1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Phái yếu"
    Vào ngày nghỉ , thang máy ở khu mua sắm chật ních người . Một người đàn ông gầy gò đứng trước một phụ nữ béo phì . Ông ta cứ bị xô đẩy tới phía trước . Bực mình , ông ta nói:
    _Thưa bà , bà có thể thôi đẩy tôi lên trước nữa được không ?
    _Ồ ! Thưa ông , tôi không hề đẩy ông . Tôi chỉ đang thở thôi .
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tàu chạy wa nhà"
    Tàu chạy qua nhà
    Một nhân viên đường sắt đến nhà một người nọ:
    - Thưa ông, nhà của ông nằm ngay trên tuyến đường sắt sắp xây dựng, cho nên xin ông chuyển nhà giúp, có gì công ty sẽ đền bù sau.
    - Không được! Mấy đời nhà tôi đã sống ở đây rồi! Không chuyển đi được đâu!
    - Thế thôi cũng được, mỗi khi tàu chạy qua chỉ xin ông chạy ra mở cửa!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tên gọi của những nụ hôn"
    Lâu quá chưa được hôn, mơ ước được hôn gọi là hôn ước.
    Mới hôn lần đầu gọi là tân hôn.
    Hôn rồi hôn thêm lần nữa gọi là tái hôn.
    Hôn hai lần liên tiếp (double) gọi là song hôn.
    Ðang hôn ngon lành bị xô ra gọi là ly hôn.
    Hôn bậy hôn bạ đụng đâu hôn đó gọi là hôn bạ.
    Hôn xong gặp cha mẹ hai bên để thú tội gọi là hôn thú.
    Hôn nhè nhẹ, sơ sơ gọi là ngoại hôn.
    Người ta không chịu mà hôn đại gọi là cưỡng hôn.
    Hôn rồi dang ra xa gọi là thoái (lui) hôn.
    Cha hôn con gọi là phụ (cha)hôn.
    Hôn ẩu bị tát xưng mặt gọi là hôn thê (thảm).
    Thiếu nợ hôn để trả nợ gọi là hôn nhân (nghĩa).
    Ðược vua hôn gọi là hoàng (đế) hôn.
    Chu miệng ra hôn người đã đi xa gọi là hôn gió.
    Hẹn mai mốt sẽ hôn gọi là hứa hôn.
    Người đàn bà là giống cái mà hôn gọi là cái hôn.
    Hôn rồi vội đính chính gọi là đính hôn.
    Hôn trước khi bỏ chạy gọi là từ (giả)hôn.
    Hôn hoa chưa nở gọi là nụ hôn.
    Hôn không ai biết gọi là hôn thầm.
    Hôn quá mà nghèo gọi là hôn phu
    Hôn thằng ăn trộm gọi là hôn trộm.
    Ðịnh hôn con gái mà lộn mẹ gọi là hôn má.
    Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít.
    Hôn một cách quái gở ko giống ai gọi là hôn kỳ (cục).
    Hôn nghiêm chỉnh đúng nghi lễ gọi là hôn lễ.
    Hôn xong ngã ra chết giấc gọi là hôn mê.
    Hôn cuốn sách gọi là hôn thư.
    Cả hai phối hợp để hôn gọi là hôn phối.
    Hôn xong chìm luôn gọi là hôn trầm (chìm).
    Bị chủ hôn gọi là chủ hôn.
    Vừa hôn vừa tâm sự gọi là hôn sự.
    Thích nhau rồi hôn gọi là hợp hôn.
    Hôn mãi không rời gọi là kết (dính) hôn.
    Hôn nhiều người hoan nghênh gọi là nghênh hôn
    Hôn lâu quá đổ mồ hôi gọi là (nóng) bức hôn.
    Hôn lính gọi là hôn quân.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thang máy"
    Có 2 người nhậu xỉn về đang đi trên đường ray xe lữa, vừa cặp vai nhau vừa nói chuyện
    A : Sao cái cầu thang này dài quá mậy ??đi nãy giờ mà vẫn chưa lên tới đâu......
    B : Chịu khó đi chút nữa chắc sẽ tới thôi, (bất ngờ cói tiếng còi tàu lửa vang lên) đó !!! Mày nghe thấy gì chưa ???
    A : thấy gì ??
    B : thang máy đang lên đón tụi mình đó, tao với mày ngồi đây chờ nó lên đi.......
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bất ngờ"
    Có 3 người đi về nhà, thang máy thi hỏng mà nhà họ thi ở tận tầng 18,họ rất mệt nên 1 người đề nghị 3 người lần lượt kể 3 câu chuyện , 1 người kể chuyện vui ,1 người kể chuyện viễn tưởng và 1 người kể chuyện buồn .Đến tầng 6 thì người thứ nhất kể xong
    ,câu chuyện vui,hai người kia cười nức nẻ
    ,đến tầng thứ 9 thì người thứ 2 kể xong câu chuyện viễn tưởng ,mọi người đều chăm chú
    nghe .Còn người thứ 3 thì mãi đến tầng 18
    mới bắt đầu kể câu chuyện buồn của mình, anh nói:
    -Tớ làm mất chìa khóa rồi!!!!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vỡ mộng"
    - Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước lắm phải không?
    - Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?
    - Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như vầy!
    - A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vợ là thế đấy"
    - Anh yêu - Vợ nói với chồng - Em mua tấm lụa này để anh làm cà vạt đấy.
    - Em đáng yêu quá chừng! Nhưng sao em mua nhiều thế?
    - Em nghĩ số vải còn dư lại là để em may áo dài.
    ***
    - Anh thân yêu, em lại bị chứng đãng trí nữa rồi. Sáng nay, em đã vào cửa hàng để mua cho anh một đôi giày mới. Loay hoay thế nào, khi ra về em mới phát hiện là đã mua nhầm cái váy dạ hội cho em mới khổ chứ
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vui buồn bóng đá"
    Một cầu thủ bóng đá qua đời, hồn anh bay lên trời. Ít tháng sau, anh ta tới thăm một đồng nghiệp đang sống dưới trần.
    Anh bạn ngạc nhiên hỏi:
    - Chẳng phải là cậu đã chết rồi ư?
    - Phải. Nhưng mình đến đây để báo cho cậu hai tin tốt và xấu. Tin tốt là trên thiên đường cũng tổ chức liên tục giải vô địch, còn nhiều hơn ở đây, cầu thủ gồm toàn những người xuất sắc nhất của mọi thời đại, sân vận động hoàn hảo với 350.000 chỗ ngồi, cỏ luôn xanh mượt, bảng điện tử không thể chê vào đâu, còn trọng tài thì không bao giờ nhầm lẫn.
    - Thế còn tin xấu?
    - Đó là huấn luyện viên của tớ đã ghi tên cậu vào danh sách sẽ đấu
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đi bụi"
    Thằng bé lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Nó nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của nó như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn.
    Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi:
    - Thế con định làm gì?
    - Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Thằng bé vùng vằng.
    - Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! - Người mẹ nói.
    - Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? - Thằng bé bực tức hỏi lại.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đi cắm trại"
    Một hôm có 3 chàng sinh viên(SV) đi cắm trại,đến một bãi đất trống gần bờ sông,3 chàng cắm lều để nghỉ chân.Đến tối,khi 3 người vừa mới ngủ được 1 lúc thì chàng SV1 thức dậy và hỏi 2 SV kia:"Tụi mày có thấy gì trên trời không?".2 SV kia đáp:"Quá trời sao luôn".SV2(là 1 người chuyên về hệ mặt trời) nói:"Sao lớn kia là mộc tinh nè,sao kia là kim tinh nè....".Vừa nói xong thì SV3(là 1 người chuyên về dự báo thời tiết) đánh vào đầu SV2 1 cái BỐP và nói:"Mày không biết gì thì đừng có nói bậy chứ.Theo tao thì hôm nay có sao là không có mưa,đúng không?".Vừa nói xong thì SV1(là 1 người không chuyên về gì hết) đánh vào đầu 2 SV kia 1 cái BỐP và nói:"Tụi mày hay quá ha,mất mẹ nó lều rồi mà còn nói nhảm nữa".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này