1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ngực ai to hơn"
    có 3 nước : VN,Mỹ, Nhật mang 3 loại trái cây tượng trưng cho ...ngực của phụ nữ nước mình đi thi xem nước nào to nhất!
    Mỹ :2 wả dưa hấu
    Nhật:2 wả bưởi
    VN: 2 wả na
    Ban giám khảo hỏi Vn : Nhỏ thế màh cũng đòi thi ah?
    VN trả lời : oh ! Đấy mới là cái ......núm !
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bẻ gãy"

    Học sinh lớp 11
    Nhóm: Members
    Bài viết: 126
    Thành viên thứ.: 6507
    Tham gia: 26-April 04
    Một người đàn ba` có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáọ Ông chô`ng ba` ta thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của vợ mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, ông chô`ng liền đem theo mình một cây gậỵ Trong nhà thờ, khi vị linh mục đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới:
    - Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơỉ
    Ông chô`ng liền lấy gậy thọc vào hông
    ba` vợ một cú, ba` ta đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
    - Ôi thượng đế!
    - Đúng rồi, con nói đúng rồi - Vị linh mục nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
    ba` vợ ngồi xuống, cằn nhằn ông chô`ng và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đị Tới một đoạn khác, vị linh mục lại hỏi lớn:
    - Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗỉ
    ông chô`ng lại thọc cây gậy thật mạnh vào ba` vợ, ba` ta nhảy dựng lên:
    - Ôi Chúa ơi!
    - Đúng rồi, đúng rồi - Vị linh mục nói xong và tiếp tục thuyết giáọ
    Người đàn ba` ngồi xuống quay sang nhìn ông chô`ng cảnh giác. Một lúc sau vị linh mục lại hỏi:
    - Và Eva đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đờỉ
    Ông chô`ng quay sang vừa định thọc ba` vợ, thì ba` vội bật dậy và hét lên:
    - Nếu ông mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ gãy nó đó!!!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chữa bệnh"
    Một cô lấy cớ dẫn đứa em trai nhỏ ra công viên chơi để có dịp tình tự với tình nhân. Trong khi thằng em đang chơi xích đu và cô chị ngồi trên chiếc ghế ở công viên để chờ người yêu thì có một chàng trai xán lại ve vãn. Anh ta ngồi gần sát vào cô ta và mở lời:
    - Chào cô, cô có chú em xinh quá.
    Cô gái ngoảnh đi chỗ khác, đưa tay nâng mấy sợi tóc xoà bên má. Anh chàng tấn công ngay:
    - Ồ, cô đau ở má hả? Tôi học về chuyên khoa trị đau nhức. Tôi có thể chữa cho cô khỏi đau ngaỵ
    Cô gái quay lại nhìn anh ta như dò hỏi, anh ta tán luôn:
    - Tôi chỉ cần dùng lưỡi đưa nhè nhẹ vào chỗ đau là hết liền. Cô để tôi chữa cho cô nhé.
    Cô gái làm bộ ngạc nhiên hỏi:
    - Ông có tài dùng lưỡi trị đau nhức thật à? Đau chỗ nào cũng chữa được à?
    - Đúng vậy, đau đâu chữa đó, cô để tôi chữa ngay chỗ má đau của cô nhé.
    Cô gái dơ tay cản và nói:
    - Hãy khoan, tôi nhờ ông một việc khẩn cấp hơn.
    Nói xong cô hướng về phía đứa em, vẫy gọi:
    - Bé Tư ơi, lại đây chị nhờ một chút.
    Khi thằng bé chạy lại, cô chị bèn nói:
    - Tư à, ông này có tài dùng lưỡi trị đau nhức giỏi lắm. Hồi nãy chơi xích đu, em bị té sưng ở mông phải không? Em cởi quần ra, đưa chỗ mông đau cho ông trị dùm đi em.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đứa con ngoan"
    Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
    - Úi chao!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ai sử dụng nhiều hơn"
    Henry Ford chết và tới cửa Thiên Đàng! Thánh Phê Rô nói:
    _ Ông là người tốt đã sáng chế ra xe hơi để loài người có phương tiện di chuyển! Ông được phép vào Thiên Đàng! Ông muốn gặp ai đầu tiên nào!?
    _ Cám ơn Thánh Phê Rô! Con xin gặp ông tổ loài người là A Dong ạ!
    Thế là Ford được tới gặp ông A Dong:
    _ Chào ông tổ, ông tổ đã sáng chế ra đàn bà phải không!?
    _ Đúng thế!
    _ Con nghĩ sản phẩm của ông tổ có nhiều khuyết điểm lắm:
    1) Phần trước nhô ra quá nhiều.
    2) Phần cản phía sau thì quá to.
    3) Các bộ phận đều bị rung khi "chạy" ở tốc độ nhanh!
    4) Bộ phận "hút vào" và bộ phận "thải ra" quá gần nhau!
    Ông A Dong nghe vậy vội chạy tới mở computer ra để truy cập các dữ kiện! Một lúc sau ông gọi Ford tới nói:
    _ Tuy sản phẩm của ta có nhiều khuyết điểm thật đấy, nhưng theo computer cho biết thì sáng chế của ta được nhiều người "cưỡi" hơn là sáng chế của con đó!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tại sao 2 cái"
    Trong giờ học về thân thể con người, cô giáo treo lên bảng một bức tranh của đàn ông xong rồi chỉ vào các bộ phận và hỏi học sinh tên của chúng! Cuối cùng cô chỉ vào "thằng bé" của hình đó và hỏi:
    _ Có em nào biết "cái này" gọi là gì không!?
    Cả lớp yên lặng, bổng phía cuối lớp Cu Tèo dơ tay nói:
    _ Em không biết của người lớn được gọi là gì! Nhưng ba em có tới hai cái đó cô!
    _ Cu Tèo! Em nói sai rồi! Không ai có tới hai cái đâu em!
    _ Có mà! Cái nhỏ thì ba em dùng để đi đái, còn cái bự thù lù màu đỏ thì buổi tối má em hay dùng để đánh răng đó cô!
    _ ?!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm sao biết"
    Chiều nọ vợ chồng KP ngồi ngắm cảnh ở ban công! Bổng vợ KP cầm cây gậy phang KP một cái vào lưng đau điếng!
    _ Cái bà quỷ này! Sao lại phang tui đau muốn chết vậy!?
    _ Cái đó cho 60 năm "nhẩy" dở như hạch của ông đó!
    Vài phút sau như thấm ý KP cầm cái gậy đập một cái như trời giáng vào lưng bà vợ!
    _ Cái ông quỷ sứ kia! Sao ông lại đập tui muốn gẫy lưng vậy!?
    _ Làm sao bà biết được tui nhẩy dở hơn người khác hả!!!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thơ ngây vô tội"
    Có một bé gái theo mẹ đi tắm biển. Bổng em thấy một bé trai trần truồng đang chạy chơi trên cát.
    Bé: Mẹ ơi! thằng bé đó có cái gì lúc lắc mà con không có vậy, mẹ?
    Mẹ: À, cái đó là tu huýt đó con. (Mẹ nói cho qua chuyện.)
    Bé: Tu huýt là gì vậy mẹ?
    Mẹ: À, đó là cái còi mà mấy chú cảnh sát giao thông dùng để thổi đó con.
    Bé chạy đi một lát quay lại.
    Bé: Mẹ nói gạt con.
    Mẹ: ?????
    Bé: Mẹ nói cái đó là tu huýt mà sao con thổi hoài mà nó hổng kêu.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Con này là tên gì?"

    Ðã tốt nghiệp
    Nhóm: Moderators
    Bài viết: 5243
    Thành viên thứ.: 2667
    Tham gia: 20-February 04
    Aivanho về một vùng quê VN để lấy vợ vì nghĩ rằng các cô gái quê chắc ngây thơ và còn trinh trắng! Tuy thế Aivanho vẫn phân vân không biết làm thế nào để biết cô vợ sắp cưới của mình còn trinh trắng!
    H thấy Aivanho sắp về VN mà mặt mày có vẻ lo lắng buồn buồn bèn hỏi nguyên do! Aivanho tỏ thật nỗi lòng của mình cho H! H ra vẻ ta đây chỉ mánh:
    _ Dễ ẹt! Đêm động phòng cởi quần bạn ra rồi chỉ vào "thằng bé" của bạn và hỏi cô ta đó là cái gì! Nếu cô ta nói là "con c." thì chứng tỏ cô ta không còn trinh trắng nữa có lẽ cô ta đã "nhẩy" với mấy thằng bồ cũ và biết "nó" rồi! Còn nếu cô ta nói đó là "con chim" thì có thể nghiệm ra là cô ta còn e thẹn và trinh nguyên đó bạn!
    Aivanho về VN cưới vợ và đêm động phòng áp dụng ngay kế của H chỉ trước kia! Aivanho đứng trước mặt vợ mới cưới tuột hết quần ngoài quần trong xuống, xong lấy tay dọc cho "thằng bé" dựng đứng lên rồi chỉ vào "nó" và hỏi:
    _ Em biết cái này gọi là gì không!?
    _ Nó là "con chim" đó anh!
    _ Ồ! Anh thật diễm phúc có một cô vợ ngây thơ trong trắng! Anh chỉ sợ em nói nó là "con c." !!
    _ Ồ! "Cái" của anh gọi là "con chim" là đúng rồi! "Con c." nó to gấp năm lần đó anh ạ!
    _ Trời!!!!!!
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tội cho thằng nhỏ"
    Aivanho lại BS H xin khâu vá lại "thằng nhỏ" của mình! H hơi tò mò hỏi:
    _ Sao nó lại ra nông nỗi thế này!?
    _ Không dấu gì BS, tui sống trong một làng trailer kia! Có một cô gái rất đẹp và ***y ở cái trailer sát bên! Tui thường lén nhìn qua kẻ hở của nhà cô ta và khám phá ra một điều kỳ thú, đó là, cô ta có thói quen chiều nào cũng lấy ra từ tủ lạnh một cái xúc xích và gắn xuống cái lổ ở sàn trailer! Xong cô ta vén váy ngồi lên nó và nhún liên hồi cả tiềng đồng hồ!
    _ Lẽ ra con mắt anh bị lé thì phải chứ "thằng nhỏ" có sơ múi gì đâu mà đến nông nỗi như vậy hả!?
    _ BS ơi! Nhìn hoài tui chịu hổng nổi nên nảy ra sáng kiến! Chiều nay tui chui xuống gầm trailer của cô nàng và đợi khi cô ta gắn cái xúc xich xuống sàn thì kéo ngay nó xuống rồi thọc "thằng bé" của tui lên thế chổ!
    _ Thế thì càng mê tơi chứ có gì đâu!
    _ Không dấu gì BS tui đang đê mê tới tận trời xanh thì bổng có tiếng gỏ cửa, nàng vội đứng dậy lấy chân đá "cái xúc xích" vào gầm giường để dấu!!!
    _ Hèn chi!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này