1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Minh họa"
    H vào một phòng triển lãm tranh nghệ thuật,trong một căn phòng nọ chỉ có 3 bức tranh của cùng một họa sĩ: một anh Cowboy nằm chết,một ổ bánh mì bị khét,một bà bầu
    chủ phòng tranh là M thấy H nắm nghía những bức tranh khá lâu bèn lại hỏi:
    anh có nhận thấy nét đặc điểm của 3 bức tranh này không ?
    M: không có nghệ thuật chút xiú nào,anh nói tôi nghe thử xem
    H: theo tôi thì cả 3 hình ảnh trong 3 bức tranh đều xuất phát từ sự chậm trễ
    bức tranh thứ nhất:anh cowboy rút súng ra không kịp nên bị bắn chết
    bức tranh thứ 2 : bánh mì nướng trong lò rút ra không kịp nên bị khét
    bức tranh thứ 3 : do bạn trai cô gái này rút ra không kịp nên .........
    M : đồ khùng...................
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Kế vị"
    Ngày nọ, Hoàng đế triều đại H thứ nhứt: H cảm thấy mình đã già, bèn tổ chức một cuộc kiểm tra gay gắt nhằm chọn ra một quan chức có đầy đủ đức độ để thay thế .
    mọi người nghĩ ra ra một cách kiểm tra độc đáo: bắt tất cả các thành viên trong chính phủ H cởi tất tần tật và đeo một cái trống trước ?ocái đó? của mình và đứng xếp hàng trước sân. Sau đó, H mới cho một đám phụ nữ không mặc gì đi ngang qua, cứ trống ai mà kêu lên thì xem như bị loại.
    Lập tức: ?oTùng! Tùng! Tùng!...?
    Chỉ có duy nhất cái trống của MV đứng cuối hàng là không kêu H mừng rỡ chạy lại kiểm tra chắc mẫm phen này đã tìm được người thay thế. Đến nơi, H ngất xỉu tức thì. Trên mặt trống, một lỗ thủng to bằng cái bát ô tô.
  3. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    "Ứng viên chức linh mục"
    ************* bảo với ba thầy tu trẻ, những người muốn được làm linh mục, rằng họ phải vượt qua cuộc kiểm tra về sự trong sạch. Ngài dẫn họ đến một căn phòng, bảo họ cởi hết quần áo, và buộc một chiếc chuông nhỏ vào chi... của mỗi thí sinh. Lúc ấy, một cô gái tuyệt đẹp bước vào với trang phục cực kỳ ***y của 1 vũ nữ múa bụng. Cô ta bắt đầu nhảy múa rất khêu gợi quanh thí sinh thứ nhất.
    - "Ting-a-ling "
    - "Ôi Patrick !" ************* lên tiếng, "ta rất thất vọng vì con đã không kềm chế được mình. Hãy đi tắm thật lâu dưới vòi nước lạnh và sám hối về sự yếu đuối trần tục của mình"
    Nàng vũ nữ tiếp tục nhảy múa, uốn éo quanh thí sinh thứ hai, và từ từ cởi bỏ dần từng lớp trang phục. Đến khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống :
    - "Ting-a-ling"
    - "Joseph ơi Joseph" vị ************* thở dài, "Con không thể chống lại sự cám dỗ của xác thịt. Hãy đi tắm thật lâu dưới vòi nước lạnh, và cầu mong được tha thứ"
    Nàng vũ nữ, hoàn toàn khỏa thân, tiếp tục nhảy múa quanh thí sinh cuối cùng. Không có gì xảy ra. Nàng ta uốn éo, cọ sát lên xuống vào thân thể chàng thầy tu trẻ. Không một phản ứng. Cuối cùng, nàng ta mệt mỏi và rời khỏi căn phòng.
    - "Ôi Michael, con của ta" ************* kêu lên, "ta thật sự rất tự hào về con. Chỉ có con mới có sức mạnh thực sự cần thiết của một linh mục. Bây giờ con cũng đi tắm cùng với những đạo hữu yếu đuối của mình đi nào"
    - "Ting-a-ling"
    - ???
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Mọc lông gà"
    _Có hai đứa một trai,một gái chơi với nhau từ nhỏ...khi lớn lên một hôm cô bé bảo với cậu bé :
    - Ê tao bị mọc lông gà mày ơi
    - Đâu ? cho tao xem thử
    cô bé tuột quần ra,cậu bé xem xong nói :
    - Trời tưởng gì...tao cũng bị nè..
    - Đâu cho tao xem thử
    cậu bé tuột ra cô bé xem xong liền nói :
    - Trời ơi của màu không những mọc lông gà mà nó mọc luôn cái đầu con gà ra nữa kìa...
    xem một lát cô bé nói tiếp :
    - Trời ơi ! con gà của mày nó đẻ hai cái trứng nữa kìa...ngộ quá...
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hàng siêu mỏng cho nàng!!!!!!!!"
    Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.
    - Cái này giá 200usd. - Cô ta nói.
    - Tôi muốn có cái khác mỏng hơn cái này nữa.
    - Đây, cái này giá 250usd.
    - Tôi cần loại mỏng nữa.
    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500usd.
    - Được! Tôi lấy cái này!
    Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
    Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: "Bộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu."
    Vì thế cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:
    - Anh thấy thế nào?
    - Chết tiệc thật! Với 500usd đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải ủi cái áo đi chứ nhỉ?
    _?!?
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nhập ngũ"
    Ngày đầu tiên khi Jim nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu.
    Ngày thứ ba quân đội phát cho Jim cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ nhổ mất của anh mấy cái răng.
    Ngày thứ năm, Jim được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ ...
    Tại sao thế nhỉ?[r9)
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"5 người đàn ông đáng ngại nhất"
    5 người đàn ông đáng ngại nhất cho người đàn bà đang muốn đi vào Cõi Tịnh Tu
    1. Bác Sỹ, vì tay này hay nói
    - Bà cởi áo ra...để tôi...
    2. Nha Sỹ, vì tay này thường nói:
    - Bà làm ơn mở rộng ra thêm một chút.
    3. Người giao hàng, vì tay này hay hỏi:
    - Bà muốn tôi để nó ở đàng trước hay đàng sau?
    4. Người trang trí nội thất, vì tay này thường bảo:
    - Bà an tâm một khi tôi để nó vào thì bà sẽ thấy thích lắm.
    5. Giám đốc ngân hàng, vì tay này thường dụ:
    - Nếu bà yêu cầu rút ra quá sớm, tôi e rằng bà sẽ không được lợi nhiều
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thuê nhà"
    Một người đàn ông giàu có gặp 1 cô gái đẹp & 2 người đã đồng ý qua đêm với nhau sau khi thỏa thuận là ông ta sẽ trả cho cô gái $500. Trước khi rời khỏi, người đàn ông nói rằng ông ta không mang theo tiền, nhưng để giữ kín việc này, ông ta hẹn rằng sẽ cho Thư ký mang 1 tấm séc đến cho cô gái vào ngày mai dưới dạng một nghiệp vụ là :"Thoả thuận thuê nhà"
    Trên đường về Văn phòng, ông ta ngẫm nghĩ và cảm thấy tiếc, ông ta nghĩ rằng những gì đã trãi qua không xứng với $500 chút nào. Vì thế vào ngày hôm sau, 1 tấm séc $250 được gửi đến cho cô gái kèm theo biên bản "Thoả thuận thuê nhà" như sau :
    "Thưa bà,
    Tôi đính kèm theo đây là tấm séc $250 để trả tiền thuê nhà. Khi thuê nhà, chúng ta đã đồng ý một số điều kiện như sau :
    1/ Nhà mới - chưa ai ở.
    2/ Phải đủ độ ấm trong nhà
    3/ Nhà phải nhỏ xinh vừa đủ cho tôi có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà.
    Tôi đã không gửi đủ số tiền trong bản thoả thuận vì những lý do sau đây : tối hôm qua, tôi đã nhận thấy rằng ngôi nhà đã có người ở trước đây, nhà chẳng có 1 chút hơi nóng nào, Và..ngôi nhà thật sự rộng hoác."
    Sau khi đọc thư, cô gái đã gửi trả $250 với bảng trả lời :
    "Trước tiên, tôi xin lưu ý rằng ông không thể tìm đâu được một ngôi nhà tuyệt đẹp mà chưa có ai ở trước đó.
    Thứ hai, nếu ông không biết cách sử dụng điện để bật đèn sưởi ấm thì làm sao ngôi nhà có thể nóng lên được? .
    Thứ ba, về độ rộng rãi của căn hộ, nếu không ông thể có đủ đồ trang trí nội thất để chất đầy trong nhà, thì đừng đổ lỗi cho chủ nhà ! "
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Nhầm lẫn tai hại"
    Hiện nay tại vương quốc Ðan Mạch rất là nhộ nhịp vì chỉ còn vài hôm nữa là Hoàng Thái tử sẽ kết hôn . Quà cáp từ khắp nơi gửi về hoàng cung để chúc mừng cho chuyện vui của Hoàng gia . Hãng xe hơi tặng xe hơi, hãng mỹ phẩm thời trang hay nhiều hãng xưởng khác tặng sản phẩm của họ . Nhưng để đề phòng chuyện khủng bố xảy ra thì cảnh sát phải kiểm tra kỷ lưỡng . Trong số tặng vật thì vương quốc Hòa Lan có gửi tặng một cổ máy nhìn rất lạ, nó mang hình cái bàn tay người và bên cạnh chỉ có một cái nút thôi . Một ông cảnh sát mới kiểm tra tòan bộ cổ máy. Nhưng do không biết công dụng của máy là gì, nhưng nhìn thấy cái bàn tay trên máy đó vừa vặn với cái ....ấy mình nên ông ta liền lén đem ra sử dụng thử . Ông ta bấm cái nùt và máy bắt đấu chạy........
    ......Cảm giác tuyệt vời . Nhưng 5, 10, 15....rồi hơn nửa giờ trôi qua nhưng cái máy vẫn cứ làm việc không nghỉ mặc dù ông ta đã ....sướng nhiếu lấn và bắt đầu mệt mỏi . Hơn 1 giờ đồng hồ đã qua, ông ta cảm thấy cái máy trở thành một sự tra tấn vì cái ấy của ông ta cứ bị nắm kéo ....
    Ông ta mới gọi điện qua vương quốc Hòa Lan theo danh thiếp để hỏi cách làm sao tắt máy. Ðấu dây bên kia là nhân viên của hoàng gia mới trả lời :
    _ Ðây la máy vắt sữa bò tự động, nó được cài chế độ tự động, khi vắt đủ 5 lít sữa thì nó tự động dừng lại thôi .
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cuộc đối thoại"
    Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
    - Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
    Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:
    - Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
    Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:
    - Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này