1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ôi lạy chúa tôi"
    Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
    - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
    - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha.
    - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.
    Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
    - Con trai bà thì sao?
    - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    em à rảnh lắm hả
    tạo ra mấy ních dả để chọc phá anh
    anh dù sao củng gi la anh st
    con em co gi gì đâu
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cái gì tui mà chọc phá bạn hả ,bạn xem lại đi đấy!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Xe Không Bánh"
    ___ Anh Phong hỏi em Tùng:
    ___ - Nếu có một chiếc ôtô làm bằng SôCôla thì em sẽ ăn bộ phận nào trước?
    ___ Không cần phải nghĩ lâu, Tùng nói luôn:
    ___ - Em sẽ ăn những cái bánh xe trước.
    ___ Phong thắc mắc hỏi, Tùng nhanh nhẩu giải thích:
    ___ - Chiếc xe Sôcôla mà mất bốn bánh thì sẽ không còn chạy đi đâu được, còn nếu mình ăn mấy phần khác thì xe bỏ chạy mất sao!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Kẻ nói dối"
    Một anh lính gặp viên sĩ quan chỉ huy là đại tá để xin nghĩ phép về nhà thăm vợ . Sĩ quan chỉ huy nói :
    - Anh John , tôi không thích từ chối nhưng trên thực tế tôi vừa nhận được thư của vợ anh nói rằng cô ta bình thường , do đó việc đi phép của anh không cần thiết nữa .
    Anh lính chào và quay về . Đến cửa anh dừng chân nghoảnh lại và nói :
    - Thưa đại tá , có 2 ké nói dối không ngượng mồm trong trung đoàn này, và tôi là một trong hai kẻ đó . Tôi chưa có vợ đâu !!!
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Luật sư"
    Một luật sư đang biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm . Luật sư nói với tòa :
    - Kính thưa ngài tôi xin trình bày rằng thân chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó . Anh ta thấy cửs sổ phòng khách mở trống và chỉ thọc cánh thay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh . Đấy cánh tay thân chủ tôi đa6u phải là chính anh ta , tôi không hiểu sao ngài có thể trừng phạt cả một con người vì một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người ấy thực hiện .
    Quan toà cân nhắc lý luận này một lâu rồi trả lời :
    - Lý luận của anh trình bày rất khéo . Xét theo lý lẽ đó tôi tuyên án cánh tay của bị cáo một năm tù giam , có đi theo cánh tay hay không là tùy ở bị cáo
    Nghe quan toà phán xong, bị cáo mỉm cười và với sự giúp đỡ của luật sư , tháo rời cánh tay giả ra đặt nó lên trên ghế và ra về ...
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Truyện vui chữ "C""
    Cô Chín có chồng, có con, có cháu, có cô, có cậu ... Cô Chín có căn chòi cạnh chợ cổ cò. Chồi của cô Chín có cây cối chen chúc: cây cau, cây chuối, cây cúc, cây cẩm chướng, cây ca-cao, cây cà chua, cây cải.
    Chòi của cô Chín còn có: chim chích choè chiều chiều ca chíu chít, có chuồn chuồn chen chúc chập chờn, có chuột cống cào cấu cây cột, có con cò cẳng cao, cổ cong, có con chó chuyên cần coi chừng cái cửa.
    Chợ chiều có cá chép, cá cớm, cá chù, cháo cá, cà chua, chuối, chanh, cải ...
    Chú Chột cẳng cụt cạnh chợ có con chó con. Con chó con cà chớn của chú Chín Chột chợt cắn chân cô Chín. Cô Chín chụp cẳng cây của chú cẳng cụt chọt con chó. Con chó con cắn cái cẳng cây của chú Chột, càng cắn, cẳng cây càng cụt, cụt, cụt ...
    Cô Chín chuyển công chưởng con chó con, con chó con chạy ...
    Chú Chột cẳng cục có cái cẳng cây, chủi cô Chín cà chua, cà chớn. Chú càng chủi, cô Chín càng chạy. Cô Chín chịu cực cặm cụi câu cá chép, cá chạch, cá chim. Cô câu cua, cung cấp cho chồng con. Chồng con của cô Chíh chẳng chịu chăm chỉ câu cá. Các con chỉ chải chuốc, cải cọ, chơi cò cò, còn chồng cô Chín chỉ coi chuyện chưởng, chè chén, chơi cờ. Chồng của cô Chín còn chôm chỉa cá của cô Chín, chung cho chủ chơi cờ. Cô Chín cấm chồng chơi cờ, chồng cô chẳng chịu chừa chơi cờ. Cô Chín chủi chồng chua chát chửi cả cha chồng, chú chồng, cô chồng, cậu chồng, cháu chồng. Cô Chín chủi chung chung cả ... đám.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cò...."
    Con cò có cái cổ cong cong
    Có cái cẳng cao cao
    Cổ cong cẳng cao
    Con cò con cõng con cò cái
    Con cò cái cõng con cò con
    Cò cõng cò
    Con cò con cắn con có cái
    Con cò cái cắn con cò con
    Cò cắn cò
    cì cì cì ...cì cì cục !
    Cái chi chi ????
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Dân Texas"
    Buổi tối cô gái ngồi lên lòng chàng trai vuốt ve gáy anh ta và thốt lên:
    - Ôi anh ơi , cổ anh to quá .
    - Em à , ở tiểu bang Texas của anh cái gì cũng to em ạ!
    - Ôi! vai anh vạm vỡ xiết bao .
    - Em ơi, ở tiểu bang Texas của anh cái gì cũng to em ạ!
    Cô gái xoa đùi chang trai:
    - Ôi! đùi anh to ghê .
    - Em nè, ở tiểu bang Texas của anh cái gì cũng to em ạ!
    Sáng hôm sau, cô gái nói giọng thất vọng:
    - Anh ơi! Thế mà anh bảo ở bang Texas của anh cái gì cũng TO .
    - Trời em, anh cũng đâu ngờ em cũng là dân Texas ...
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Học trò.......thời kinh tế thị trường"
    Giờ giảng văn một trường chuyên quận X, cô giáo dạy bài ?oThúy Kiều bán mình chuộc cha?. Để phát huy tính tích cực của học sinh, cô cho tiến hành thảo luận nhóm. Sau đây là biên bản nhóm của các học sinh:
    - Nhóm 1:
    Ý kiến 1: Nghe đồn nhà Kim Trọng giàu có thế mà chỉ có 300 lạng bạc không dám cho Kiều mượn để đến nỗi Kiều phải bán mình! Vừa kẹo kéo vừa chẳng chứng tỏ tình yêu gì cả!
    Ý kiến 2: (phản biện) Chắc vì Kiều không có gì để thế chấp!
    - Nhóm 2
    Ý kiến 1: Tại sao trong gia đình viên ngoại họ Vương chỉ có mình Kiều chịu bán mình để rồi không đủ số bạc ?ochồng? cho quan? Sao Kiều không rủ Thúy Vân bán luôn cho được giá?
    Ý kiến 2: Chắc tại Thúy Vân dáng người không được thon thả lắm mà đã có triệu chứng béo phì (chứng minh: Nguyễn Du tả Thúy Vân: ...Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang - nét ngài chắc là nét ?ongười?, nở nang ở đây tức là ?obéo phì? được nhà văn dùng từ ẩn dụ!
    Cô: không dám đọc tiếp nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này