1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Các cô gái phản ứng ra sao?"
    Các cô gái phản ứng về độ dài của "cái ấy"
    9 inches - Úi ,đau
    7 inches - Oh, em tới thiên đường rùi
    6 inches - Oh ,tuyệt vời
    5 inches - ummmmmmm được đó
    4 inches - "dẩy " mạnh vào
    3 inches - nó vào chưa anh ?
    2 inches - ngốc, xài lưỡi của anh ấy !!1
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện về cái "trứng dế""
    Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa,phải nói là xưa lắm rồi, Xưa đến nỗi truyện này chẵng ai còn nhớ hít, may mà còn có tui nhớ,bi giờ kể lại pà con nghe nè .Hồi đó, Tí vốn là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thuộc gì hết, phải làm nghề bán báo,để tự nuôi thân .Một ngày nọ, trời mưa bão lớn dữ dội lắm, Tí hên là đã bán đuợc hết báo, hắn ta đang hí hửng đếm tiền .thì bỗng nhiên có một ông ăn mày cụt cả hai chân lết lại xin tiền lúc đầu tÍ đâu có chịu cho đâu,, ông già phải năn nỉ ỉ ôi khóc lóc tùm lum tùm la một hồi, tÍ mới động lòng trắc ẩn móc tiền ra định đếm cho lão ta mấy cent tiền lẻ . Nhưng nào có ngờ lão ta nhanh tay giựt hết đống tiền trong tay Tí rồi nhảy lên xe đồng bọn nãy giờ đang đợi chạy mất tiêu . Tí dí theo la cầu cứu muốn bể cổ họng luôn mà không ai thèm cứu hít (người "ăn ở có đức" quá thì bị dzị đó ).Vậy là Tí mất trắng , trong người chỉ còn lại mỗi bộ đồ dính trong người .Vừa đói, vừa tức,Tí đành lết đi xin ăn (công nhận ông Trời có mét). Giữa đường, gặp một bà lão xin ăn đang bị lạnh run cầm cập, Tí thấy bà ta tội nghiệp quá nên hi sinh cởi bộ đồ đang mặc ra nhường cho bà lão mặc đỡ .Bà lão rất là cảm động , bèn hứa với Tí là sẽ gả con gái bà ta cho . Tí khoái chí quá, không ngờ là bà lão lại tạ ơn hậu hĩ dzậy, nên mừng húm lon ton theo bà lão về nhà để coi mét cô con gái .Vừa thấy mặt cô con gái, Tí như bị hớp hồn,không ngờ là bà lão ăn xin lại có đứa con gái xinh đẹp vây. Lập tức, Tí quì xuống kiu bà lão ăn mày bằng "Má " liền .Nhưng sự đời đâu phải dễ dàng như dzị (tí đừng vội mừng )Lúc dòm lên, Tí thấy mẹ con bà lão ăn mày ôm nhau khóc bù lu bù loa .Thấy người dzợ tương lai iêu quí của mình khóc nức nở như vậy, tí đau lòng quá, bèn gặng hỏi .Được một lúc, cô gái mới nghẹn ngào nói :
    - hic , hic, anh có biết không .thấy anh là người tốt bụng , em cũng ưng lắm . Cũng muốn lấy anh làm chồng,nhưng mà có chuyên này,em không muốn dấu ạnh Số là từ nhỏ em rất ốm yếu gày gò, thấy em khó nuôi, mẹ em mới lên chùa cầu phước,cầu trời phật phù hộ cho em tai qua nạn khỏi, thì sau nay khi lớn lên, truơc khi em đi lấy chồng thì sẽ đem một cặp trứng gà tới tạ ơn . nhưng bây giờ hoàn cảnh nhà em khốn khó quá ,vỏ trứng còn tìm không thấy nữa chứ đừng nói là quả trứng gà . Bởi vậy cho nên cắc em không thể lấy anh đuợc rồi .
    Tí nghe nguời iêu nói thế thì đau lòng quá, nhung hoàn cảnh của Tí cũng nghèo rớt mồng tơi,một các bạc cũng không có lận lưng nói gì đến chuyện mua trứng đem cúng .Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Tí mới nghĩ ra một cách là cắt "trứng dế" của mình thay thế đỡ . Nghĩ là làm, Tí hăm hở chạy xuống nhà bếp lấy con dao cắt phăng đi một trứng dế,định bụng là sẽ đem đưa cho cô gái .Cắt xong một trứng rồi, Tí định cắt luôn nốt trứng còn lại, nhưng chỗ vừa bị cắt máu ra nhiều quá ,Tí choang váng ngất xỉu .Khi tỉnh dậy thì không thấy cô gái lẫn bà già đâu hết,hoảng hồn Tí chạy đi tìm, thì chỉ thấy có một mảnh giấy do cô gái để lại .Đọc xong, Tí tức quá , lăn đùng ra xỉu tập hai .Pà con co biết tại sao Trai78 lại lăn ra xỉu không,pà con cứ đọc nội dungbức thư cô gái để lại thì rõ ngay mà .Nội dung bức thư như thế này :
    -"Tí iêu quí, em biết anh rất tốt với em, em rất cảm kích tấm lòng của anh đối với mẹ con em ,nhưng mà anh à, em không thể lấy anh được,vì thật ra em chính là đàn ông,em mới đi giải phẩu thẩm mĩ thay đổi giới tính tháng truớc, anh quá tốt với em nên em đành phải nói thiệt cho anh biết, anh có giận thì em đành chịu, coi như là em lỗi hẹn ,còn ngược lại nếu anh không ngại , thì cứ đến nhà thiệt của em, địa chi............, em lúc nào cũng sẵn sàng chờ anh trở lai.
    thân mến
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn cắp truyện của tuổi trẻ cười rùi copy wa đây cho tụi tao đọc hả?
    CHúng ta hãy tẩy chay nó di nào!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho tui .Chúc các bạn vui!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đâu có được"
    Rồi một ngày kia, Tihon cũng phải đến ngày bõ bình sữa mà đi hỏi vợ . Tự biết hoàn cảnh của mình nên lấy được vợ Tihon ta mừng lắm . Biết thân biết phận, Tihon cái gì cũng nhường nhịn vợ hết mực, vợ mà nói một thì Thon đố có dám nói hai
    Cứ như vậy, trải qua mấy năm, tihon giờ đã có tihon-con. Nhưng sức người có hạn, một ngày kia, như ly nước tràn, như quả bóng bơm căng, tihon nhỏ nhẹ cự lại vợ :
    - Này em, anh là chồng em mà sao em đối xử với anh như là "con" em dzậy cũng phải giữ thể diện cho anh chứ
    Cô vợ mới trả lời rằng:
    - Ừ, dzậy đó, được hông! Ai mà còn đòi cho tui bú thì tui coi như con hà!!!!!
    Tihon quê quá, hết cách bèn quay sang chống chế với thằng con;
    - Đó, mày coi được hông ... Riết rồi ****** coi tao như anh mày dzậy ....
    Không để tihon nói dứt, tihon-con cự liền:
    - Đâu có được! Thằng nào thôi bú trước làm anh à nghen!!!!!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Giảm mập"
    Có 1 ông lão đến nay đã ngoài 50 nhưng lão ta nặng đến 120kg . 1 hôm ông đến nhờ bác sĩ chỉ cho phương pháp giảm mập 1 cách nhanh nhất và hiệu wả nhất.Vị bác sĩ liền bảo ông ta sáng mai hãy ở nhà chờ ông tới gõ cửa.
    Sáng hôm sau ,khi ông lão mở cửa ra thì thấy 1 cô gái mặc quần bó sát lại ngắn trông rất "***y" ,cô ta bèn nói với ông lão.:"Nếu anh đuổi kịp em ,em sẽ là của anh ".Dĩ nhiên với 1 người đẹp như thế, lão ngu gì bỏ qua. Nhưng những ngày đầu dĩ nhiên là lão ko đuổi kịp dzùi .NHưng 1 tháng sau lão giảm được 50kg. Lão mừng thầm vì sắp đuổi kịp cô gái và điều cốt yếu là được hưởng "chuyện ấy" sau 1 tháng chơ đợi.Nhưng 1 hôm người đến gõ cửa nhà lão ko phải là cô gái xinh xắn ngày nào mà hỡi ơi.Đó là 1 mụ đàn bà mập đang đứng trước cửa và nói với ông lão:" Bác sĩ nói nếu tui đuổi kịp ông thì ông sẽ là của tui"
    _ Trời !?!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hàng xóm"
    Có một anh vợ đẻ, nên rất bí về khoản ấy. Được cái cô vợ cũng là người hiện đại và rất thương chồng nên đưa cho chồng 300.000 Đ để đi giải quyết chuyện đó. Anh chồng ra đi một lúc sau đã thấy mặt mày hớn hở trở về và trả lại cho vợ 250.000 Đ. Cô vợ rất ngạc nhiên hỏi:
    - Anh đi đâu mà nhanh thế mà lại rẻ nữa. Hay sợ em ...., em thoải mái mà.
    Anh chồng vội thanh minh:
    - Không anh đi sang hàng xóm cho gần, cô ấy lấy anh có 50.000Đ thôi.
    Cô vợ giận dữ :
    - Nó tệ thật, ngày nó đẻ chồng nó sang đây em có lấy tiền đâu
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:" Cởi tất".
    một bà nọ bị dau chân đến gặp bác sĩ, sau khi kể lể về cái chân đau của mình, thì ông bác sĩ bảo:
    - cởi ra
    bà ngạc nhiên hỏi:
    - cởi gì thưa bác sĩ ?
    ông thản nhiên trả lời:
    - cởi tất
    sau 1 phút ông bác sĩ ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của ông không một mảnh vài che thân, ông la lớn:
    - bà làm gì vậy ?
    bệnh nhân trả lời:
    - thì ông bảo tôi cởi tất
    ông ôm đầu than trời
    - tôi bảo bà cởi tất là vớ đó, trời ơi khám chân ma cởi đồ làm gì .....
    Ai thấy cảnh đó chắc đuôi mắt quá ..hehe
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vầng thơ hay "
    Hôm nay nhân lúc rỗi rãi ngồi ngâm nga lại mấy câu thơ của mấy ông nổi tiếng mới chợt giật mình vì rất dễ gây hiểu nhầm. Không biết thì thôi, còn biết thì phải nói cho bà con, kẻo nó bí bích trong lòng.
    Em ạ CU Ba ngọt lịm đường (??????)
    Áo em trắng quá nhìn không ra (cái gì mà nhìn không ra vậy ta?)
    Những cô gái MÔNG trắng, Mông đen... (thường nghe chỉ có mông trắng thôi chứ )
    Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
    Chàng trai MƯỜNG TÈ cạnh gốc cây!!!
    Anh di công tác pờ lây
    Cu dài dằng giặc biết ngày nào ra.
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột vào thì dễ rút ra thì khò
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm ( mắm )
    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mĩ rớt ngay cửa mình
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện về thời chiến tranh"
    có cặp vợ chồng trong thời chiến, vì vợ là dân thông tin còn anh là lính thủy nên thường xuyên xa nhau, mỗi lần về thăm vợ chỉ được một thời gian rất ngắn nên anh nghĩ ra một kệ: mỗi khi sắp về thăm vợ, anh đánh điện báo nhưng sợ bị chỉ huy phát hiện nên hai nguoi sử dụng mật mã .
    sau một thời gian thì cấp chỉ huy nghi ngờ có địch cài người nên điều tra, thấy những bức điện rất lạ va bắt hai vợ chồng lên tra xét, cô vợ khóc lóc năn nỉ kêu oan, viên chỉ huy hỏi: thế bát sờ la gì ? (8S)
    cô vợ bẽn lẽn trả lời: dạ la chồng em báo tin sắp về kêu em SỬA SOẠN SẴNG SÀNG SẮP SỬA SUNG SƯỚNG
    viên chỉ huy đo mặt tiếp tục hỏi: thế en nờ lục sờ la gì ? (N6S)
    cô vợ đáp: đó la chồng em báo cho em biết anh ta không thể về bảo với em NGỪNG SỬA SOẠN SẼ SUNG SƯỚNG SAU
    thế la hai vợ chồng hết bi nghi oan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này