1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bệnh tâm thần"
    + Để thử các bệnh nhân của mình, bác sĩ khoa tâm thần vẽ một cánh cửa lên tường rồi bảo họ mở ra mà về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào "cửa" cố mở , trừ một người đứng đàng xa cười ngặt nghẽo. Thấy người này đã có vẻ bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Tại bọn họ điên quá!
    - Sao anh lại bảo bọn họ là điên? - Bác sĩ hỏi tiếp.
    Người này cầm cái xẻng giơ lên:
    - Họ mở sao được, vì tôi đang giữ chìa khóa cửa đây này.
    Này, anh làm cái trò gì thế hả? - cô bác sĩ tâm thần kêu lên.
    - À - anh bệnh nhân đáp - tôi làm thế chỉ cốt để chứng tỏ cho cô biết cô đã chữa cho tôi khỏi hẳn được mặc cảm nhút nhát rồi...
    Bác sĩ tâm thần bảo một bệnh nhân:
    - Tốt rồi, thưa ông! Ông đã khỏi bệnh.
    - Ồ, cảm ơn bác sĩ! -bệnh nhân reo lên - Cám ơn ông đã chữa khỏi cho tôi cái chứng vĩ cuồng ghê tởm ấy. Tôi phải viết cho ông một tấm séc bao nhiêu triệu franc đây?
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chờ bà thay xong"
    Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm tâm vào phòng .
    - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ?
    - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trong phiên toà"
    + Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Anh đi ăn trộm một mình, hay còn với ai nữa?
    - Thưa quý tòa, tất nhiên là một mình ạ.
    - Tại sao vậy?
    - Thưa quý tòa, tại vì bây giờ làm sao mà tìm được một người trung thực?
    + Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Tại sao anh lại phủ nhận việc anh có mặt nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở đó?
    - Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không trông thấy tôi ở đó.
    + Bị cáo,anh công nhận anh có đập gãy đôi chiếc ghế tựa lên đầu nạn nhân chứ?
    - Vâng, thưa quý tòa, nhưng tôi không định đập gãy đôi chiếc ghế.
    + Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, tại sao anh không đem nộp cho cảnh sát?
    - Thưa quý tòa, tôi thấy không cần làm như thế, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trong quán nhậu"
    Trong quán nhậu, khách gọi anh bồi:
    - Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!
    Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu:
    - Cho tôi hai đĩa thịt chó!
    Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
    - Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vai diễn quan trọng"
    Một người làm nghề đạo diễn tâm sự với bạn: "Tớ đang hoàn thành vở kịch. Buổi diễn đầu tiên cần 1.000 diễn viên".
    - Đầu tư ghê vậy à? Nhưng tớ sợ không có nhiều khán giả đến xem.
    - Tớ cũng sợ như vậy. Vì thế, khi diễn, tớ chỉ cần dùng đến 15 diễn viên. Số còn lại sẽ ngồi bên dưới, đóng vai khán giả.
    ***
    Hai bà lớn tuổi nói chuyện với nhau. Một bà hỏi:
    - Cháu nội của bà dạo này thế nào?
    - Cháu nó thăng tiến nhanh lắm! Bà biết đấy, nó làm việc trong một đoàn kịch. Chỉ mới tuần trước đây thôi, nó còn đóng chân sau của con ngựa. Tuần này, nó đã được phân công đóng chân trước
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện buồn tháng 1"
    Hôm qua HD trúng độc đắc mua tặng PLT chiếc xe Taxi (w00t) rồi sau đó PLT lấy Taxi đi đón htsontd qua nhà TM, (w00t) sau khi qua nhà TM gặp TM đang thay tả cho TH (w00t) htsontd ở lại phụ thay tả,từ sáng tới giờ TH đã thay hơn 500 cái tả (w00t) và bây giờ trong nhà đã hết tả xài nên đích thân M từ Angaishtan phải mua zé máy bay trực thăng mua zìa cho TH (w00t) nhưng đi nữa đường thì máy bay hết xăng nên M phải lấy cái tả làm dù nhảy xuống Thái Bình Dương (w00t) ,sau khi ra đó M dùng bộ đàm gọi về cho KLT (w00t) ,KLT vừa nghe tin liền xách chiếc xe đạp đạp một hơi từ TP HCM ra Bắc băng dương đón M (w00t) ,chạy gần tới nơi thì xe đạp hết xăng nên KLT ghé vào lấy tiền ăn sáng mua ngay 1 chiếc trực thăng và bay ra đón M (w00t) ,sau một khoảng thời gian báo chì đăng một tin nóng nhất (nóng mà hể cầm tờ báo là phỏng tay luôn) (w00t) :"sáng hôm nay tại Bắc Băng Dương đã xãy ra một vụ đắm máy bay,ban đầu người ta cứ nghĩ đây là một vụ khủng bố nhưng sau mới tìm ra nguyên nhân,nguyên nhân dẫn đến vụ đắm máy bay này là do 2 người trên trực thăng (M & KLT) trong khi đang bay ngoài BBD cảm thấy thời tiết lúc này qúa lạnh và họ đã tắt bớt cái qụat trần"
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sợ vãi háng"
    Có một anh thanh niên nọ nằm ngủ trưa trên bộ ngựa (giường gỗ) trước hiên nhà . Anh ta nằm dang hai giò, bị gió thổi tốc quần xà lỏn lên . Một bé gái hàng xóm qua chơi thấy cái đó là lạ nên đánh thức anh ta dậy và hỏi:
    - Chú ơi chú cái này là cái gì dzị chú?
    Bực mình vì bị phá giấc ngủ anh trả lời cho qua loa:
    - Con chim Chào Mào của tao đó
    - Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó dzị chú ? Tội nghiệp nó wá à, cho cháu chơi với nó cho dzui nhen chú!
    Đang ngái ngủ, anh thanh niên giọng nhựa nhựa:
    - Con nhỏ này nhiều chuyện quá đi, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng kêu tao nữa nhen mậy.
    Thế là anh ta ngủ tiếp li bì. Đến khi thức dậy anh ta hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong nhà thương . Nhìn quanh chỉ thấy có con bé bên cạnh . Anh ta hỏi:
    - Chuyện gì xảy ra dzậy mậy?
    - Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan . Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước miếng vô mặt cháu . Tức quá cháu mới nhổ lông của nó . Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
    Anh ta nghe xong xỉu luôn.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sự tích Lý Chèm Chẹp"
    Sau một chuyến du lịch dài ngày ở Thái Lan ,Lý nhà ta cảm thấy khó ở ở bộ "phụ tùng " của mình nên vội vã quay trở về Mỹ .Hy vọng khoa học tiên tiến ở đây có thể chữa lành căn bệnh quái ác này . Lý ta đến bệnh viện lớn nhất Chicago để điều trị Sau một tuần dài dằng dặc chờ đợi cuối cùng cũng có được kết quả :
    - Rất tiếc ,nhưng căn bệnh của anh không thể chữa khỏi , chỉ còn cách cắt bỏ và cũng tốn khá nhiều tiền đấy - Bác sĩ nói .
    Thật là cú shock quá nặng nề với chàng trai như Lý ,Lý bắt đầu uống rượu để giải cơn sầu . Trong cơn say Lý ta suy nghĩ :"Còn rượu còn uống , còn mồi còn nhậu Vì lí gì mà ta không đi thử lại ?" Thế là Lý ta lại đến Pháp để cầu may .Sau 3 ngày chờ đợi mệt mỏi Lý nhận được câu trả lời :
    - Cách tốt nhất là cắt bỏ và cũng tốn khá nhiều tiền đấy .
    Lý gần như phải tự tử nếu không có Vịt còi giới thiệu cho Lý ta một ông thầy thuốc đang sinh sống ở Thượng Hải .Lý vội vã bay ngay đến Thượng Hải tìm ông thầy thuốc nọ .Cuối cùng với hy vọng tràn trề Lý cũng tìm ra .
    Sau một hồi khám bệnh kỹ lưỡng và tra gần chục quyển sách dày cộp ,ông thầy thuốc sửa lại cặp mục kiểng rồi nhìn Lý với ánh mắt tức giận
    - Đúng là bọn thầy thuốc phương Tây lúc nào cũng tiền với cắt bỏ .......
    - Vậy là không phải cắt bỏ sao - Lý mừng rỡ ngắt lời ông thầy thuốc .
    - Không cần cắt bỏ ..........
    Lý nhảy cẫng lên ôm chặt ông thầy thuốc :
    - Vậy ông điều trị cho tôi ngay đi .Tài chính không là vấn đê - Cũng nên thông cảm cho những người ở hoàn cảnh như Lý
    - Không , không cần cắt bỏ , không cần điều trị ...........
    Lý càng vui sướng :
    - Vậy bệnh của tôi sẽ tự khỏi phải không ??
    - Không , không cần cắt bỏ , không cần điều trị ... Anh nghe tôi nói > cái đó sau 7 đến 10 ngày sẽ tự rụng ,tự rụng anh hiểu không ....
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chưa biết"
    Cậu trai mới lớn hỏi bố :
    - Bố ơi, cưới vợ tốn bao nhiêu tiền vậy bố ?
    Ông bố ngẩn người ra :
    - Bố chưa biết nữa con, bởi vì bố đã trả xong đâu .
    - ??????
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm sao"
    Nhỏ Lan than phiền với chủ nhà trọ :
    - Cô ơi ! Đổi cho cháu phòng duới nhà đi , phòng kế bên vợ chồng họ cứ rù rì suốt ngày đêm mà phòng cháu thì thấy hết , làm sao cháu tập trung tinh thần học được .
    Sau khi kiểm tra khắp phòng thật kỷ bà chủ nhà nói :
    - Cô thấy rất kín đáo , tường lại dầy nữa làm sao mà thấy được .
    Lan : Thế cô đã thử trèo ra cửa và nhìn vào phòng kế bên chưa ???
    (w00t) Bó tay (w00t)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này