - Úi cha! Râu của anh bây giờ thật là đẹp tuyệt vời. Đẹp và óng ánh mịn màng gấp
    trăm lần của tôi luôn rồi. Anh xin của ông thần nào vậy?
    Cụ già thiểu não:
    - Thì nghe theo lời anh tôi cũng lên núi kiếm thần. Nhưng xui cho tôi có được bộ râu đẹp nhưng phải trả 1 giá rất đắt. Tháng nào tôi cũng chảy máu cam cả!
    Anh bạn ngạc nhiên:
    - Ủa sao kì vậy? Ông thần nào cho anh bộ râu đẹp như vậy và tại sao lại chảy máu cam???
    Cụ già:
    - Ông thần mẹ nào. Tôi đi kiếm mấy tháng chả thấy ông nào. Xin đại bà tiên kia. Không biết bả lấy râu ở đâu mà cứ tới tháng là tôi bị chảy máu cam vậy!?
    Râu ở đâu vậy ta?
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Mẹ và con gái"
    Mẹ dẫn con gái đi khám trinh tiết .Sau khi khám,mẹ liền hỏi con gái là :
    -Con mẹ thấy thế nào ạh ?
    -Vẫn như ngày nào mẹ ạh .
    Mẹ quay sang và hỏi bác sĩ :
    -Thế hoa có bị ngắt chưa hả bác sĩ .
    Vị bác sĩ từ tốn nói rằng :
    -xin lối bà ,ko những hoa gãy mà bình hoa cũng bể cả rồi ạh
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện ko may"
    Một anh chàng thích chơi quần vợt bỗng chẳng may gặp nạn trên sân tập: trái bóng tennis bay với tốc độ cực cao đập thẳng vào phần mềm phía trước của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng.
    Oằn mình đau đớn, anh chàng gục xuống sân và bạn cùng chơi vội vã đưa anh ta đi cấp cứu.
    Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi thầy thuốc:
    - Vết thương có tệ lắm không, bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi, và vị hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ...
    Ông bác sĩ đáp:
    - Tôi sẽ bó bằng nẹp để giữ nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
    Nói xong, ông lấy ra 4 tấm chất dẻo, khéo léo băng chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau.
    Anh chàng không nói gì với vợ chưa cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra như dự kiến. Đêm tân hôn, cô vợ từ từ phanh áo, khoe:
    - Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chưa ai được đặt tay lên bộ ngực này đâu.
    Người chồng cũng thoát y và chỉ vào chỗ kín:
    - Em nhìn này, của anh còn nguyên đai nguyên kiện.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bức thư gửi vợ"
    Em vô cùng xa nhớ của anh!
    Anh nhớ em hơn bao giờ hết. Em về phép, rồi em lại đi, để lại trong lòng anh một nỗi nhớ khôn nguôi. anh nhớ em cồn cào, nhớ từng cơn, từng cơn. Những cơn nhớ nó xé lòng anh, đau hơn cả khi bị đau ruột thừa. Từ ngày em đi, anh vẫn khoẻ. Con cũng khỏe và ngoan. Con học chăm lắm. Ai cũng nhắc em. Chim của chúng mình gày xọp đi, ngay sau khi em cất cánh. Em đi rồi, còn ai chăm sóc chim của chúng mình đâu. Nhìn lông của chim chúng mình xơ xác, rối bù mà anh đau lòng. Nghe nó kêu mỗi đêm mà anh não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày em ở Việt Nam đâu. Chân chim dài ra, cổ chim ngỏng lên, đầu chim móp lại. Buồn quá em à. Khi rỗi, anh chăm chim, áp cậu ta vào đùi mà cho ăn, mà vuốt ve, mà nịnh nọt. Anh toàn nói "cậu phải gắng chịu, con mẹ đĩ lại sắp về rồi". Càng nghe anh nói cu cậu càng thổn thức, đầu cứ gật gà, gật gù. Anh không hiểu, cậu ta có đồng ý với anh không? Mỗi lần anh gọi tên em là y như rằng cậu ta nhỏm đầu dậy, cứ như là em sắp đi làm về không bằng. Nếu không nịnh cậu ta, chắc cu cậu sẽ không cho anh ngủ, chẳng cho anh ăn, không cho anh làm việc mất. Huyền, bạn gái thân nhất của em vẫn hay sang nhà mình chơi. Sáng sáng, Huyền sang gọi chim dậy, cho chim của chúng mình tập thể dục và mát xa cho cậu ta. Huyền nâng chim lên, hạ chim xuống, xoa mình chim, gãi gãi đầu chim, vuốt ve miệng chim. Có hôm Huyền dùng thứ kem gì đó xoa lên mình chim. Chao ôi, cu cậu khoái hết lời, cứ ngỏng đầu lên mà nghe, mà ngóng, y như trẻ con hóng chuyện người lớn. Phải nói Chim của chúng mình rất khoái Huyền. khi Huyền sang, cậu ta ngỏng cổ dậy ngay. Ngắm nhìn họ chơi với nhau mà anh sướng run người. Giống chim hình như nó nhậy cảm lắm, cứ thấy người đẹp là thích, cứ thấy ai chiều là sướng. Có lần đi chơi cùng cậu, gặp Oanh, người đẹp công ty, cậu cứ cuống cả lên, mổ lung tung. Còn khi gặp Hương, phó giám đốc trung tâm F. cậu ta nhổ bừa bãi ra ***g. Em vô cùng xa nhớ của anh! Ðợt tới thành phố tổ chức thi chim. Em thấy thế nào? Mình có nên vác chim của tụi mình đi thi hay không? Về kích cỡ thì đạt. Lông hơi xù, thì Huyền hứa đã có cách. Néu em đồng ý, anh và Huyền sẽ chuẩn bị chu đáo luyện tập cho cậu ta để đi thi được giải. Thôi anh dừng bút đây. Có tiếng chuông. Chắc là Huyền đã tới. Tại sao anh biết ư?
    Vì chim đã ngỏng đầu lên và bắt đầu hót.
    Hôn em ngàn lần.
    Anh yêu!
    Cấm hiểu bậy à nghen!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chỉ 3 lần thui!"

    Sinh viên năm 1
    Nhóm: Members
    Bài viết: 170
    Thành viên thứ.: 5758
    Tham gia: 14-April 04

    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!

  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tên đẹp"
    có một chàng trai vào room ttc để tìm bạn gái .và tình cờ anh ta quen được một cô gái trong ttc .đôi bên đã tâm sự tỏ tình yêu đương với nhau .và chàng trai này cứ hỏi tên cô ta .nhưng cô ta cứ khân khân tứ chối .không chịu nói tên của mình cho chàng trai này biết .vì cô ta muốn cho chàng trai này một sự ngạc nhiên .và hai người đã hẹn nhau ra công công viên bạch đầng để gặp mặt .
    và hôm sau hai người ra công viên bạch đằng dạo mát .
    và đến một cái ghế đá nơi công viên hai người ngồi xuống nghỉ chân .
    chàng trai hỏi cô gái :
    đi dạo nảy giờ sao em không nói tên em là gì .cô ta không nói vẻ mặt buồn buồn
    nhin xuống nhìn xuống đường lượm lên một vật gì nho nhỏ cầm trên tay.và nói
    anh đoán thử thử coi .
    chàng trai suy một hồi và trả lời:
    thì cục đá .cô ta nói .không phải là thạch cơ .và cô ta chỉ tay xuống nước .chàng trai nghỉ cô ta chắc thử mình đây .chàng trai nhìn xuống nước và suy nghỉ .nước là thuỷ . đá là thạch ...thạch thủy tên em thật là đep.không phải liền quăng cục đá xuống nước
    tên em là vầy nè . đá rớt xuống nước (TỦM)
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ngủ nhà cô giáo"
    1 học sinh ngủ lại nhà cô giáo sau buổi học thêm,cậu ta nói thầm vào tai cô giáo :
    HS : Thưa cô ,em có thói wen khi ngủ là đút ngón tay trỏ vào rốn mẹ em !
    CG(luỡng lự 1 lúc): ko sao!
    Đến nửa đêm bỗng cô giáo bật dậy quát
    CG:Này,đấy ko phải là rốn của cô
    HS(thản nhiên): thì đấy cũng đâu phải ngón tay trỏ của em!
    Hihi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này