1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện bác sĩ"
    Pat vừa tỉnh khỏi thuốc gây mê, anh ta rên rỉ : - Lạy chúa, thế là xong rồi.
    Gì hở ? - Người bệnh nằm cạnh nói - Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi, và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy !
    Một người bệnh ở tầng giường dưới nói : - Và họ quên cả cái kéo trong người tôi nữa chứ !
    Ðúng lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat, gọi vọng xuống phòng :
    " Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi không ?"
    Pat thấy thế lại ngất luôn.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vợ chồng"
    + Chồng (đang xem trượt băng nghệ thuật trên ti vi)
    -Với cô vận động viên giỏi thế kia, thì ngay anh cũng có thể cặp đôi trong chương trình biểu diễn tự do.
    Vợ (đang trải giường):
    - Ngay bây giờ em sẽ xem anh thực hiện chương trình bắt buộc như thế nào đây
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Phòng khám"
    Sau khi được khám bệnh, bệnh nhân hỏi bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, tôi hứa sẽ can đảm và chịu đựng bất kỳ sự thật nào dù sự thật đó có cay đắng đến mấy! Xin bác sĩ hãy nói thẳng: liệu tôi sắp phải ra viện để đi làm chưa ạ?
    Thưa bác sĩ, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi có tất cả mọi điều để được hạnh phúc: một công việc tốt, một người vợ đẹp, mấy đứa con ngoan, một căn hộ lý tưởng, hai nhà nghỉ ở nông thôn, một du thuyền, tôi trẻ tuổi, đẹp trai, bắt tay vào làm việc gì cũng thành công... nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng bất hạnh, vì tôi nghi ngờ rằng tôi không thông minh...
    Nghe vậy, bác sĩ tâm lý lắc lắc đầu và nói:
    - Ông không phải nghi ngờ gì nữa đâu, vì đúng là thế rồi đấy...
    - Thưa bác sĩ, tôi phải điều trị thế nào khi đầu tôi nhức đến nỗi như sắp vỡ làm đôi?
    - Ông nên mua lấy lọ keo.
    Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ rằng luôn luôn bị đau đầu.
    - Ông có uống rượu không? - bác sĩ hỏi.
    - Ông có hút thuốc không?
    - Cả đời tôi chưa hút điếu nào.
    - Còn về phụ nữ?
    - Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy.
    - Vậy ông đúng là một vị thánh. Chắc hẳn vầng hào quang quanh đầu ông thít ông quá chặt đấy!
    - Thưa bác sĩ, buổi tối, tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ cùng lúc tới hàng nghìn chuyện.
    - Vậy trước khi đi ngủ, ông nên uống một liều dầu thầu dầu cho nhuận tràng.
    - Thì tôi sẽ ngủ được ngay?
    - Tất nhiên là không, nhưng ông sẽ chỉ nghĩ tới một chuyện
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bị rỉ"
    Tin Tin gặp BS CCT hỏi:
    _ Vợ tui vưà sinh con gái nhưng tui hơi buồn vì con tui có tóc màu hung đỏ!
    _ Buồn gì mà buồn! Mặc dù hai vợ chồng anh đều tóc đen nhưng tổ tiên của anh chị chắc có một người tóc đỏ đó vì thế cái gene nó di truyền cho con anh đó mà!
    _ Làm gì có chuyện đó! Hai vợ chồng tui đều là gốc Á Châu chính cống thì làm gì có ai tóc đỏ trong dòng tộc cuả tụi tui chứ!
    _ Vậy anh nói cho tui biết là anh có nhẩy thường xuyên không vậy??
    _ Nói thiệt với BS là mấy năm nay tui đi làm overtime liên tục nên mỗi tháng tui chỉ ... bả một hoặc hai lần thôi!
    _ Thế chứ lị! Không xài thường thì nó bị rỉ đỏ mà!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"tệ wá"
    A nói với B thằng T tệ quá lần trước kiểm tra tao cóp bài nó mà nó không cho coi gì hết trơn .
    B : Đúng thằng đó tệ thiệt tao có cóp được bài nó nhưng cũng sai hết .
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"2 cái"
    Trong giờ học về thân thể con người, cô giáo treo lên bảng một bức tranh của đàn ông xong rồi chỉ vào các bộ phận và hỏi học sinh tên của chúng! Cuối cùng cô chỉ vào "thằng bé" của hình đó và hỏi:
    _ Có em nào biết "cái này" gọi là gì không!?
    Cả lớp yên lặng, bổng phía cuối lớp Cu Tèo dơ tay nói:
    _ Em không biết của người lớn được gọi là gì! Nhưng ba em có tới hai cái đó cô!
    _ Cu Tèo! Em nói sai rồi! Không ai có tới hai cái đâu em!
    _ Có mà! Cái nhỏ thì ba em dùng để đi đái, còn cái bự thù lù màu đỏ thì buổi tối má em hay dùng để đánh răng đó cô!
    _ ?!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Lông"
    Trong ngày 1-6 ông hiệu trưởng hỏi một học sing giỏi:"nếu có một điều ước cháu sẽ ước gì"
    Cậu bé trả lời:"dạ cháu ước người mọc đầy lông"
    Ông hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi:"tại sao cháu lại ước vậy"
    Cậu bé trả lời:"dạ tại vì chị cháu chỉ có một túm lông mà nuôi cả nhà" !
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ai cứu ai?"
    Tại một công viên cũa thành phố , một cô nạn nhân cũa vụ cưỡng hiếp đã khai báo với nhân viên cảnh sát
    - Hồi nãy trên đường tôi về nhà, tôi bị một người lái xe hơi ngừng lại và cản lối đi của tôi, rồi kéo tôi ra phía sau của bụi rậm mà lột quần áo của tôi rạ Thế rồi hắn ta cưỡng hiếp tôi dã man ...
    - Rồi cô có phản ứng gì không ?
    - Tôi la lớn lên: Cứu tôi với ... cứu tôi vớii
    - Rồi sao nữa ???
    - Một lát sau, hắn mệt quá hắn nằm xuống nghỉ.
    - Rồi sao nữa ???
    - Lúc đó thì tôi tức quá , hắn làm tôi mất hứng , tôi liền trở ngược lại tnh thế đè hắn xuống cho hắn biết là đụng tới bà là không xong rồi ... hùm...
    - Rồi sao nữa ???
    - Hắn la lớn lên : Cứu tôi với .... cứu tôi với!!!
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Rẽ ngôi"
    Một ông bố mù cho tiền con trai đi cắt tóc . Là thằng ham chơi ,nên thằng bé đã tiêu hết tiền . Về nhà bố hỏi : thế mày đã cắt tóc chưa ? Rồi ạ !
    _đưa tao xem nào ?
    Bí quá thằng bé giơ mông ra
    Ông bố sờ một lúc rồi phán :
    Ờ ! Mùa hè ,mày cạo trọc thế là được ,nhưng sao còn ....rẽ ngôi nữa ....
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Có con chim nho nhỏ"
    22h đêm
    Có chàng trai,sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang đái bậy cạnh gốc cây .Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát :
    _Có con chim nho nhỏ..
    Rất bực mình,chàng trai quát :
    _ Thế này mà nhỏ á ...
    Xấu hổ,cô gái đáp lại :
    _ Khốn nạn
    _ Cái gì ??? Bốn lạng á ... ít nhất nửa cân !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này