1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Dốt"
    Một anh chàng mới giàu lên, lần đầu tiên ở khách sạn.
    Khi đi vệ sinh, thấy trên cửa nhà vệ sinh có tấm bảng đề "Man", chàng tức mình chửi: "Tụi này dốt quá, chữ "Nam" mà cũng viết lộn ngược".
    Khi nhìn sang phòng bên có bảng "Woman", chàng ta lại chửi: "Dốt mà bày đặt làm khôn, viết "Vợ nam" mà cũng sai".

  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Kỹ thuật cao"
    Một người đàn bà trung niên muốn căng da mặt để có diện mạo của tuổi đôi mươi. Bác sĩ nói rằng nếu muốn thế phải kiểm tra và căng da mặt theo định kỳ 6 tháng. Bà này ra thêm điều kiện:
    - Tôi chỉ muốn ông làm một lần và đẹp mãi thôi.
    - Nếu vậy, chúng tôi sẽ cấy một núm vặn nhỏ trên đỉnh đầu bà. Khi thấy các nếp nhăn xuất hiện trở lại, bà chỉ cần vặn cái núm ấy một chút. Rulô đặt chìm bên trong sẽ kéo phần da ở phía trước cơ thể lên hoán đổi cho da mặt.
    Một năm sau ca phẫu thuật đó, người đàn bà đó quay lại rên rỉ với ông bác sĩ:
    - Ông hãy nhìn hai cái túi dưới mắt của tôi, thật là kinh khủng!
    Sau khi xem xét kỹ, ông bác sĩ bình tĩnh nói:
    - Thưa bà, những cái túi đó chính là phần da bị kéo lên từ hai bầu vú, nếu bà mà cứ tiếp tục vặn cái núm ấy với tốc độ nhanh như vậy thì chẳng mấy chốc bà sẽ có... râu.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chữ việt"
    Nói đến chuyện viết lại sáchgiáo khoa cho lớp 1 , đổi lại dạy chữ "e" trước chữ "a" , một cụ ông vô cùng yêu văn hoá Việt than thở với ông bạn già hàng xóm :Chữ "a", chữ "ba", chữ "bà", chữ "má",.. là những tiếng phát ra đầu đời con người . Nó là chữ của tâm linh ,không dạy trước lại đi dạy chữ "e" trước . "Bê" "bê" "be" "be" ...Thế thì biến lớp trẻ thành đàn dê rồi còn gì ! Tất cả đều là vấn đề tâm linh ,là sắp đặt của trời đất , không thể muốn thế nào cũng được .Ngay những cái dấu cũng vậy . Ông có biết vì sao người ta lại để thứ tự dấu "huyền "trước rồi đến dấu "sắc" sau mới đến dấu "hỏi" , tiếp nữa là dấu "ngã" và sau cùng là dấu "nặng" không ?
    Ông bạn già do dự : Àh ... ừ ... thì chắc là do thói quen !
    - Thì đành là thói quen -Ông cụ tiếp : Nhưng cũng là do tâm linh hướng dẫn cả .
    Ông có thấy cái tình yêu vợ chồng để nối dõi nòi giống là hệ trọng nhất trong đời không ? Ấy đấy ,trai gái mới gặp nhau thì "cười" (huyền ) , sau được sự đồng ý gia đình mới "cưới " ( sắc ) , cưới xong rồi mới "cưởi " ( cởi - hỏi ), cưởi xong rồi mới "cưỡi" .... Do không biết tôn trọng trật tự của trời đất nên mới nhốn nháo lên , chưa đánh dấu nọ đã đánh dấu kia . Ông thử xem , đôi nào không chịu tuân thủ qui luật tâm linh thì rồi có nên cái quái gì đâu !
    .....Ngẫm ra mới thấy hệ thống dấu của chữ Việt quả là lợi hại !
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hết nói..."
    Một ông đi nghỉ mát ở nơi xa về được vợ ra tận phi trường đón, ông ta ôm vợ hôn nhẹ nơi má. Bà vợ cằn nhằn:
    - Chúng mình xa nhau gần hai tháng mà anh chỉ tỏ ra có thế sao?
    - Chứ em muốn anh làm gì?
    - Anh xem, cái ông đứng kia ông ta hôn vợ mặn nồng thế đó.
    Vừa lúc đó ông kia xách va ly lên máy bay. Ông chồng vui mừng nói:
    - Đấy em xem, ông ta "đi" chứ đâu phải "về".
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đạo diễn và diễn viên"
    Một nữ diễn viên trẻ kể với bạn:
    - Tối qua, đạo diễn vở kịch tớ đang đóng dám cả gan đến bấm chuông phòng lúc tớ vừa đi nằm. Tớ đang chẳng mặc áo xống gì nên chỉ quàng hờ tấm khăn ra mở cửa. Cậu có biết ông ta mang gì đến cho tớ không? Một chuỗi ngọc trai! Tớ bảo: ?oKhông, ông coi tôi là gái làm tiền hay sao. Vì chuyện đã như thế này, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa?.
    - Thế ông ta bảo sao?
    - Chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng tắt đèn đi.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chúc mọi người có 1 ngày lễ tình nhân 14-2 hạnh phúc và lãn mạn!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trong phiên toà"
    Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Anh đi ăn trộm một mình, hay còn với ai nữa?
    - Thưa quý tòa, tất nhiên là một mình ạ.
    - Tại sao vậy?
    - Thưa quý tòa, tại vì bây giờ làm sao mà tìm được một người trung thực?
    + Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Tại sao anh lại phủ nhận việc anh có mặt nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở đó?
    - Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không trông thấy tôi ở đó.
    + Bị cáo,anh công nhận anh có đập gãy đôi chiếc ghế tựa lên đầu nạn nhân chứ?
    - Vâng, thưa quý tòa, nhưng tôi không định đập gãy đôi chiếc ghế.
    + Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, tại sao anh không đem nộp cho cảnh sát?
    - Thưa quý tòa, tôi thấy không cần làm như thế, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Trong giờ học"
    Trong buổi học của lớp 3
    CGH: Các em hãy làm một câu có từ "nhất định" trong đó!
    Bé Hoa: Bầu trời "nhất định" là màu xanh!
    CGH: Không đúng lắm đâu, bầu trời cũng có lúc xám hay đen nữa đó em!
    Cu Tí: Lá cây "nhất định" màu xanh!
    CGH: Nhưng vào mùa Thu thì lá màu nâu hay vàng đó em!
    Bổng Cu Tèo ngồi cuối lớp la lên:
    Cu Tèo: Thưa cô! Cái *** có nổi cục lên không!
    CGH: Cu Tèo! Dĩ nhiên là không rồi!!!
    Cu Tèo: Vậy thì .... Em "nhất định" là ỉa ra quần rồi!

  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Quanh chữ tử...."
    Trong một buổi học văn .Cô nói:
    -tử có nghĩa là con .Ai cho cô vài từ có chữ tử và nghĩa của nghĩa của nó nào .
    Tẻo:
    -Thưa cô,thiên là trời tử lacon thiên tử là con vua .
    Tèo:
    -Thưa cô,hoàng là vua tử làcon hoàng tử là con vua .
    Teo:
    -Thưa cô,sư là thầy tử là con sư tử là con .... thầy .
    Cô và cả lớp:
    (Lăn ra xỉu)
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Thử máu"
    Hai đứa trẻ cùng đi khám sức khoẻ, khi vào phòng, thấy đứa con gái khóc thút thít, thằng con trai hỏi :
    - Sao em lai khóc
    - Em phải đi thử máu, mà thử máu thì phải cắt ngón tay đấy, đau lắm.... hic!
    Bỗng thằng con trai lại khóc oà lên, còn to hơn cả đứa con gái, bất ngờ nên đứa con gái hỏi :
    - Sao anh lại khóc ?
    - Hu hu ... anh phải đi thử nước tiểu ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này